Tuyển Việt Nam và những đôi chân bị 'trạng thái'

13/11/2016 06:34 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Lần thứ 2 chúng ta được chứng kiến cả biển người lèn kín 4 khán đài sân bóng hùng vĩ bậc nhất Việt Nam, "chảo lửa" Cần Thơ với sức chứa 45 ngàn khán giả. Lần đầu cách đây 2 năm, khi "những đứa trẻ của bầu Đức" với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... về Tây đô chinh phục danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp: Giải bóng đá U21 quốc tế 2014 và lần này, trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản) với lứa của Công Phượng, Xuân Trường... vẫn là một phần của nó.

"Tuyệt vời", hai chữ cảm thán mà HLV Nguyễn Hữu Thắng nói về bầu không khí bóng đá và khán giả Tây đô, hay đúng hơn là hơn 4 vạn người hâm mộ Tây Nam Bộ, trận tiếp CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản), chiều 12/11. Mặc dù hàng công của đội tuyển Việt Nam đã bỏ qua rất nhiều cơ hội ăn bàn, chúng ta không thể có chiến thắng nhưng HLV Hữu Thắng vẫn khẳng định đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu tập chất lượng.

Ông Thắng lý giải, Avispa Fukuoka dù vừa phải xuống chơi J-League 2, nhưng vẫn là thuốc thử liều cao với đội tuyển Việt Nam. Họ chơi bóng kỷ luật và phòng thủ rất kín kẽ nhưng học trò HLV Nguyễn Hữu Thắng luôn tuân thủ chiến thuật và đã có 90 phút thi đấu đạt yêu cầu. "Tôi đặc biệt đánh giá cao nỗ lực của Công Phượng, cậu ấy di chuyển liên tục, tranh cướp bóng tích cực, phối hợp với đồng đội... Đội bóng chưa có bàn thắng, khi một số cơ hội đã bị bỏ lỡ nhưng tiền đề là rất khả quan", HLV xứ Nghệ chia sẻ.


Avispa Fukuoka chủ động cầm nhịp và chơi bóng có phần thiếu tính cống hiến, quá kín kẽ, nhưng không phải đội tuyển Việt Nam không có những cơ hội khai thông thế bế tắc mà rõ nhất là các pha thoát xuống dứt điểm của Văn Toàn, Công Phượng, Minh Tuấn và Phi Sơn. Tuy nhiên, học trò ông Thắng hoặc sút bóng như chuyền về cho thủ môn đối phương, hoặc xử lý thiếu quyết đoán, hoặc nữa nhắm mắt sút bừa. Có thể những người trẻ vốn ít được đá, chưa chắc suất đến Myanmar nên tâm lý, càng cố thể hiện càng "xôi hỏng bỏng không".

Chúng ta cảm nhận và chia sẻ điều ấy với các cầu thủ, ở trận đấu mang tính quyết định các suất đi/ở. Nhưng nên nhớ, đây cơ bản vẫn là một trận đấu tập, rèn binh và rèn cả tâm lý chiến. Ra thực chiến mà quân ông Thắng cũng lại dính trạng thái, chân nặng như đeo chì như thế này, có thể đã nắm 5/10 phần bại rồi. Thể lực, ý chí và ý thức tuân thủ đấu pháp là những mặt tốt, qua trận hoà không bàn thắng với đại diện đến từ Nhật Bản, vốn cũng không đá hết chân.


Đội tuyển Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội ở trận hòa Avispa Fukuoka.Ảnh: Phạm Tuân

Cả trận, Avispa Fukuoka gần như không tung ra một cú dứt điểm trúng đích nào và cũng rất lười dứt điểm, ngay cả khi có cơ hội trước và trong khu vực cấm địa. Họ chơi bóng cầm chừng, không giống với thuộc tính một đội bóng Nhật Bản. Nỗi buồn sau suất xuống hạng đeo đẳng hay vì lý do phi chuyên môn khác?! Khi VFF đặt vấn đề đá giao hữu với Avispa đội bóng này đang xếp thứ 7-8 ở J-League 2016, nhưng khi qua Việt Nam, họ đã biết đích xác phải chơi tại J.League 2 2017. Thế nên, không thấy có biểu hiện quyết tâm nào ở trận này cũng là chuyện bình thường?!

FIFA đã khuyến cáo các ĐTQG không nên đá giao hữu với CLB, rõ ràng là có lý do. HLV Nguyễn Hữu Thắng nhìn vấn đề khá nhẹ nhàng và thậm chí còn lạc quan, khi cho rằng "đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu tập chất lượng". Nhưng hơn 4 vạn khán giả Tây Nam bộ đổ dồn về Tây đô, họ chắc chắn muốn nhiều hơn thế. Bữa tiệc bàn thắng và một thế công rực lửa của cả 2 đội, đấy cũng là đòi hỏi chính đáng. Đội tuyển Việt Nam đã có điều mình cần, một cữ dợt thiếu mỗi bàn thắng là hoàn hảo nhưng họ mới chỉ hoàn thành một nửa tâm phúc, bởi bóng đá sinh ra để tận hưởng và mang cả nghĩa vụ phục vụ.

HLV Hữu Thắng nói rằng, một ngày sau trận đấu, ông sẽ đề bạt và bàn bạc với VFF về việc gút danh sách đội tuyển Việt Nam đi Myanmar. Tuy nhiên, giới thạo tin có thể khoanh vùng 3-4 cái tên sẽ phải ngồi nhà cổ vũ đội bóng qua tivi. Điểm mặt đặt tên e không hay cho lắm, nhưng một điều chắc chắn, đợt "tinh giảm biên chế" lần 1 này, không có ai là người Nghệ Tĩnh (cũ). 25/30 người qua Myanmar, sẽ còn loại tiếp 2 và đội bóng chắc chắn sẽ giữ lại 3 thủ môn để bước vào AFF Cup 2016.

Hai ngày nữa thầy trò ông Thắng sẽ lên đường và chúc cho đội tuyển Việt Nam sẽ kết lại một năm đại cát của nền bóng đá Việt Nam.

Trần Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm