U20 Việt Nam nhận 'quà đặc biệt' trước giờ xuất trận

22/05/2017 08:49 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua (21/5), U20 Việt Nam đã có buổi luyện quân cuối cùng trên sân Cheonan S-Park để chuẩn bị cho trận ra quân gặp U20 New Zealand.  

Do FIFA không đồng ý cho tất cả các đội bóng được tập trên sân thi đấu chính Cheonan Sports Complex để đảm bảo chất lượng mặt sân nhằm phục vụ cho các trận đấu, vì vậy trên đường ra sân tập, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã tranh thủ ghé qua địa điểm này để mục sở thị nơi sẽ diễn ra trận đấu quan trọng gặp U20 New Zealand.

Mục đích của HLV Hoàng Anh Tuấn là giúp các học trò có sự định hình tốt hơn về không gian của sân vận động, qua đó cũng tạo tâm lý chủ động hơn khi chính thức bước ra sân trong trận đấu tới.

Tại buổi tập cuối cùng diễn ra chiều qua, HLV Hoàng Anh Tuấn chủ yếu củng cố lại cho các học trò những mảng miếng phối hợp trong tấn công và phòng ngự vốn đã được rèn giũa kỹ lưỡng trong thời gian qua.

Khối lượng vận động cũng chỉ ở mức vừa phải đủ để duy trì sự hưng phấn cũng như giảm tải cho các cầu thủ. Cuối buổi tập, HLV Hoàng Anh Tuấn đã dành thời gian để truyền sự tự tin và tinh thần quyết tâm cho các học trò.

HLV Hoàng Anh Tuấn gửi lời 'tuyên chiến' đến U20 New Zealand

HLV Hoàng Anh Tuấn gửi lời 'tuyên chiến' đến U20 New Zealand

Trước thềm trận đấu đầu tiên của U20 Việt Nam tại FIFA U20 World Cup tại Hàn Quốc, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định toàn đội U20 Việt Nam đã sẵn sàng để bước vào trận chiến với đối thủ đến từ châu Đại dương.

Ông Tuấn nói: “Ngày mai (tức hôm nay, 22/5 – PV) là chúng ta chiến đấu thôi. Tất cả các em đều như nhau nhưng sẽ chỉ có 11 người ra sân. Tinh thần và sự tập trung phải là như nhau, người ở ngoài  phải động viên người ở trong, người ở trong phải động viên lẫn nhau, ủng hộ nhau, thể hiện tinh thần đoàn kết để chơi cho tốt.

Không có bị sức ép gì cả, chơi bằng tất cả những gì mình có. Bóng đá có sai số, thầy đã nhắc đi nhắc lại rồi, không vấn đề gì cả, sai làm lại. Bắt đầu trận đấu trọng tài thổi còi là mình nhập cuộc, đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu mới được dừng lại, còn chưa thổi còi kết thúc trận đấu là không được phép dừng lại, đá bằng hết sức mình, đoàn kết với nhau”.

Trước khi lên xe trở về khách sạn, toàn đội đã nhận được món quà bất ngờ. Đó là sự hiện diện của tiền vệ Bùi Tiến Dụng, cầu thủ đã không may mắn dính chấn thương gãy xương quai xanh trong đợt tập huấn tại Đức và lỡ hẹn một cách đáng tiếc với VCK U20 World Cup.

Dù không thể thi đấu, nhưng Tiến Dụng vẫn quyết định sang Hàn Quốc để cổ vũ tinh thần cho các đồng đội của mình. Gặp lại nhau tay bắt mặt mừng, Tiến Dụng đã động viên các đồng đội và tin tưởng U20 Việt Nam sẽ có một trận đấu tốt trước U20 New Zealand.

Nhật Đoàn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm