U18 Thái Lan tái ngộ U18 Malaysia ở trận chung kết, tái hiện kịch bản SEA Games 29

15/09/2017 21:17 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U18 Thái Lan, U18 Malaysia lần lượt hạ gục U18 Indonesia và chủ nhà Myanmar trên chấm phạt đền trong lượt trận bán kết giải U18 Đông Nam Á 2017. Người Thái tái ngộ người Mã ở một trận chung kết, ký ức tại SEA Games 29 ùa về và chắc chắc U18 Malaysia rất muốn phục thù cho các đàn anh.

Chú thích ảnh
U18 Thái Lan (nhì bảng A) chạm trán với đội nhất bảng B là U18 Indonesia ở vòng bán kết Giải U18 Đông Nam Á 2017 tại SVĐ Thuwunna lúc 15h00 (giờ Myanmar).

  

Chú thích ảnh
U18 Indonesia tiếp tục thiếu vắng thủ môn trụ cột Riyandi do chấn thương, Savik là người thay thế. Trước một đối thủ mạnh như U18 Thái Lan nhưng Savik vẫn làm chủ vòng cấm địa tốt và ít khi phải trổ tài.

  

Chú thích ảnh
Egy Malauna Vikry vẫn là linh hồn của đội tuyển trẻ xứ vạn đảo. Anh có ít nhất hai pha bóng xử lý kỹ thuật và khiến BLV phải so sánh với Messi. Tuy nhiên, những cú dứt điểm cuối cùng của số 10 vẫn thiếu đi sự chính xác.

90 phút chính thức mà không có bàn thắng nào được ghi, U18 Thái Lan và U18 Indonesia phải giải quyết thắng thua trên chấm phạt đền. Trong khi U18 Thái Lan chỉ có duy nhất 1 lần sút trượt thì Haji Haris, Lqbal và Ramdani bên phía U18 Indonesia đều không thực hiện thành công.

 

Chú thích ảnh
Giành chiến thắng 3-2 trên chấm phạt đền, U18 Thái Lan giành quyền vào chơi trận chung kết. Sau thế hệ 1993 của Chanathip Songkrasin, bóng đá trẻ Thái Lan không còn sở hữu lối chơi hoa mỹ nhưng hiệu quả và chiến thắng vẫn đến tới tấp.

 

Nghiệt ngã cho U18 Việt Nam

Nghiệt ngã cho U18 Việt Nam

Mọi con tính đều được tính toán một cách cẩn trọng nhưng sai lầm của thủ thành Y Eli Nie khiến U18 Việt Nam phải nhận cái kết nghiệt ngã là bị loại ở vòng bảng.

Chú thích ảnh
Ở trận bán kết thứ 2, chủ nhà Myanmar hừng hực khí thế đánh bại U18 Malaysia. San chiến thắng 2-1 trước U18 Việt Nam, thầy trò HLV Benlarbi cho thấy tinh thần chiến đấu quật cường.

  

Chú thích ảnh
Cả hai đội đều sở hữu những cầu thủ nhanh, khỏe, chính vì vậy các pha tranh chấp diễn ra quyết liệt.

  

Chú thích ảnh
Tuy nhiên, U18 Malaysia vẫn đứng vững trong suốt 90 phút thi đấu chính thức buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu.

  

Ở loạt đấu súng, U18 Malaysia thể hiện bản lĩnh tốt hơn khi chỉ sút trượt 1 lần, trong khi đó, U18 Myanmar sút trượt hai lần và đành ngậm ngùi trao tâm vé đi tiếp cho đối phương. Với kết quả này, U18 Malaysia sẽ tái ngộ U18 Thái Lan. Ở vòng bảng hai đội đã hòa nhau 1-1.

Hiếu Lương

Ảnh: MFF

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm