U22 Việt Nam thắng Campuchia và 'kịch bản hoàn hảo'

18/08/2017 06:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Một chiến thắng thuyết phục và đủ để “dạy” cho tuyên bố đầy ngạo nghễ của HLV Leonardo Vitorino bên phía U22 Campuchia. Xuân Trường và Văn Hậu sẽ được dưỡng sức cho hai trận cầu then chốt gặp U22 Indonesia và U22 Thái Lan. Một chiến thắng rất đúng kịch bản của thày trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Dấu ấn HAGL

So với trận thắng 4-0 ở ngày ra quân trước U22 Timor Leste, HLV Hữu Thắng có hai sự thay đổi. Quang Hải vào trám vị trí của Hồng Duy ở hành lang cánh trái. Trong khi đó, Đình Trọng được xếp đá chính bên cạnh đội trưởng Bùi Tiến Dũng để đẩy Duy Mạnh lên đá tiền vệ trung tâm còn Tuấn Anh ngồi ghế dự bị.

Sự thay đổi về mặt nhân sự cũng giúp U22 Việt Nam có sự cân bằng hơn giữa phòng ngự và phản công với sự góp mặt một cầu thủ có thiên hướng chơi phòng ngự ở tuyến tiền vệ là Duy Mạnh.

Phía bên kia sân, U22 Campuchia cũng đã “biết” chơi bóng so với họ cách đây vài năm và so với chính đối thủ ra quân của U22 Việt Nam là Timor Leste. Đoàn quân của HLV Leonardo Vitorino thi đấu áp sát, phòng ngự chặt và có nền tảng thể lực khá tốt.

Chính lối chơi này khiến U22 Việt Nam gặp đôi chút khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Nhiều miếng đánh đa dạng, trong đó chủ đạo nằm bên cánh phải với sự trấn giữ của Văn Thanh và Văn Toàn hoạt động khá cơ động. Dẫu vậy, khả năng dứt điểm vẫn còn là hạn chế của U22 Việt Nam. Nhiều tình huống đối mặt của Công Phượng hay Văn Toàn song cơ hội vẫn cứ lần lượt trôi qua.

Ở thời điểm của sự bế tắc, một pha phối hợp mà nhắm mắt cũng thấy được nhau của 4 cầu thủ trưởng thành từ Học viện HAGL JMG đã mở ra nút thắt cho đội nhà. Phút bù giờ hiệp 1, khi Văn Thanh mới đảo chân chuẩn bị chuyền ra cho Xuân Trường thì Văn Toàn đã lách qua nách hậu vệ đối phương để chực chờ sẵn đường chọc khe của tiền vệ đang thi đấu cho Gangwon. Các đồng đội đã “dọn cỗ” và việc còn lại của Công Phượng chỉ là ghi bàn vào lưới đối phương.

Vui vì... thẻ vàng!

Dù thi đấu với đối thủ bị đánh giá yếu hơn, lại chưa thể để xếp “chung mâm” là U22 Campuchia nhưng ở hiệp 2, U22 Việt Nam chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu và “nhường” thế trận cho đối phương.

Mọi con tính đều đã nằm trong tính toán của Ban Huấn luyện. U22 Campuchia chống những tình huống cố định cực kém, hai bàn thua trong trận gặp U22 Philippines minh chứng điều đó. Chỉ có vậy, với khả năng đá phạt tốt, Quang Hải và Công Phượng đã nhấn chìm mọi hy vọng của đối thủ.

HLV U22 Campuchia than phiền vì thua U22 Việt Nam quá đậm

HLV U22 Campuchia than phiền vì thua U22 Việt Nam quá đậm

HLV Andrade Vitorino của U22 Campuchia than phiền đã lâu lắm rồi đội bóng do ông dẫn dắt mới thua một trận với cách biệt tỷ số lớn đến như vậy, dù ông thú nhận rằng U22 Campuchia mang đến SEA Games 29 năm nay rất nhiều cầu thủ mới ở độ tuổi 16-17.

Chiến thắng nằm chắc trong tay với bàn nâng tỷ số lên 4-0 của Hồ Tuấn Tài khi đồng hồ đã điểm phút 76. Đây cũng là lúc mọi con tính được phát huy. Hai trụ cột Xuân Trường và Đoàn Văn Hậu đều đã dính thẻ ở trận gặp U22 Timor Leste. Đồng nghĩa, chỉ cần nhận thêm thẻ vàng họ sẽ nghỉ trận kế tiếp.

Đáng nói, sau trận đấu với U22 Campuchia, U22 Việt Nam sẽ gặp phải đối thủ yếu hơn là U22 Philippines. Thế nên, để chuẩn bị cho hai trận then chốt với U22 Indonesia và U22 Thái Lan, Xuân Trường rồi Văn Hậu đồng loạt nhận thẻ vàng để nghỉ trận đấu sắp tới.

Ba điểm không trầy sướt cho dù U22 Việt Nam đã thủng lưới bàn thua đầu tiên sau tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của trung vệ Bùi Tiến Dũng.

1. Công Phượng là cầu thủ duy nhất của U22 Việt Nam có 3 bàn thắng.

3. U22 Việt Nam cùng U22 Malaysia và U22 Myanmar là 3 đội toàn thắng.

5. Đã có 5 cầu thủ U22 Việt Nam lập công. Đó là Công Phượng (3 bàn), Văn Hậu (2 bàn), Tuấn Tài, Quang Hải và Đức Chinh (1 bàn).

Trần Khánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm