U19 Việt Nam và sự khác biệt từ các khán đài

11/09/2016 21:18 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Giải U19 Đông Nam Á mở rộng năm 2014, U19 Việt Nam thi đấu  dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả nhà. Cũng giải đấu ấy, nhưng lứa U19 năm nay có lẽ sẽ không bao giờ được nếm trải không khí như vậy.

U19 Việt Nam gặp U19 Australia tại giải U19 Đông Nam Á mở rộng 2014. Công Phượng đi bóng qua một rừng cầu thủ áo vàng trước khi tung cú sút xa đẹp mắt ghi bàn thắng duy nhất giúp U19 Việt Nam chiến thắng trận đầu ra quân. Khán đài SVĐ QG Mỹ Đình khi ấy vỡ òa trong niềm vui sướng.

Nhắc đến U19 Việt Nam, người ta nhớ ngay đến lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường như những kẻ “ăn mày dĩ vãng”. Đến hiện tại, lứa U19 dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa từng một lần được đón nhận nồng hậu đến nhường ấy.

Giải U19 Đông Nam Á một lần nữa được tổ chức tại Việt Nam nhưng không diễn ra ở SVĐ tốt nhất của cả nước mà được tổ chức ở SVĐ Hàng Đẫy và sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. SVĐ Hàng Đẫy đang xuống cấp trầm trọng, 4 hàng ghế đầu tiên ở một phần khán đài A và khán đài B với những vết nứt lớn đều được rào chắn và gắn biển “khu vực nguy hiểm cấm ngồi”.


U19 Việt Nam (áo trắng) dứt điểm kém nên không thể thắng U19 Singapore.Ảnh: Hiếu Lương

Còn số lượng khán giả thì sao? Trận đấu đầu tiên của U19 Việt Nam gặp U19 Singapore có khoảng 2000 khán giả đến theo dõi. Một con số thường thấy khi những trận đấu V-League được tổ chức tại đây. Những người bi quan còn có thể cho rằng nếu không tổ chức tại sân Hàng Đẫy, một sân bóng nằm gần trung tâm Thủ đô thì lượng khán giả chắc sẽ còn ít hơn con số ấy.

Thế nhưng, những điều ấy không ngăn cản được sự cống hiến của các các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam và U19 Singapore. U19 Việt Nam dồn ép tấn công từ đầu đến cuối còn U19 Singapore kiên cường trong phòng ngự với những pha cứu thua ngay trên vạch vôi trước những cú dứt điểm của Minh Dĩ (phút 41) và Đức Chinh (phút 60). Ngay cả khi không còn ai ngăn cản thì cột dọc cũng khước từ cơ hội mở tỉ số của Trần Thành ở những phút cuối hiệp 2.

Trong một ngày U19 Việt Nam làm chủ được thế trận, thủ thành Tiến Dũng không một lần phải cản phá pha dứt điểm nào từ đối phương. Bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của đội bóng trẻ đến từ đảo quốc sư tử nhưng các cơ hội cứ thế trôi qua mũi giày của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn. U19 Việt Nam rời sân với kết quả hòa 0-0 với U19 Singapore ngay trận mở màn.

Cầu thủ U19 Việt Nam tiếc vì bỏ lỡ trận derby Manchester

Cầu thủ U19 Việt Nam tiếc vì bỏ lỡ trận derby Manchester

Các cầu thủ U19 Việt Nam sẽ mở màn giải U19 Đông Nam Á bằng cuộc đối đầu với U19 Singapore vào ngày mai (10/9), chính vì vậy, dù rất háo hức theo dõi trận derby thành Manchester vào tối nay nhưng toàn đội chấp nhận để dành khi khác xem lại.

Lứa Đức Chinh, Minh Dĩ, Trọng Hóa, Tiến Dụng, Tấn Tài có thể không tài năng bằng thế hệ 2014 nhưng quyết tâm chiến thắng của họ đều giống nhau. Một điều nữa, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn thiếu đi những khoảnh khắc thiên tài như cú sút xa của Công Phượng vào lưới U19 Australia để giành chiến thắng và chỉ có chiến thắng mới giúp khán giả chú ý đến họ nhiều hơn thay vì một vài nhóm nhỏ CĐV hò la cổ vũ trong trống vắng.

Trả lời họp báo sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn cho hay: “Tôi đã nói với các cầu thủ rằng trận đấu đầu tiên của một giải đấu bao giờ cũng quan trọng nhưng họ đã không đạt được kết quả tốt nhất. Kết quả không như ý muốn nhưng tôi tin rằng các trận đấu sau, đội sẽ đá tốt lên và chiến thắng”.

Ông Tuấn không quá thất vọng cả về kết quả lẫn khả năng dứt điểm của hàng công, ông chia sẻ: “Không có vấn đề gì với các cầu thủ tấn công, những cầu thủ hiện tại đủ đáp ứng với những gì tôi muốn đội thể hiện. Có nhiều cơ hội nhưng chúng tôi đã không may mắn”.

Về phía U19 Singapore, HLV Inoue Takuya thừa nhận U19 Singapore bị đánh giá thấp hơn và đã gặp may, ông phát biểu: “Lực lượng của U19 Singapore đến dự giải lần này là mạnh nhất. Chúng tôi đã gặp may trong trận đấu này, vấn đề lớn nhất của các cầu thủ Việt Nam là dứt điểm. Kết quả hòa là đủ để chúng tôi hài lòng”.

Đội hình xuất phát:

U19 Việt Nam: Tiến Dũng, Ngọc Bảo, Tấn Tài, Trọng Hóa, Tiến Dụng, Tuấn Hải, Văn Hậu, Tấn Sinh, Minh Dĩ, Anh Tỷ, Đức Chinh.

U19 Singapore: Rohaizad, Tan Han Wei, Hakim Onn, Salime, Syahin Said, Bernard Pereira, Pashia Anugrah, Jun Kit, Muhammad Nodin, Suzliman.

Ở trận đấu trước đó thuộc bảng A, U19 Timor Leste đã có khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng 2-1 trước U19 Philippines. Hai bàn thắng của Timor Leste được ghi do công của tiền vệ Monteiro và tiền đạo H. Wilson. Ngày 13/9 tới, U19 Việt Nam sẽ chạm trán với chính U19 Timor Leste lúc 19h00 tại SVĐ Hàng Đẫy.


Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm