“Tôi là Nguyễn Quang Hải”

13/06/2009 19:04 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) -Hải “gà” đang là chân sút nội hiệu quả số 1 của K.Khánh Hòa (ghi 4 bàn thắng, chỉ sau Jonathan Quartey-6 bàn). Từ đầu mùa, tiền đạo số 13 này đã có nhiều pha lập công mang thương hiệu Quang Hải.

Trận K.KH làm khách của ĐT.LA, phút 64, không lâu sau khi Quang Hải được tung vào sân, tiền đạo ĐTVN và CLB K.KH có bóng ở khu giữa sân. Một đường chuyền xẻ nách xuống hành lang phải theo hướng tấn công cho Tấn Tài băng xuống. Quang Hải bắt đầu bứt tốc như một VĐV điền kinh cự ly ngắn và trong tích tắc, anh đã có mặt trong vòng cấm địa của ĐT.LA. Đường lật cánh của Tấn Tài loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự ĐT.LA, Hải ngả người 45 độ và bắt “volley” bằng chân thuận khiến gã hộ pháp Santos đứng như trời trồng. Tỷ số là 2 – 1 cho K.KH. Nếu may mắn và không có sự ưu ái của ông trọng tài Vũ Bảo Linh, trận đấu ở vòng 14 đó, K.KH đã có thể ra về với 3 điểm trọn vẹn, Quang Hải sẽ lại được nhắc đến như một người hùng. Nhưng trước sự hà khắc của bóng đá, và cũng tựa như 2 bàn thắng mà Hải “gà” ghi vào lưới SHB.ĐN ở vòng 12, trong ngày đầy tháng đứa con trai đầu lòng, anh vẫn không có được niềm vui trọn vẹn.

Nhắc đến Quang Hải, người ta nghĩ ngay đến bàn thắng quý hơn vàng vào lưới Singapore, trong trận bán kết lượt về trên đất bạn. Pha lập công ở đẳng cấp cao ấy trao chiếc vé vào chơi trận chung kết tận tay ĐTVN. Sau bàn thắng vào lưới Singapore tại Kallang Roar, Quang Hải chạy khắp mặt sân và gào lên trong vô thức. Không ai biết và bản thân Hải “gà” cũng không rõ mình đã hết lên những gì đêm hôm ấy. Nhưng nhìn Quang Hải ăn mừng, có thể cảm nhận được mọi ức chế trong anh đã được giải tỏa. Mọi khát vọng được đền bù xứng đáng.

Quang Hải và động tác ăn mừng bàn thắng mang “thương hiệu” Carlos Tevez, trong trận đấu với Olympiakos
Quang Hải có xuất phát điểm rất thấp, khi gia đình anh không có truyền thống bóng đá. Đến giấc mơ cũng con con, bởi sự nghèo khó cứ đeo đẳng, thiếu thốn bộn bề. Nhưng thường thì càng khắc nghiệt, con người ta càng tìm cách vươn lên. Hải “gà” đã đánh đổi những buổi cúp học, những bữa lang thang ngoài biển nhặt nhạnh con cá, con tôm còn sót lại và những hôm phụ mẹ, phụ chị bán café…, để được chơi bóng nhựa một cách thỏa thích, cho đến ngày anh tự tin bước ra trường quốc tế.

Cầu thủ của “đẳng cấp”

Một câu nói cửa miệng, hài hước, nhưng có phần đúng bản chất Hải “gà”: “Ở đâu có Quang Hải, ở đó có đẳng cấp. Và phong độ chỉ là nhất thời, còn đẳng cấp là mãi mãi”. Trước khi lên tuyển và trở thành người hùng tại AFF Suzuki Cup 2008, thì ở V-League 2008, dù chỉ sắm vai dự bị trong màu áo K.KH, nhưng Quang Hải cũng kịp ghi trên dưới 10 bàn thắng. Điều đó giúp anh có được sự tôn trọng rất vừa phải của những tiền đạo – đồng nghiệp như Công Vinh, Việt Thắng, hay Ngọc Thanh, các chân sút hàng đầu của BĐVN. Và quan trọng, anh có được sự tin tưởng của HLV Henrique Calisto.

Tại Khánh Hòa, bộ tứ cầu thủ cùng lứa người bản địa: Quang Hải, Duy Nam, Văn Phong, Tấn Tài, vẫn được xem là tài sản "quý hiếm". Với những dấu ấn rất đậm nét, trong màu áo tuyển U23 QG và ĐTVN, thì hết thảy những cái tên vừa nhắc đã tạo một bản sắc rất riêng cho bóng đá Khánh Hòa. Và không ngoa khi nói rằng, họ là niềm tự hào của bóng đá phố biển, từ độ vài chục năm nay.

Chơi ở vị trí tiền đạo, Hải “gà” không sở hữu một thân hình lý tưởng, nhưng bù lại anh có sức mạnh, tốc độ, khả năng xử lý bóng kỹ thuật và cực kỳ táo bạo. Và hầu hết các bàn thắng anh ghi được cho CLB, cũng như ĐTVN, đều mang hơi hướng cùng một kịch bản. Từ Kallang Roar - trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008 với Singapore, đến Mỹ Đình – trận giao hữu quốc tế gặp Olympiakos và mới đây nhất là pha ghi bàn vào lưới ĐT.LA…, Quang Hải luôn là kép chính.

Kallang Roar, nhận bóng từ Quang Thanh ở vạch vôi giữa sân, Quang Hải làm động tác qua người rất nhanh và một, rồi 2 cầu thủ đối phương bị đánh bại. Bóng được chuyền cho đồng đội Tấn Tài ở phía trên, trước khi được chuyển tiếp đến cho Công Vinh. Quang Hải bắt đầu bứt tốc như một con báo đã xác định mục tiêu và đến lần chạm bóng thứ 3 của anh ở sát vạch 5m50, quả bóng đã nằm lọt thỏm trong mành lưới của thủ thành Lewis.

Mỹ Đình, đêm 14/5. Hải “gà” có bóng trước vạch 16m50. Hàng loạt các động tác kỹ thuật và trong nháy mắt, 4 hậu vệ lực lưỡng của Olympiakos bị loại bỏ phía sau. Đó là pha bóng tựa như kiểu của Lionel Messi. Chỉ tiếc rằng, thủ môn đối phương đã kịp lao ra rất nhanh, che góc sút khiến cú ra chân cuối cùng của Quang Hải, bóng đi chệch cột dọc. Nhưng không phải đợi lâu, đến pha chạm bóng thứ 2 kể từ khi được tung vào sân, thì Quang Hải đã có bàn thắng. Đường chuyền của Đinh Hoàng Max, một nhịp khống chế làm chủ trái bóng và quăng chân thuận. Việt Nam dẫn 1- 0 và đảm bảo được chiến thắng. Hải “gà” một lần nữa được vinh danh, trong sắc áo đỏ.
TÙY PHONG
 

* “Hello ASIA Football Tivi. I’m Nguyễn Quang Hải, the football player of Viet Nam national team (tạm dịch: Xin chào Chương trình bóng đá châu Á. Tôi là Nguyễn Quang Hải, tiền đạo ĐTVN)”, Quang Hải đã được Công Vinh dạy cách nói rất dõng dạc, khi được kênh thể thao ESPN phỏng vấn sau trận gặp Singapore. Đã có người ví rằng, nói trôi chảy một câu tiếng Anh với Hải “gà”, khó hơn nhiều việc ghi một bàn thắng và hát tuyệt hay một bài nhạc trữ tình.

* Ngày 24/8/2008, Quang Hải lên xe hoa ở tuổi 23. Gần 1 năm sau, ngày 9/4, tiền đạo K.KH trở thành bố trẻ con, với cậu con trai kháu khỉnh Nguyễn Lê Quang Khôi, nặng đến 3.9kg. Ngày 9/5, trận đấu với SHB.ĐN ở vòng 12, V-League 2009, cũng là ngày kỷ niệm đầy tháng đứa con đầu lòng, Quang Hải ghi liền 2 bàn thắng vào lưới đối thủ. Một món quà không thể tuyệt vời hơn để dành tặng con. Ngày 10/6, Hải “gà” chơi vị trí tiền vệ trung tâm và là đạo diễn của 2 pha làm bóng dẫn đến bàn thắng, giúp K.KH giữ lại 1 điểm trước SLNA trong thế thiếu người.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm