U19 Việt Nam và 'tấm gương phản chiếu' Australia

23/09/2016 10:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ trong ít ngày, Australia mang đến những buồn vui lẫn lộn, song quan trọng hơn, họ có thể là tấm gương phản chiếu bộ mặt cho nền bóng đá nước nhà. Nếu sắc phục đỏ truyền thống của các ĐTQG Việt Nam được ví là màu của lửa, thì màu vàng là Australia. Lửa thử vàng và ngược lại!

Kể từ khi LĐBĐ Australia đệ đơn gia nhập mái nhà AFC cách đây chục năm và được thông qua, bóng đá Việt Nam khá có duyên với xứ sở chuột túi, đặc biệt trong hệ thống các giải đấu trẻ.

Các lứa tuổi U19 đổ xuống của Australia thường xuyên là khách mời danh dự tại giải Đông Nam Á và Đông Nam Á mở rộng, kể từ năm 2013 và nó là cơ hội tuyệt vời cho các nền bóng đá khu vực thay đổi khẩu vị.

Và, bóng đá trẻ Việt Nam đã trải qua những ngày tươi đẹp, khi giành chiến thắng trước Australia ở nhiều cấp độ ĐTQG trẻ. Ban đầu là vòng loại U19 châu Á 2014 (diễn ra vào năm 2013), giải U19 Đông Nam Á 2014, các lần gần nhất là những cuộc chạm trán ở cấp độ U16, ở cả giải khu vực đến châu lục. Cách đây vài ngày, ĐT U16 Việt Nam đã xuất sắc thắng ngược ĐT U16 Australia với tỷ số 3-2 tại VCK giải U16 châu Á để đặt một chân vào tứ kết giải châu lục.


U19 Việt Nam đã thua toàn diện trước U19 Australia tại bán kết giải vô địch Đông Nam Á.Ảnh: AFF

Trên đất Ấn Độ, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã và đang viết lại lịch sử cách đây 16 năm, khi ĐT U16 Việt Nam hạ nốt Kyrgyzstan với tỷ số 3-1 (dù đáng ra chỉ cần hoà là đủ), để lọt vào tứ kết gặp U16 Iran. Nếu lại thắng Iran, như những gì chúng ta từng làm được tại ASIAD Incheon 2014, chúng ta sẽ lần đầu tiên đi World Cup U17, chứ không chỉ đơn thuần lặp lại được kỳ tích của Văn Quyết và đồng đội.

Nhưng, cũng trong buổi chiều qua, ĐT U19 Việt Nam đã ngã ngựa với tỷ số đậm 2-5 trước U19 Australia trong trận bán kết giải U19 Đông Nam Á lần thứ 2 được tổ chức trên sân nhà trong 3 năm. Cách đây 3 năm, tại Mỹ Đình, Công Phượng và đồng đội đã khiến hàng vạn khán giả vỡ oà bằng bàn thắng đẹp như tranh vẽ vào lưới chính đối thủ này, cũng giải đấu này, thì 3 năm sau, đã là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Sự khác biệt không chỉ nằm ở tỷ số cách biệt quá lớn trong một trận cầu knock-out, mà ở thế trận và tư thế nhập cuộc của cầu thủ, cũng như đội bóng, của cả phong thái chỉ đạo của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn, đã mất đi nhiều sự tự tin. Ngoại trừ vài thời điểm loé sáng, kiểm soát được bóng, học trò ông Tuấn hầu như chỉ biết đuổi theo quả bóng, tiêu hao rất nhiều sinh lực, song không thể tránh một thất bại nặng nề.

Năm ngoái, sau khi cũng đường hoàng vào đến chung kết giải đấu này bằng những chiến thắng vang dội, U19 Việt Nam nhanh chóng vỡ vụn bằng tỷ số một ván tennis: 0-6, trước đại kình địch Thái Lan, đội bóng cũng vừa thắng dễ U19 Australia với tỷ số 5-1 ở vòng bảng tại giải đấu đang diễn ra ở Hàng Đẫy. Sự thật là càng lên cao, chúng ta càng cảm nhận được những hạn chế về năng lực chinh phục của các cấp độ ĐTQG.

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Một buổi tối tồi tệ của U19 Việt Nam'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Một buổi tối tồi tệ của U19 Việt Nam'

U19 Việt Nam thảm bại 2-5 trước U19 Australia ở bán kết giải U19 Đông Nam Á 2016 diễn ra vào tối 22/9, “một buổi tối tồi tệ” như cách nói của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn.

Giai đoạn 2013-2014, bóng đá trẻ Việt Nam có thể gây tiếng vang, bởi chúng ta “gặt” được cả lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…, mẻ đầu tiên xuất xưởng của Học viện HAGL Arsenal JMG được đánh giá là khá ưu việt. Nhưng 3 năm sau, danh sách dự tuyển ĐT Việt Nam chuẩn bị AFF Suzuki Cup 2016, quân HAGL chỉ còn lại mấy người, nhưng đấy là sự đào thải hết sức bình thường trong môi trường bóng đá đỉnh cao.

Rõ ràng, làm bóng đá không giống với kinh doanh kiểu mua đứt bán đoạn, mà cần tính kế thừa liên tục. Chúng ta cũng có thể đang có một lứa U16 QG tốt như cách đây 16 năm, hoặc thậm chí có một ĐTQG tốt nhất, kể từ sau năm 2008, nhưng quan trọng là có duy trì được hay không? Đấy là câu hỏi đặt ra với những nhà hoạch định bóng đá, bởi tất cả đều biết bóng đá trẻ chưa (và có thể là không) nói lên được điều gì về sức mạnh thực sự của một nền bóng đá.

Bóng đá trẻ Australia chấp nhận chơi các giải khu vực, bởi họ sẽ không dừng lại ở đó, mà là tạo đà tiến về phía trước. Ở cấp độ U23 QG trở lên đến ĐTQG, họ sẽ không còn ở Đông Nam Á để làm tấm gương phản chiếu cho bóng đá Việt Nam và khu vực, tất nhiên, cũng chẳng còn cơ hội nào để nói chuyện với họ nữa.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm