Than Quảng Ninh vật vã vì đánh rơi chiến thắng

05/09/2016 08:08 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thời điểm Sunday Emmanuel san bằng tỷ số 2-2 ở phút 90+4 để đem về 1 điểm may mắn cho chủ nhà FLC Thanh Hóa cũng là lúc toàn bộ cầu thủ của Than Quảng Ninh đã đổ vật xuống sân một cách đầy tiếc nuối và thất vọng. Đội bóng đất mỏ tưởng như đã có 3 điểm nhưng họ lại đánh rơi đầy nuối tiếc.

Không chỉ vậy, phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng là người tỏ ra nuối tiếc nhất: “Các cầu thủ của chúng tôi đã có một trận đấu với sự cố gắng nỗ lực cao nhất, tinh thần chiến đấu tốt nhất. Than Quảng Ninh xứng đáng với 3 điểm ở trận đấu này. Bị dẫn trước nhưng sự quyết tâm đã giúp chúng tôi dẫn lại đội chủ nhà và có lợi thế hơn người.

Tuy nhiên, FLC Thanh Hóa cũng chơi với tinh thần chiến đấu hết mình cho đến phút chót và họ đã gặp may mắn. Dù sao, 1 điểm có được vẫn có thể giúp chúng tôi có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết với Hà Nội T&T trên sân nhà vòng tới”.

Trở lại với trận đấu, rõ ràng, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng với sự quyết tâm cùng sự cổ vũ hùng hậu của hơn 500 CĐV nhà đã chơi có phần nhỉnh hơn chủ nhà FLC Thanh Hóa dù họ bị dẫn trước ở phút 40.

Hiệp 2 chính là thời điểm mà các cầu thủ Than Quảng Ninh thể hiện và cụ thể hóa được quyết tâm và sự nỗ lực của mình. Không chỉ vượt lên dẫn lại 2-1, đội khách còn khiến chủ nhà bị đuổi 2 cầu thủ.

Trong thế hơn người và bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn, Than Quảng Ninh chỉ còn biết tự trách mình khi sơ sẩy ở những phút bù giờ cuối cùng để Sunday gỡ hòa 2-2, cướp đi 2 điểm ở trận này, và cũng là 2 điểm lợi thế duy trì khoảng cách với 2 đối thủ bám đuổi phía sau.

Sự thất vọng tột độ đã được các cầu thủ đội khách thể hiện khi toàn bộ các cầu thủ nằm vật ra sân sau khi Sunday ghi bàn và khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, đến mức một số phóng viên truyền hình đã mang máy quay vào tận sân mà không thể tiến hành phỏng vấn bởi các cầu thủ Than Quảng Ninh vẫn nằm dài trên sân vì quá buồn và tiếc. Lẽ ra họ đã có 3 điểm!

Hà Nội T&T tuyên bố sẽ 'xử' Than Quảng Ninh và FLC Thanh Hóa

Hà Nội T&T tuyên bố sẽ 'xử' Than Quảng Ninh và FLC Thanh Hóa

HLV Chu Đình Nghiêm tuyên bố đội bóng của ông sẽ “quyết tâm vượt qua Quảng Ninh và FLC Thanh Hóa” để giành chức vô địch V-League 2016.

Tuy nhiên, khác với màn lộn xộn ở khu vực kỹ thuật như Hải Phòng sau trận thua XSKT Cần Thơ ở vòng trước, các cầu thủ Than Quảng Ninh lần lượt lặng lẽ vào phòng thay quần áo rồi lên xe rời khỏi sân Thanh Hóa mà không có bất cứ cuộc tranh cãi hay va chạm nội bộ nào. Thủ môn Tuấn Linh dù mắc lỗi nặng dẫn tới việc đội nhà để tuột mất chiến thắng nhưng vẫn được các đồng đội động viên, an ủi, không giống tình cảnh bi hài thủ môn Văn Lâm của Hải Phòng cách đây một tuần.

Trong khi đó, với FLC Thanh Hóa, họ lại có trận hòa may mắn ngay trên sân nhà và gần như không còn cơ hội vô địch. Thậm chí, mục tiêu huy chương cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Trợ lý Ngô Văn Hòa cũng thừa nhận điều này và không quên lên tiếng cho rằng, trọng tài chính người Thái Lan Nonthawong Suprem đã bắt quá nặng tay với FLC Thanh Hóa trong cả tình huống thổi phạt đền lẫn 2 thẻ đỏ mà Văn Phong và Tiến Thành phải nhận.

Ông cũng cho rằng, trình độ trọng tài trong khu vực Đông Nam Á không hơn gì mấy so với trọng tài Việt, và chưa thể bằng các trọng tài Nhật Bản, Hàn Quốc với trình độ ở cấp châu lục.

Việc FLC Thanh Hóa cầm chân Than Quảng Ninh cũng đã khiến cuộc đua tới ngôi vương V-League mùa này hấp dẫn hơn bao giờ hết khi có tới 3 đội cùng có 44 điểm, 1 đội 43 điểm trong khi giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc.

Mạc Hồng Quân mỉa mai fan phong trào

Thất vọng sau khi đội nhà chỉ có thể giành một trận hòa 2-2 dù thi đấu hơn 2 người và dẫn trước đến phút bù giờ cuối cùng, một bộ phận thành viên trên các hội nhóm, fanpage của CLB Than Quảng Ninh trên mạng xã hội facebook đã tỏ ra bất bình với chính các cầu thủ, thậm chí có người còn khẳng định sẽ không đến sân xem đội thi đấu nữa.

Nóng mắt với những nhận xét trên, tiền đạo Mạc Hồng Quân đã đăng một dòng trạng thái (status) với dụng ý mỉa mai các CĐV phong trào: “Sau trận đấu ai cũng buồn, nhưng buồn hơn là khi lên page của CLB nhìn bình luận của một số CĐV phong trào nói về lương tâm cầu thủ cũng như là sẽ ko bao giờ đến sân xem đội nhà thi đấu nữa. Vâng, em cũng xin trả lời luôn là cầu thủ luôn ra sân với 100% tinh thần để cống hiến cho bóng đá Quảng Ninh. Còn sai lầm trong bóng đá là chuyện có thể xảy ra nên em cũng mong các bác CĐV phong trào đừng đến nữa, để dành chỗ cho các CĐV chân chính và rất tuyệt vời của CLB (điều đó cả Việt Nam ai cũng biết).

Cầu thủ sẽ nỗ lực hai trận cuối để không phụ lòng tình cảm của người dân cũng như CĐV. Cảm ơn hội CĐV tuyệt vời ngày hôm nay trên sân. Fighting anh em ơi!!!”.


Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm