Thái Sơn Nam lần thứ 8 vô địch futsal quốc gia

02/10/2018 21:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Đội bóng giàu truyền thống nhất futsal Việt Nam hiện tại đã chính thức đăng quang giải futsal VĐQG 2018 vừa khép lại tối 2/10 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng – TP.HCM.

Ở lượt trận cuối, Thái Sơn Nam chỉ phải gặp Kim Toàn Đà Nẵng bị đánh giá thấp hơn hẳn. Và không có gì khó hiểu khi Văn Vũ và các đồng đội đã dội cơn mưa gôn vào lưới đối thủ bằng tỷ số đậm 6-1. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Nguyễn Bảo Quân vô địch giải năm nay với 44 điểm.

Tuy nhiên, con đường lên ngôi lần thứ 8 của họ đầy trắc trở như thừa nhận của người trong cuộc. HLV Bảo Quân nói: “Thực sự đây là mùa giải hết sức khó khăn với Thái Sơn Nam. Chúng tôi đã vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ của Sanatech Khánh Hòa và Hải Phương Nam Đại học Gia Định. Họ đã khiến chúng tôi vất vả nhưng nhờ sự đoàn kết, anh em tin tưởng đồng lòng đã giúp CLB có được thành công này”.

Thái Sơn Nam (trắng) lần thứ 8 vô địch quốc gia. Ảnh: HH
Thái Sơn Nam (trắng) lần thứ 8 vô địch quốc gia. Ảnh: HH

Phạm Đức Hòa cho hay: “Đây là năm thứ 3 liên tiếp chúng tôi có được thành công này. Một kết quả đầy khó khăn nhưng cũng rất tự hào khi anh em đã đoàn kết, hoàn thành mục tiêu. Đây sẽ là động lực cho chúng tôi cố gắng năm tới, tiếp tục lần thứ 4 bảo vệ cho được chức vô địch này”.

Mục tiêu kế tiếp của Thái Sơn Nam là chiếc Cúp QG sẽ diễn ra trong thời gian tới. Nếu làm được điều đó, Thái Sơn Nam sẽ có một năm “đại cát” khi trước đó, họ đã lần đầu đoạt danh hiệu Á quân giải CLB vô địch châu Á.

Niềm vui của thầy trò HLV Nguyễn Bảo Quân. Ảnh: HH
Niềm vui của thầy trò HLV Nguyễn Bảo Quân. Ảnh: HH

Đội Á quân giải VĐQG năm nay là Sanatech Khánh Hòa. Ở trận đấu cuối cùng, thầy trò HLV Innui đã có được chiến thắng 5 sao trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Hải Phương Nam Đại học Gia Định. Trước vòng đấu này, hai CLB có cùng 39 điểm nhưng Hải Phương Nam Đại học Gia Định xếp trên.

Futsal Việt Nam ngẩng cao đầu sau khi lập kỳ tích

Futsal Việt Nam ngẩng cao đầu sau khi lập kỳ tích

Dù thua 2-4 ở trận chung kết trước “ĐTQG Iran thu nhỏ” Mes Sungun Varzaghan nhưng thầy trò HLV Miguel Rodrigo có quyền ngẩng cao đầu rời cuộc chơi. Bởi lẽ những gì họ làm được ở giải đấu này giúp futsal Việt Nam xác lập một tầm cao mới.

Một kết quả khá bất ngờ khi đội bóng của HLV Tuấn Anh đã dẫn đầu phần lớn thời gian của mùa giải nhưng họ lại mất điểm ở những thời khắc quyết định. Sanatech Khánh Hòa vẫn bảo vệ được vị trí Á quân.

Futsal Khánh Hòa cho thấy họ chính là thế lực lớn thứ 2 của futsal Việt Nam sau Thái Sơn Nam. Họ chỉ kém Thái Sơn Nam 2 điểm ở mùa bóng này. Vị trí thứ 3 thuộc về Hải Phương Nam Đại học Gia Định với 39 điểm.

B.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm