'Trả nợ' Hải Phòng, FLC Thanh Hóa trở lại TOP 3

27/06/2018 07:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Âm hưởng từ V-League khiến các khán đài quốc nội trầm lắng. Riêng CĐV xứ Thanh như “mở cờ trong bụng”, vì nếu đội bóng quê hương cứ chơi thế này như lượt đi, họ sẽ cạnh tranh đàng hoàng với Hà Nội cho chức vô địch.

Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ phải cảm ơn tấm chân tình của CĐV xứ Thanh, những người luôn kề cạnh họ dù trải qua chuỗi thành tích đáng thất vọng đầu năm nay. Lực lượng “khủng” nhất nhì so với phần còn lại, nhưng những cơn sóng ngầm trong nội bộ đội bóng đã kéo cả tập thể đi xuống. Song họ vẫn có điểm tựa tinh thần là các CĐV nhà. Bằng chứng là dù trên các sân cỏ cả nước đều heo hút, các khán đài xứ Thanh vẫn đón lượng CĐV đông đảo nhất để cổ vũ cho thầy trò Đức Thắng.

Trong hoàn cảnh rối ren, FLC Thanh Hóa đang là đội bóng thể hiện phong độ tốt nhất trong tháng qua. Bắt đầu từ cú ngã vòng 12 trước Hải Phòng, thầy trò Đức Thắng đã có 4 chiến thắng liên tiếp. Chiều tối 26/6, họ đã trả cả gốc lẫn lãi chính Hải Phòng bằng chiến thắng 2-0. Văn Lâm dù vẫn chơi như lên đồng nhưng chỉ riêng thủ thành Việt Kiều này cũng không thể cứu nổi cả tập thể có dấu hiệu rệu rã từ thể lực đến tinh thần. Nếu không có tài năng của thủ thành họ Đặng, Hải Phòng không chỉ chịu 2 bàn thua của Đình Tùng và Ofere với 2 pha dứt điểm cận thành dễ dàng. Hải Phòng có vẻ phụ thuộc quá nhiều vào Văn Lâm và sức mạnh của đội bóng đất Cảng thể hiện qua con số thống kê khi họ dù chỉ ghi được 16 bàn nhưng vẫn thuộc tốp trên do thua bàn ít nhất V-League (14 bàn).

FLC Thanh Hóa đã chính thức vào Top 3, một vị trí lẽ ra dễ dàng với thực lực của họ nhưng phải chờ đến vòng 16 mới làm được. Thầy trò Đức Thắng nhiều khả năng sẽ biến cuộc đua đến chức vô địch khó khăn đôi chút cho Hà Nội. Tiền đạo Hoàng Đình Tùng cho biết: “Chúng tôi rất vui với chiến thắng xứng đáng này. Chúng tôi sẽ nỗ lực từng trận một để hoàn thành mục tiêu Top 3. CLB còn những thử thách rất khó khăn như Sài Gòn, SHB Đà Nẵng phía trước và FLC Thanh Hóa sẽ phấn đấu từng trận một”.

V-League đang dần trở về với bản ngã vốn có khi các CLB có thực lực mới thể hiện được mình ở những thời khắc cần kinh nghiệm đường trường. Khi FLC Thanh Hóa vượt qua cơn khủng hoảng do chính họ tạo ra thì ở chiều ngược lại, những đại biểu phía Nam bắt đầu lao vào vòng xoáy trụ hạng. B.Bình Dương dù đã chặn được chuỗi trận thua liên tục từ cuối lượt đi đến đầu lượt về nhưng nỗ lực của họ chỉ có thể được 1 điểm khi làm khách tại Nha Trang. Tối 27/6, đến lượt TP.HCM và XSKT Cần Thơ quyết đấu trên sân Thống Nhất để trốn chạy vực thẳm. Sài Gòn cũng không dễ khi ra Vinh đấu với SLNA, nơi thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đang trên đà hồi sinh và khát khao phục hận trận thua 1-2 ở lượt đi.

FLC Thanh Hóa 2-0 Hải Phòng: HLV Đức Thắng khiêm tốn, HLV Việt Hoàng nhận thua

FLC Thanh Hóa 2-0 Hải Phòng: HLV Đức Thắng khiêm tốn, HLV Việt Hoàng nhận thua

Nhờ sự tỏa sáng của hàng công cùng với sự “mát tay” của HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng, FLC Thanh Hóa đã có sự thăng hoa ấn tượng với chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng. Đây đã là trận thắng thứ 4 liên tiếp của đội bóng xứ Thanh.

Sau thời gian dài bám đuổi Hà Nội, có lẽ Than Quảng Ninh đã dần đuối hơi để nhường chỗ cho FLC Thanh Hóa trong nay mai. Tối 26/6, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng tiếp tục thể hiện bộ mặt nhạt nhòa khi tái hiện trận thua bạc nhược 0-4 trên phố núi Pleiku như ở Cúp quốc gia. Than Quảng Ninh như đeo chì trong chân lẫn những cái đầu và từ phút thứ 2, họ đã để tiền đạo rất kém duyên của HAGL như Văn Toàn lập cú đúp. Các bàn thắng của Công Phượng, Thanh Tùng cũng chưa phản ánh được hàng tá cơ hội ngon ăn mà “Gỗ” tạo về phía cầu môn Tuấn Linh. Dẫu sao, 2 trận thắng gần nhất trên sân nhà đã lại đưa HAGL về khu giữa bảng xếp hạng thay vì khiến CĐV nhà mãi ngao ngán với sự trồi sụt.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm