Tuyển Việt Nam thua thế là vui rồi!

30/03/2016 06:28 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thua Iraq với cách biệt tối thiểu 0-1, đấy đã được xem là một thành công của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Như Thể thao & Văn hoá đã nhận định trước trận đấu, chỉ cần chúng ta không vỡ trận đã là điều may rồi. Trận đấu này, ĐT Việt Nam tuy không thể đá theo cách của mình, khi đối phương chủ động đánh phủ đầu, nhưng các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã rất cố gắng, thậm chí là chơi trên sức bình sinh.

Iraq kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian thi đấu chính thức, âu cũng là chuyện bình thường, bởi họ mạnh hơn. Việc cầu thủ Việt Nam phải nhiều lần tắc bóng phạm lỗi, cũng là chuyện bình thường. Bởi nếu để đối phương đưa bóng đến trước khu vực 16m50, điều đó thực sự rất nguy hiểm. Iraq sở hữu những chuyên gia sút xa tuyệt vời.

Có thể cảm nhận sự thận trọng của Iraq, sau những gì đã diễn ra trong trận lượt đi ở Mỹ Đình. Họ chủ động triệt hạ những đầu mối, các chuyên gia làm bóng ở giữa sân. Không dưới 4 lần, Tuấn Anh đã dính đòn và thậm chí còn bị đổ máu, trước khi phải rời sân ở hiệp nhì. Xuân Trường cũng không phát huy tác dụng, trước sự áp sát của đối thủ.

Học trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã chơi hết sức nhưng sự khác biệt đẳng cấp là điều chúng ta phải thừa nhận. Khả năng tổ chức trận đấu, sự tập trung cần thiết vào thời khắc quan trọng, vẫn luôn là điểm yếu của bóng đá Việt Nam cấp độ các ĐTQG. Khi tất cả đều tin rằng, hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số 0-0, thì đó là lúc chúng ta chịu bàn thua.

Một tình huống bóng đơn giản, nhưng Nguyên Mạnh đã mắc sai số trong phán đoán, để bóng vuột khỏi tay, trước khi Mohannad Abdul Raheem Karrar thoải mái đưa bóng vào lưới trống bằng cái ống quyển, chứ không phải động tác đặt lòng. Tai nạn thường thấy trong các trận đấu quan trọng của các ĐTQG Việt Nam, tại các giải đấu lớn chính thức.

Iraq giành chiến thắng xứng đáng, nhưng ĐT Việt Nam cũng xứng đáng nhận được những lời động viên, khen ngợi. Trước một đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều, nhưng chúng ta không hề sợ hãi, ngược lại, sẵn sàng chơi pressing, ăn thua đủ với đối phương. Thể lực và tinh thần chiến đấu là những thừa hưởng của Hữu Thắng, từ thời Toshiya Miura.

Iraq 1-0 Việt Nam: Tuyển Việt Nam thua trận đầu dưới thời HLV Hữu Thắng

Iraq 1-0 Việt Nam: Tuyển Việt Nam thua trận đầu dưới thời HLV Hữu Thắng

Đội tuyển Việt Nam đã chơi cố gắng trong khả năng có thể nhưng chung cuộc phải chấp nhận tỷ số 0-1 trước Iraq. Thất bại trước một trong những đội bóng hàng đầu châu Á chỉ ra cho HLV Nguyễn Hữu Thắng nhiều việc cần phải làm trong thời gian tới.


Như Thể thao & Văn hoá đã nhận định, chiến dịch vòng loại World Cup 2018 đã khép lại với ĐT Việt Nam, từ trước 2 lượt trận cuối bảng F. Chúng tôi cũng đã nói luôn rằng, 3 điểm giành được trước Đài Loan (Trung Quốc) là điều khả dĩ, còn cuộc đối đầu với Iraq ở PAS Tehran, thập tử nhất sinh. Thất bại vì thế không phải là thảm hoạ.

Nhưng, thất bại cho chúng ta thêm những bài học, để tìm cách hướng tới thành công. Một vị tướng đại tài, cũng không thể trăm trận trăm thắng. Hữu Thắng chỉ mới lên nắm ĐT Việt Nam cách đây vài tuần và các màn thể hiện trước Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq, cho thấy sự tiến bộ đáng kể của ĐT Việt Nam. Quan trọng là sự tự tin.

Mục tiêu quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam trong 2 năm hợp đồng với HLV Nguyễn Hữu Thắng, là AFF Cup 2016 và SEA Games 2017. Chúng tôi tin rằng, với cơ sở từ những trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq, khi quay lại đấu trường khu vực, Việt Nam hoàn toàn có thể chơi tốt hơn. Các mục tiêu vào chung kết AFF Cup và SEA Games không hề quá tầm.

Bóng đá Việt Nam chưa đủ đẳng cấp để chen chân vào đấu trường châu lục, chứ đừng nói World Cup. Lùi một để tiến 3, với HLV Nguyễn Hữu Thắng và các học trò, sàn diễn bây giờ mới bắt đầu.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm