Tiền vệ Nastja Ceh: Xem World Cup này, nhớ World Cup xưa

17/06/2014 14:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đang dốc hết lực, sự tập trung cho Thanh Hóa ở giai đoạn nước rút quan trọng ở đấu trường V-League, nhưng không khí World Cup 2014 tại Brazil khiến những người từng tham dự World Cup và có những kỷ niệm cả vui lẫn buồn như Nastja Ceh phải rạo rực, xao xuyến.

Bóng đá Việt vốn dĩ nằm trong vùng trũng của thế giới, vì vậy chuyện có cầu thủ từng được dự World Cup thi đấu tại giải V-League luôn gây ra sự chú ý và là một điều gì đó khá đặc biệt. Hải Phòng từng có siêu sao Denilson của Brazil, sau đó đến lượt Thanh Hóa với Nastja Ceh, tiền vệ từng tham dự World Cup 2002 trong màu áo Slovenia, dù sự nổi tiếng của tiền vệ này ở châu Âu không có gì đáng kể.

Những ngày hè 2014 khi cả thế giới đang đổ dồn sự chú ý về xứ sở Samba thì ở cách đó đúng 10 múi giờ, Nastja Ceh vẫn đang ngày ngày tập luyện hăng say với Thanh Hóa, bởi V-League 2014 đang bước vào giai đoạn nước rút khốc liệt. Gặp Ceh trên sân tập của Thanh Hóa khi World Cup 2014 đang sôi động với vòng đấu bảng, cầu thủ người Slovenia này rất hồ hởi nhắc lại những hoài niệm của bản thân về World Cup 2002.



Nỗi buồn của Ceh khi phải nhận thẻ đỏ ở World Cup 2002

Anh cho biết: “Thực lòng, khi nhắc đến World Cup 2002 với tôi thực sự là rất khó tả. Tôi không biết nên xem đó là một kỷ niệm vui hay buồn nữa nhưng thực sự là những giây phút không thể nào quên. Kỳ World Cup ấy, Slovenia lần đầu tiên được góp mặt sau khi tách ra từ Nam Tư cũ.

Chúng tôi nằm ở bảng B, thi đấu trên đất Hàn Quốc, cùng với Tây Ban Nha, Paraguay và Nam Phi. Ở lượt đấu đầu tiên Slovenia đã phải chạm trán Tây Ban Nha (thua 1-3 (ngày 2/6/2002) tôi không có cơ hội vào sân. Phải tới lượt đấu thứ 2, Slovenia gặp Nam Phi (ngày 8/6/2002), mãi đến phút 80, tôi mới được tung vào sân.

Cảm giác được được cả thế giới, đặc biệt là những người thân ở quên nhà dõi theo mình ở phương Đông thực sự là rất tuyệt vời và rất khó tả dù chúng tôi đã thất thủ với tỷ số 0-1. Trận đấu cuối cùng có ý nghĩa danh dự với Paraguay trước khi toàn đội chia tay World Cup 2002, tôi được HLV Srecko Katanec tung vào sân sớm hơn, từ phút 62 khi Slovenia đang dẫn Paraguay 1-0.

Dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị song cảm giác lúc ấy rất tự hào vì Slovenia có thể chia tay giải đấu cao nhất thế giới bằng một chiến thắng danh dự. Bạn biết đấy, bóng đá thật khó nói trước điều gì, chiếc thẻ đỏ mà tôi phải nhận ở phút 80 đã khiến tôi cảm thấy rất day dứt, một cảm giác tội lỗi bởi Slovenia cuối cùng thất thủ 1-3 trước Paraguay.

Sau trận đấu này và sau khi toàn đội trở về nước, BHL, các đồng đội không ai trách cứ gì, không hề đổ lỗi mà trái lại họ động viên tôi. HLV Srecko Katanec thì cũng chỉ nhắc nhở rằng ĐT Slovenia đã có được những bài học quý giá khi lần đầu được ra biển lớn và mỗi thành viên xem đó như là cẩm nang “vàng” cho cuộc đời cầu thủ”.

Cho đến giờ, đội trưởng của Thanh Hóa vẫn khẳng định rằng, 28 phút trải nghiệm ở World Cup 2002 dù vui hay buồn thì đều rất tuyệt vời và đấy là những kỷ niệm mà không phải ai cũng có được trong đời.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm