Thua sát nút Australia, U16 Việt Nam tự làm khó mình

20/09/2015 19:43 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U16 Việt Nam đã phải nhận thất bại sát nút 0-1 trước U16 Australia trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng bảng J vòng loại U16 châu Á, qua đó mất ngôi đầu bảng về chính tay đối thủ.  

U16 Việt Nam nắm giữ lợi thế lớn trước lượt đấu cuối cùng bảng J vòng loại U16 châu Á, khi chỉ cần hòa trước U16 Australia là chắc chắn có vé tham dự VCK diễn ra vào năm sau. Nhưng các học trò của HLV Đinh Thế Nam lại không thể hoàn thành mục tiêu khi bỏ lỡ những cơ hội ăn bàn rõ rệt.

Trở lại trận đấu, thế trận diễn ra khá cân bằng, các cầu thủ trẻ Việt Nam không còn dễ đá như trận đấu trước trong khi đó hàng phòng ngự lại để lộ nhiều khoảng trống. Phút 30, tận dụng lợi thế thể hình và khả năng chơi bóng bổng, Memeti đánh đầu mở tỉ số cho U16 Australia từ một tình huống phạt góc.

Có được bàn thắng sớm, U16 Australia chủ động chơi phòng ngự phản công nhường thế trận cho đội chủ nhà. Sau rất nhiều nỗ lực, đến phút 60, U16 Việt Nam được hưởng phạt đền sau tình huống Pierias phạm lỗi với Xuân Chung trong vòng cấm. Tiếc rằng, trước áp lực đè nặng, Ngọc Tiến lại sút bóng vọt xà.  


U16 Việt Nam kém may mắn ở trận gặp U10 Australia

Sau đó, U16 Việt Nam còn bỏ lỡ thêm một cơ hội ở phút 87 khi Nguyễn Hữu Thắng không thắng nổi thủ môn Botic trong tình huống đối mặt. Thất bại 0-1 khiến U16 Việt Nam chỉ còn biết tự trách mình vì cơ hội vào VCK giờ trở nên rất mong manh.

Vé đến Ấn Độ năm sau sẽ chỉ thuộc về 11 đội bóng dẫn đầu 11 bảng đấu cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (Có thể nâng lên 5 đội nếu U16 Ấn Độ thuộc 15 đội có thành tích tốt nhất). Đến hôm nay, vẫn còn các bảng đấu chưa kết thúc, chính vì vậy U16 Việt Nam sẽ phải tiếp tục chờ đợi và hi vọng.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV trưởng Đinh Thế Nam (U16 Việt Nam) không giấu nổi sự tiếc nuối: “Đến giờ phút này tôi và các cầu thủ cũng rất buồn rất tiếc. Sở hữu nhiều cơ hội và chỉ cần một bàn thắng là đứng nhất bảng rồi.

Mình chơi bóng có nhiều cơ hội lại không thua thiệt người ta nhiều. Tôi nghĩ các cháu bị một chút tâm lý và vấn đề thể lực khi gặp Australia khác biệt rất nhiều so với hai đội trước”.

Trong khi đó, HLV Anthony Vidmar (U16 Australia) dù không hài lòng về trọng tài nhưng ông vẫn đánh giá cao U16 Việt Nam: “Trọng tài hôm nay có một số quyết định khá là lạ, có vẻ họ thiên vị đội nhà nhưng dù sao họ cũng là con người mà thôi.

U16 Việt Nam có các cầu thủ kĩ thuật, quyết đoán, với tập thể này tôi thấy đây đáng là đối thủ chơi cùng bảng với U16 Australia”.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm