Tôi là Quang Hải, các bạn đang xem Football Asia

24/12/2008 11:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Từ đường chuyền của Công Vinh, Quang Hải đã có bàn thắng để đời vào lưới Singapore, đưa Việt Nam tiến vào chung kết.

Và hôm qua, cả 2 đã được phóng viên của ESPN Star Sport chọn làm 2 nhân vật để đưa lên chương trình Football Asia phát vào sáng thứ Tư hàng tuần. Người còn lại là HLV Calisto. Cuộc phỏng vấn được thực hiện ngay ở tầng 5 khách sạn Radisson.

“I am Quang Hải, you’re watching Football Asia” - Tôi là Quang Hải, các bạn đang theo dõi chương trình Bóng đá châu Á.
 
Quang Hải ăn mừng bàn thắng vào lưới Singapore

Hải chưa phải là một ngôi sao, mới đang trên đường khẳng định, hoặc ít nhất cũng chưa quen được nghe những lời tung hô từ mọi phía. Ứng xử trên truyền hình với Hải quả là một điều không thật quen thuộc. Nên Hải nói “ I am Quang Hai...” còn vất vả hơn cả việc thực hiện một cú sút má ngoài.

Minh Phương bquên lãng

Giới truyền thông Thái Lan vẫn nhắc đến Minh Phương. Singapore mấy ngày trước cũng thế. Họ vẫn coi đây là một trong những tiền vệ tài năng và thông minh, có thể hữu ích cho đội tuyển.

Nhưng với chính người trong đội tuyển, thì anh dường như đang bị quên lãng. Hôm qua, đội tuyển đã đón tiếp Đại sứ Việt Nam tại Bangkok thân chinh tới sân Rajamangala tới thăm, và tặng quà.

Khi giới thiệu 28 thành viên trong đội (22 cầu thủ), Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm đã giới thiệu nhầm Tài Em là thủ quân, trong khi anh chỉ là đội phó và Minh Phương vẫn là đội trưởng, và chỉ khi anh không có mặt trên sân thì băng thủ quân mới được đeo lên tay Tài Em.

“Đây là đội trưởng Tài Em”, Trưởng đoàn Lâm giới thiệu.

“Ơ, Minh Phương mới là đội trưởng chứ”, phải tới 1/3 cầu thủ trong đội đã nhất loạt phản xạ.

Phải chăng, do Minh Phương ít được ra sân, băng đội trưởng luôn trên tay Tài Em nên có sự nhầm lẫn ?

Phong Vũ (từ Bangkok)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm