U20 Việt Nam biết mình, biết ta

25/05/2017 09:33 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U20 Pháp quá mạnh. Phía trước vẫn còn U20 Honduras “đủ” sức để U20 Việt Nam kiếm điểm. Vậy nên, buông hay đá với những “Tiểu gà trống Golous” bây giờ vẫn là câu hỏi khó tìm lời giải đáp.

Sau khi hạ U20 Honduras dễ dàng với tỷ số 3-0, HLV Ludovic Batelli có định sử dụng đội hình không phải mạnh nhất để chiến với U20 Việt Nam. Bởi thời điểm đó, chiến lược gia người Pháp vẫn mơ hồ và cho rằng tân binh của giải đấu này không thuộc dạng phải rút hết “”ruột gan để đá. Thế nhưng, sau khi chứng kiến các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn khiến cho U20 New Zealand phải bở hơi tai, HLV Batelli đổi ý và sẽ đưa ra đội hình mạnh nhất.

Để so sánh giữa hai nền bóng đá thì quả là “một trời một vực”. HLV Batelli có cơ sở để nêu bật quan điểm sử dụng phương án nhân sự cho mình. Và khi U20 Pháp ra sân với tâm thế thận trọng, họ sẽ khó bị đánh bại.

Chú thích ảnh
Lượng sức mình và có chiến thuật hợp lý trước U20 Pháp là điều BHL và các cầu thủ U20 Việt Nam hướng đến.Ảnh: Phương Nam

Trái bóng tròn và mọi bất ngờ đều có thể xảy đến. Tuy nhiên, bất ngờ chỉ xảy ra dựa trên cơ sở nào đó. Còn hiện tại, khó lòng để tìm ra một “chiếc phao” nhằm tin vào một điểm số cho U20 Việt Nam, nhất là khi U20 Pháp sẽ đá hết mình.

Tuy nhiên, vấn đề là sau trận đấu với U20 Pháp, U20 Việt Nam sẽ có trận đấu được xem là vừa tầm với U20 Honduras để có thể chơi canh bạc tất tay nhằm kiếm tấm vé vào vòng knock-out.

Dù vậy, với một người luôn đặt trọng trách, danh dự của cả đội bóng lên hàng đầu và luôn tôn trọng người hâm mộ, HLV Hoàng Anh Tuấn nói cứng, rằng: “Trong trận gặp U20 Pháp ngày mai tôi muốn rằng tất cả các em đều phải trong tâm thế sẵn sàng ra sân, sẵn sàng cả về tinh thần lẫn thể trạng. Được thi đấu tại World Cup là cơ hội lịch sử, các em phải tự hào và trân trọng từng giây phút thi đấu trên sân. Mình có những gì hay nhất, những gì tốt nhất thì hãy bung ra hết. Mỗi trận đấu tại U20 World Cup đều là những bài học rất tuyệt vời cho chính sự nghiệp của các em.

Hãy luôn vào sân thi đấu với tất cả niềm tự hào, vinh dự. Không ai bắt các em phải làm điều vượt quá khả năng của mình, nhưng khi vào thi đấu trước bất kỳ đối thủ nào các em phải luôn có sự tự tin vào bản thân, phải có khát vọng đạt được mục tiêu đặt ra. Không có việc gì phải e sợ cả”.

15h00 ngày 25/5 U20 Việt Nam – U20 Pháp, U20 Việt Nam mơ thắng chính mình

15h00 ngày 25/5 U20 Việt Nam – U20 Pháp, U20 Việt Nam mơ thắng chính mình

HLV Hoàng Anh Tuấn “tếu táo” đại ý “chẳng sợ ai, chỉ sợ ma”, để lên dây cót cho các học trò trước trận đấu với ứng viên lớn cho chức vô địch U20 Pháp.

Bóng đá là trò chơi. Đã chơi là chơi hết mình, chơi vì chính mình và vì chính người hâm mộ. HLV Hoàng Anh Tuấn thừa hiểu sức mạnh của cầu thủ 12. Đó là sự tôn trọng. Ông tôn trọng khán giả và cũng tôn trọng chính mình.

Dẫu vậy, trước ngưỡng cửa buộc phải tính toán. Sẽ có nhiều người đồng quan điểm rằng U20 Việt Nam có thể “buông” U20 Pháp để chơi canh bạc tất tay với U20 Honduras. Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn lại không nghĩ vậy. Ông Tuấn nói là làm. Tất nhiên, khó có sự buông ở đó nhưng ông Tuấn cũng từng nói, mục tiêu của U20 Việt Nam là vượt qua vòng bảng. Cùng chờ ông Tuấn nói và làm.

Diễm Quỳnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm