Thua Than Quảng Ninh, B.Bình Dương đứt mạch bất bại

15/10/2017 06:03 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 14/10, chuỗi 6 trận bất bại của cựu vô địch Becamex Bình Dương (B.BD) ở 2 mặt trận V-League và Cúp QG đã bị chặn đứng bởi đối thủ quen thuộc: Than Quảng Ninh (TQN). Đội bóng xứ Than trở thành CLB duy nhất tại V-League 2017 thắng B.BD trong cả 2 lượt trận, sân nhà và sân khách ở mùa bóng 2017….

TQN của HLV Phan Thanh Hùng hành quân đến sân Bình Dương với hành trang là 1 trận thua và 3 trận hòa, nên đội bóng vùng Mỏ không đặt quá nhiều hy vọng giành chiến thắng trước B.BD đang có phong độ rất tốt. Vì thế, đội khách thể hiện sự thận trọng trong cách tiếp cận trận đấu.

Những gương mặt được nhiều sự chờ đợi từ hơn 50 CĐV đất Mỏ có mặt trên khán đài sân Bình Dương là Nghiêm Xuân Tú, Bùi Văn Hiếu, Trịnh Hoa Hùng không có tên trong đội hình xuất phát.

Lực lượng mạnh và đồng đều hơn, nhưng đúng như HLV Phan Thanh Hùng đã bày tỏ sau trận đấu, TQN không thể mạo hiểm trước B.BD vì đây vẫn là đội bóng bản lĩnh và chơi phản công rất sắc bén. Thay vì chủ động tấn công, thì TQN lại chọn cách đá giống hệt B.BD để đối chọi lại đội chủ nhà.

B.Bình Dương quyết chơi 'tới bến' ở Cúp QG

B.Bình Dương quyết chơi 'tới bến' ở Cúp QG

Lãnh đạo CLB B.Bình Dương khẳng định, nếu đội bóng vô địch Cúp quốc gia thì họ sẽ đầu tư xứng đáng để không làm hổ danh bóng đá nước nhà khi tham dự AFC Cup 2018.

Diễn biến 20 phút đầu trận đấu cho thấy ưu thế có phần nghiêng về đội bóng từng 4 lần vô địch V-League. Tuy nhiên, đội bóng chủ nhà chỉ làm được việc gây sức ép và tạo ra một loạt cơ hội ghi bàn trước khung thành của thủ môn Nguyễn Hoài Anh, còn khâu dứt điểm lại quá thiếu hiệu quả.

Chỉ tính riêng trong 27 phút đầu hiệp 1, B.BD đã có 3 cơ hội ghi bàn, trong đó mình tiền đạo trẻ Tiến Linh đã có 2 lần buộc thủ thành Hoài Anh phải trổ hết tài nghệ để phá bóng cứu thua. Ngay cả trung vệ Xuân Luân cũng có cơ hội ghi bàn, với pha lên tham tấn công và sút xa đầy uy lực ở phút 25, nhưng vẫn không đánh bại được người gác đền sinh năm 1993 của TQN đã có buổi chiều thi đấu xuất thần.

Đang lúc B.BD hừng hực khí thế tấn công, thì tiếng còi của trọng tài Trần Đình Thịnh bất ngờ vang lên, cho TQN được hưởng quả phạt 11m trong sự sững sờ của BHL và cầu thủ đội chủ nhà.

B.Bình Dương – SHB Đà Nẵng (Lượt đi 3-1, VTV6, VPF): Huỳnh Đức lại ca 'điệu buồn phương Nam'

B.Bình Dương – SHB Đà Nẵng (Lượt đi 3-1, VTV6, VPF): Huỳnh Đức lại ca 'điệu buồn phương Nam'

Nổi danh nhờ bóng đá Sài Gòn khi còn là cầu thủ, nhưng trớ trêu khi làm HLV, Huỳnh Đức đều gặp trắc trở mỗi khi hành quân về phương Nam. Lần đối đầu với B.Bình Dương tới đây, có thể sẽ lại khiến Huỳnh Đức phiền lòng.

Trọng tài  cho rằng trung vệ Xuân Luân của B.BD phạm lỗi với tiền đạo của TQN trong pha phản công nhanh, trong khi BHL và các cầu thủ ở hàng phòng ngự B.BD lại cho rằng đấy là tình huống tiền đạo đội khách đã vấp ngã. Cú sút 11m do Dyachenko thực hiện thành công ở phút thứ 9 đã giúp đội khách càng trở nên dễ đá, trong khi B.BD buộc phải dâng lên tấn công để tìm bàn gỡ.

Có ít nhất 2 lần B.BD phải suýt hứng chịu thêm bàn thua từ những pha phản công sắc lẹm của TQN ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2 (phút 55). Tuy nhiên, công bằng mà nói thì B.BD xứng đáng với một kết quả hòa, nhất là khi pha dứt điểm của hậu vệ Trịnh Văn Hà (15) đã đánh bại được các chốt chặn đối phương và cả thủ môn Hoài Anh, nhưng lại không thắng được cột dọc (phút 65).

Ngoài tình huống mười mươi trên, B.BD còn có thêm ít nhất 3 cơ hội ghi bàn trong hiệp 2, nhưng các chân sút đội chủ nhà đều không tận dụng được, nên đành chấp nhận trận thua đầu tiên sau 4 trận liên tiếp bất bại tại mặt trận V-League.

HLV Phan Thanh Hùng: Đây là chiến thắng mang lại ý nghĩa không nhỏ cho TQN sau 4 trận trước đó chỉ biết thua và hòa. Chúng tôi đã tìm lại được sự tự tin, bắt nhịp tốt hơn, nhất là trong khả năng phối hợp và dứt điểm.

Tôi rất hạnh phúc vì đã giúp TQN đánh bại B.BD trong cả 2 lượt, đi và về của mùa giải. Và đây là lần thứ 2 trong vòng 3 mùa bóng qua, TQN có được “một cặp” chiến thắng trước B.BD. Dù thắng nhưng tôi vẫn cho rằng B.BD dù không còn lực lượng mạnh như trước nhưng họ vẫn là đội bóng đầy bản lĩnh và không dễ bị đánh bại.

Trận đấu hôm nay các học trò của tôi đã thi đấu quá xuất sắc nên mới có thể giành chiến thắng trước B.BD.

HLV Trần Bình Sự: Dù thua, nhưng tôi rất hài lòng về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ B.BD trận này. Chúng tôi thua là có phần kém may mắn và do bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Trận này không có tiền đạo Diogo Junior (chấn thương) để chia lửa cùng Anh Đức nên khâu tấn công của B.BD không còn được đa dạng và hiệu quả như các trận trước.

Về trọng tài, tôi thấy rằng đã thổi nhiều tình huống không chuẩn xác, trong đó có pha bóng làm ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu. Trong tình huống dẫn đến quả phạt 11m, cầu thủ tiền đạo của TQN đã vấp ngã, chứ không phải do hậu vệ của chúng tôi cố tình phạm lỗi.

Chí Thanh

Long Vĩnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm