U16 Việt Nam cô đơn về nước

24/07/2016 17:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều ngày 24/7, đội tuyển U16 Việt Nam đã trở về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trong một bầu không khí khá trầm lắng vì không có bất kỳ CĐV nào chào đón các em.

Hơn 15h30, chuyến bay VN 921 chở đoàn U16 Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất sau khi hoàn thành giải đấu cấp khu vực trên đất Campuchia. Đội tuyển chia ra làm nhiều nhóm để tiện việc quay về địa điểm đóng quân của CLB. Những cầu thủ thi đấu cho những CLB phía Nam gồm: Huỳnh Sang, Khắc Khiêm, Hữu Thắng... trở về sân bay Tân Sơn Nhất và tiếp tục di chuyển về CLB hoặc về với gia đình. Trong khi đó, các cầu thủ thi đấu cho các đội bóng phía Bắc sẽ di chuyển thẳng từ Phnompenh về sân bay Nội Bài vào 21h00 tối nay.

Khác với không khí náo nhiệt như lúc đội tuyển Việt Nam trở về sau khi hoàn tất một giải đấu. Những thành viên đội tuyển U16 cũng không mấy vui sau vừa thất bại đáng tiếc trong trận chung kết trước những đồng nghiệp U16 Australia. Các cầu thủ trẻ khá trầm lắng, không trò chuyện cũng chẳng cười đùa, lặng lẽ đẩy hành lý ra về.


Các cầu thủ U16 Việt Nam vẫn chưa nguôi thất bại trước U16 Australia.Ảnh: Ý Hoàng

Không khí đượm buồn hơn khi các em về nước lần này khá đơn độc, không có bất kỳ một CĐV nào chào đón họ, đương nhiên băng rôn lại càng không. Tại sảnh chờ chỉ có vài người là thân nhân của các cầu thủ và lác đác phóng viên chờ đón các em. Việc đội tuyển U16 Việt Nam vừa hụt mất chiếc Cúp vô địch tại Phnompenh đầy tiếc nuối và cũng có lẽ vì giải đấu U16 chỉ là bước khởi đầu cả lứa măng non này nên sức hút đã bị giảm thiểu đáng kể.

Trước khi ra về tiền vệ Huỳnh Sang, người ghi bàn mở trong trận chung kết chia sẻ: “Giải đấu này thất bại thì em rất buồn cho nên chúng em hạ quyết tâm sẽ tiếp tục cố gắng cho những giải lần sau sẽ không mắc những sai lầm đáng tiếc như vậy nữa. Em là người ghi bàn trong trận chung kết mà lại để thua ngược nên tiếc vô cùng”.

Cũng như Huỳnh Sang, tiền đạo Khắc Khiêm, một trong những tài năng hứa hẹn trong tương lai của bóng đá nước nhà, cầu thủ được xem là xuất sắc nhất trận chung kết đêm qua khi có một bàn thắng và hai đường kiến tạo cũng không giấu được nỗi buồn. Khắc Khiêm chia sẻ: “Cảm xúc hiện giờ không biết là nên vui hay nên buồn nữa, rất lẫn lộn. Nhưng em chỉ biết mục tiêu tiếp theo là cố gắng hơn mà thôi”.

Trang Ý - Diệu Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm