Thủ môn Lê Văn Hưng (SHB Đà Nẵng) là ‘thần tài’ của TP.HCM?

15/07/2018 15:52 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu cuối mùa bóng TP HCM trụ hạng thành công thì cổ động viên sân Thống Nhất sẽ phải cám ơn rất nhiều “cú ra chân lãng xẹt” của thủ môn Lê Văn Hưng (SHB Đà Nẵng) trên sân Hòa Xuân. Nó đã giúp thầy trò HLV Miura chấm dứt mạch 13 trận không biết mùi chiến thắng.

13 trận đấu qua, HLV Miura đã làm đủ cách để có trận thắng. Thậm chí, trận đấu với SHB Đà Nẵng ông thầy người Nhật Bản còn mạnh dạn cất 2 hậu vệ biên thường xuyên đá chính Ngọc Đức, Văn Hoàn để mong “đổi vận”. Nhưng rốt cuộc, chính thủ môn đối phương mới là “thần may mắn” cho đội bóng đang có sự đầu tư lớn nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.

Khách lội ngược dòng

Trong vòng 2 phút, các cầu thủ SHB Đà Nẵng là Ewode E.Louis Christian và Hà Đức Chinh liên tiếp có 2 bàn thắng bằng đầu trong vòng 2 phút từ phút 23 đến 25. Những người yêu mến đội bóng TP.HCM đã nghĩ đến trận thua thứ 8, thậm chí họ rất dễ bị vỡ trận khi buộc phải dâng lên hòng tìm kiếm bàn thắng.

Ngay cả khi trung vệ nhập tịch Đặng Văn Robert của TP.HCM ghi bàn thắng bằng đầu gỡ 1-2 thì người ta vẫn cho rằng, Phi Sơn và các đồng đội rất khó kiếm được 1 điểm. Bước ngoặt trận đấu, khi trọng tài Nguyễn Đình Thái có phần nặng tay khi thổi phạt 11m vì ông cho rằng hậu vệ Bùi Văn Long của SHB Đà Nẵng đã va chạm với Matias trong tình huống tranh chấp không bóng ở phút 76.

HLV Miura 'giải hạn', nhóm cuối thêm nghẹt thở

HLV Miura 'giải hạn', nhóm cuối thêm nghẹt thở

Sau 14 vòng đấu, cuối cùng TP.HCM đã tìm được 3 điểm trọn vẹn ngay trên sân nhà Thống Nhất. Một kết quả đủ giúp họ thoát khỏi vị trí bét bảng và thắp lên hy vọng trụ hạng năm nay.

Thực tình thì Văn Long không tác động mạnh đến nỗi Matias đổ vật ra giữa sân như thế, nói chính xác hơn Matias đá đánh lừa trọng tài bằng pha ăn vạ đầy kinh nghiệm.

Trả giá vì sự nổi nóng

Nhưng chính thủ môn Lê Văn Hưng mới là người đáng trách hơn ông trọng tài và là “tội đồ” để SHB Đà Nẵng thua ngược trong 1 trận cầu mà họ đã sớm có 2 bàn thắng.

Sau khi Matias tự mình đứng dậy ghi bàn gỡ hòa 2-2 trên chấm phạt 11m và lao vào khung thành ôm bóng đặt ở vị trí giữa sân thì Văn Hưng đã “thay trời hành đạo” vung chân đá thẳng vào người Matias. Hành động bột phát, thiếu kiềm chế của thủ môn 31 tuổi này khiến trọng tài Nguyễn Đình Thái không còn cách nào khác là rút thẻ đỏ, đuổi cầu thủ này ra khỏi sân.

Hành động lãng xẹt của thủ môn Lê Văn Hưng đã khiến đồng đội ức chế và họ chóng váng thua thêm 2 bàn trong vòng chưa đầy 20 phút. Oái oăm thay, người ghi bàn lại là “thần tài” Matias, tiền đạo người Chile đã lập hat-trick của trận đấu.

HLV Miura có 3 điểm trong trận cầu căng thẳng

HLV Miura có 3 điểm trong trận cầu căng thẳng

Sau 14 vòng đấu, TP.HCM đã có được 3 điểm nhọc nhằn bằng màn lội dòng trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, chiến thắng của thầy trò HLV Miura không nhận được sự tâm phục khẩu phục của đội khách.

Sau 5 trận thi đấu cho TP.HCM, ngoại binh này đã có 7 bàn thắng, một thành tích cực kỳ ấn tượng. Điều khá kỳ lạ, đây là trận đấu có 4/6 bàn thắng được ghi bằng đầu, các trung vệ Ewode E.Louis Christian (SHB Đà Nẵng) và Đặng Văn Robert (TP HCM) vừa là người có công ghi bàn, lại vừa là người mắc lỗi vị trí trong các cuộc không chiến. Hóa ra, tuy là hậu vệ nhưng kỹ năng ghi bàn của họ tốt hơn khả năng phòng ngự rất nhiều.

Bước ngoặt mùa giải

Khán giả TP HCM phải nói “lời cám ơn chân thành nhất” đến thủ môn Lê Văn Hưng bởi ngoại binh Matias đã đến đội bóng và thi đấu 4 trận, có 4 bàn thắng nhưng đội bóng của họ vẫn thua 2 trận và chỉ kiếm được 2 trận hòa.

Mong manh ghế HLV Miura

Mong manh ghế HLV Miura

Nhìn chặng đường phía trước, đội chủ sân Thống Nhất liên tiếp phải gặp các đối thủ nặng ký như Hà Nội (sân khách), SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh (sân nhà) ở những vòng đấu kế tiếp tại V-League 2018. Không hiểu HLV Toshiya Miura sẽ booking vé máy bay về nước sau trận đấu nào?

Hành động “cả giận, mất khôn” của thủ môn kỳ cựu này vô tình gây thêm ức chế cho các đồng đội và cả ban huấn luyện và tất nhiên các cầu thủ TP HCM chỉ chờ có thế để tấn công áp đảo trong thế hơn người. Không có “cơ hội trời cho” này thì thầy trò HLV Miura chỉ vẫn mãi lẹt đẹt nhóm cuối bảng.

Kiếm được 3 điểm trong bối cảnh các đội nhóm cuối bảng đều thua, đúng là “buồn ngủ, gặp chiếu manh”, quan trọng hơn các cầu thủ TP.HCM sẽ củng cố được tâm lý, tăng thêm phần tự tin. Đây là bước ngoặt cực kỳ quan trọng của họ trong cả mùa bóng, sau bước nhảy vọt lên vị trí 11 BXH.

HLV Minh Phương có lý khi nói đến tiếng còi của trọng tài Đình Thái nhưng trước đó, “tiên trách kỷ, hậu trách nhân” cần nghiêm khắc hơn với thủ môn Lê Văn Hưng. Trừ phi cố tình “xin thẻ”, không một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nào lại dại dột vung chân đá nguội đối phương trước mặt trọng tài cho hả cơn giận, một hành động đáng trách, thể hiện sự non nớt kinh nghiệm của một thủ môn đã nhiều năm đeo găng bắt V-League!

                                                                                                    Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm