Tiền vệ Minh Châu: 'Tôi bị mất ngủ vì tấm thẻ đỏ'

27/05/2015 05:07 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Minh Châu, cầu thủ phải nhận thẻ đỏ ở phút 73 trận đấu với Thái Lan đang trải qua những ngày nặng nề nhất vì bị coi là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của ĐTVN. Anh đã tâm sự gì với Thể thao & Văn hóa?

Buồn, tiếc nuối và ám ảnh!

* Mặc dù trận thua 0-1 trước người Thái đã trôi qua được vài ngày nhưng chắc hẳn anh vẫn còn rất buồn vì kết quả trên?

-  Đúng là như vậy. Ngay khi chia sẻ với bạn ở thời điểm này, tôi vẫn thực sự cảm thấy rất buồn và nuối tiếc. Thầy trò chúng tôi đã có thời gian tập luyện chăm chỉ trong suốt gần 1 tháng để chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan. Có thể nói từ BHL cho tới cầu thủ đều đã dốc hết công sức và đặt quyết tâm cao nhất ở trận đấu trên đất Thái Lan.

Thế nhưng ông trời lại không chiều lòng người, vì thế khi kết quả không được như mong muốn thì có lẽ không chỉ mình tôi mà toàn đội chưa ai có thể nuốt trôi thất bại này. Điều mà tôi cảm thấy nuối tiếc nhất là những nỗ lực, cố gắng miệt mài tập luyện của anh em trong đội đã không thu được kết quả như ý.

* Cá nhân anh còn có điều gì lăn tăn về chiếc thẻ vàng thứ hai mà anh phải nhận?

- Nói thật là khi trọng tài rút thẻ vàng thứ hai, tôi thấy bất ngờ và ngỡ ngàng lắm, quá nặng tay. Tôi nghĩ đó là một tình huống tranh chấp từ giữa sân và cầu thủ Thái Lan đâu có sở hữu một cơ hội tấn công nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Vĩnh Lợi. Vì vậy, theo cảm nhận của cá nhân thì tôi thấy rằng mình không xứng đáng phải nhận trước thẻ vàng thứ hai.

* Chắc hẳn anh sẽ cảm thấy day dứt và ảm ảnh rất nhiều?

- Thú thật là sau trận đấu, đêm đó tôi đã không tài nào chợp mắt được một phút nào cả. Bởi mỗi lần nghĩ lại tới khoảnh khắc trọng tài lạnh lùng giơ chiếc thẻ vàng rồi sau đó rút thẻ đỏ là tôi cảm thấy bị ám ảnh kinh khủng. Trong đầu tôi lúc đó dường như chỉ luôn vang lên 2 tiếng “giá như, giá như…”. Giá như tôi không phải nhận chiếc thẻ vàng thứ hai thì mọi chuyện có thể đã đi theo chiều hướng khác.

Thầy Miura và các các đồng đội đã động viên tôi rất nhiều sau trận đấu. Thầy không hề trách cứ tôi hay bất cứ cầu thủ nào khác khi không thể giành chiến thắng trên đất Thái. Có lẽ từ lúc này, tôi sẽ nghĩ đơn giản rằng, tôi đã không may mắn khi chiếc thẻ vàng tai hại rơi đúng vào mình.

Minh Châu cho rằng trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu anh là quá nặng tay.

Cũng muốn chơi mềm mại lắm chứ?

* Có một số ý kiến cho rằng, cặp tiền vệ trung tâm Minh Châu và Khánh Lâm luôn chơi dư thừa sự nhiệt tình, máu lửa và nhiều khi đá sung quá dẫn tới việc phạm lỗi, dính thẻ không đáng có. Và ở trận đấu trên đất Thái, hàng tiền vệ của tuyển Việt Nam dường như thừa sự cơ bắp mà lại thiếu đi sự mềm mại, tinh tế. Anh nghĩ sao về những nhận định trên?

- Nói tôi và Khánh Lâm đá nhiệt tình, máu lửa là điều chuẩn xác nhưng nhận xét chúng tôi đá nhiệt tình thái quá dẫn tới việc phạm lỗi thô bạo, dính thẻ thì e rằng hơi nặng lời.

Bởi các bạn đều thấy trong một trận đấu, trước một đối thủ mạnh hơn, họ lại được thi đấu trên sân nhà thì chúng tôi sẽ phải chiến đấu với sự tập trung cao nhất và cùng với đó là một tinh thần thi đấu cũng phải cao nhất. Nếu đá sân khách mà chúng tôi thi đấu chùng xuống thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới tinh thần của toàn đội.

Nếu ai từng có thời gian theo dõi tôi và anh Lâm thi đấu thì hẳn ai cũng biết, mỗi khi ra sân là chúng tôi đều chơi lăn xả, không ngại va chạm và tôi nghĩ đây là một trong những điểm mà thầy Miura ghi nhận và đặt niềm tin vào chúng tôi.

* Cảm ơn anh vì cuộc trao đổi!

Huy Hùng ( Thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm