TP.HCM lên cơn 'sốt' cùng hậu duệ Messi

09/05/2017 08:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U20 Argentina đã đáp chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào chiều qua, mang theo cơn sốt vé lẫn lượng khán giả đông đảo chờ đón thầy trò HLV Claudio Ubeda. Trong khi đó, sự đón tiếp U20 Việt Nam lại kém nồng nhiệt.

Không xem thường U20 Việt Nam

Theo lịch trình, toàn đội U20 Argentina sẽ đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 14h00 nhưng phải hơn nửa giờ sau, đội mới hoàn tất các thủ tục để bước ra. Đã có khoảng vài chục CĐV nước chủ nhà và những người Argentina đang sinh sống và làm việc ở TP.HCM mang băng rôn, cờ Argentina để ra sân bay chào đón đội khách. Họ tỏ ra rất vui vẻ và nhiệt tình, chào đón đối thủ bằng 2 ngôn ngữ Việt Nam và Argentina. CĐV còn chuẩn bị sẵn băng rôn bằng tiếng Argentina để gây bất ngờ cho đội bạn.

Sau chuyến bay dài, thầy trò HLV Ubeda tỏ ra khá mệt mỏi. Nhưng trước thịnh tình của các CĐV chủ nhà, họ tỏ ra rất thân thiện và sẵn sàng vẫy tay chào và chụp hình với CĐV  trước khi lên xe về khách sạn nghỉ ngơi.

Trả lời ngắn gọn với giới truyền thông chờ đón mình, HLV Claudio Ubeda cho biết: “Quá trình chuẩn bị của chúng tôi rất tốt. Chúng tôi đã tham dự U20 ở châu Mỹ và có một số trận giao hữu với U20 Uruquay và một số CLB địa phương. Đây là giai đoạn cuối trong kế hoạch chuẩn bị cho World Cup sắp tới ở Hàn Quốc. Thời tiết ở TP.HCM lúc này là nóng nực, khác biệt với Argentina nhưng tôi nghĩ điều này là cần thiết để các cầu thủ làm quen với điều kiện thi đấu ở Hàn Quốc. Đã đến U20 World Cup, tôi nghĩ không có đội bóng nào yếu và U20 Việt Nam cũng được đánh giá là ẩn số”.

HLV Claudio Ubedacòn cho biết thêm: “Đối với chúng tôi thì mục tiêu đi càng sâu càng tốt và đội tuyển nào cũng đều hướng đến trận chung kết. Không chỉ thi đấu cố gắng đạt kết quả tốt ở giải này mà đây còn là đợt cọ sát để chúng tôi chuẩn bị tốt hơn cho các lứa cầu thủ tiếp theo”.

Cơn sốt vé hoành hành

Đại diện ban quản lý sân Thống Nhất cho biết nhân viên nơi này đã đoán trước được sự vất vả khi phát hành vé xem trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Argentina. Đúng như nhận định của họ, thời điểm mở bán vé đầu tiên vào sáng 8/5, các nhân viên của sân đã hoạt động hết công suất.

Từ trước giờ phát hành vé vào 9h sáng, hàng người đã xếp hàng rồng rắn để đợi đến đợt mua vé của mình. Tuy nhiên, cảnh tượng quen thuộc vẫn xảy ra khi các “cò” vé thi nhau chen lấn, xô đẩy để mua càng nhiều vé cho mình càng tốt. Nếu CĐV không muốn mất thời gian để xếp hàng, họ phải bỏ ra thêm ít nhất 100 nghìn đồng để mua lại vé của các “cò”. Lực lượng phe vé “chai mặt” khiến nhiều CĐV không khỏi phật lòng nhưng có ganh đua cũng không hơn gì. Thế nên mới có cảnh người có nhu cầu thực và chịu khó xếp hàng không đông nhưng không mua được vé. Trong khi với đội ngũ “cò” vé chuyên nghiệp, họ lấn át CĐV và không cần luật lệ. Trên tay đội ngũ này luôn có hàng xấp vé do có sự trợ giúp của người thân cùng xếp hàng mua “hộ”.

U20 Việt Nam làm lu mờ U22

U20 Việt Nam làm lu mờ U22

Sẽ thật khập khiễng nếu so sánh giữa U22 Việt Nam và U20 Việt Nam theo mọi khía cạnh. Tuy nhiên, khi cùng tập trung tại một thời điểm, phần nào hình dung về mức độ quan tâm dành cho đội bóng trẻ hơn.

Dân phe vé muốn tận dụng cơ hội này để “làm ăn” bởi rất lâu, TP.HCM mới có một trận đấu thu hút sự quan tâm của số đông CĐV. Nhiều người hâm mộ chân chính đã phải khóc ròng vì cảnh tượng chen lấn giữa Sài Gòn nóng bức mùa này và không ít kẻ gian trà trộn vào đám đông để móc túi. Đã khá lâu từ sau khi Công Phượng và các đồng đội thi đấu ở đây năm ngoái, sân Thống Nhất mới trở nên xôm tụ.

Là 1 CĐV thường theo dõi U20 Việt Nam, anh Hoàng Tân (Quận Tân Bình) cho biết: “Tôi cũng chấp nhận bỏ ra nửa buổi sáng để đến sân Thống Nhất mua vé. Tôi mua một cặp vé cho mình và người bạn nhưng phải chờ hơn nửa giờ xếp hàng vì nhiều người bon chen quá. Nhiều người mua xong lại chạy ra đưa cho người khác bán lại rồi xếp hàng tiếp. Tôi thấy CĐV mua vé kiểu này khổ quá nhưng cũng quen rồi. Lâu nay tôi cũng hay mua vé nên không lạ gì. Nhưng lâu lâu mới được xem U20 Việt Nam đá trên sân nhà, lại sắp dự giải đấu lịch sử ở Hàn Quốc nên cũng đáng để tôi và CĐV mua vé chờ đợi kiểu này 1 lần”.

1. Trận đấu giữa U20 Việt Nam gặp U20 Argentina sẽ là lần đầu tiên trong năm 2017 mà sân Thống Nhất hứa hẹn sẽ xảy ra cảnh tượng chật kín các khán đài. Trước đó ở trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia sau Tết Đinh Dậu, số lượng CĐV đến sân chưa tới 1 vạn người.

7. 2 đội có thể sẽ thống nhất phương án thay khoảng 7 cầu thủ ở trận giao hữu sắp tới để 2 HLV thử nghiệm trước thềm giải đấu quan trọng.

16000. Sân Thống Nhất có thể sẽ đón lượng CĐV này đến xem trận giao hữu ngày 10/5.

 

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm