Thái Sơn Nam đặt một chân vào chung kết, Sanna Khánh Hòa gây thất vọng ở giải futsal Đông Nam Á 2015

25/11/2015 17:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi các cô gái Thái Sơn Nam thắng như chẻ tre thì thầy trò HLV Đặng Đình Khang tiếp tục gây nên thất vọng cho CĐV Việt Nam.

11h30’ trưa 25/11, đội nữ Thái Sơn Nam tiếp tục thử thách thứ 3 ở giải trước CLB MIC. Đội bóng của Myanmar được đánh giá ngang ngửa các học trò của HLV Trương Quốc Tuấn. Thế trận cân bằng được cả 2 duy trì cho đến phút 15, đại diện Việt Nam bất ngờ vươn lên sau cú sút dũng mãng của Thanh Hằng.

Có bàn mở tỷ số, các học trò của HLV Quốc Tuấn càng thêm tự tin. Trước khi bước vào giờ nghỉ, Phạm Thị Tươi đã nhân đôi cách biệt cho Thái Sơn Nam. Hiệp 2 dễ dàng hơn cho đội bóng Việt Nam do các cầu thủ Myanmar đã xuống sức. Phút 27, Nguyễn Thị Thành có bàn thắng thứ 3. Và 5 phút trước khi hết giờ, Phạm Thị Tươi hoàn thành cú đúp với bàn thắng ấn định tỉ số 4-0 cho Thái Sơn Nam.


Thái Sơn Nam đang có chuỗi ngày tươi đẹp trên đất Thái Lan

Với chiến thắng này, đội bóng của HLV Quốc Tuấn vững vàng ngôi đầu bảng sau 3 trận toàn thắng. Trận đấu cuối cùng của Thái Sơn Nam diễn ra lúc 16h30’ chiều 26/11. Đối thủ của Thái Sơn Nam là Asian Scholars, đại diện chủ nhà được đánh giá rất mạnh.

Ngay sau tin vui của đội nữ, đại diện nam của futsal Việt Nam là CLB Sanna Khánh Hòa đã không thể tiếp tục đem đến tin mừng cho các CĐV nhà. Chỉ có 1 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên, Sanna Khánh Hòa buộc phải thắng Felda United mới có quyền nghĩ đến chuyện tranh vé vào chung kết.

Nhưng trước đội bóng có nhiều tuyển thủ Malaysia trong đội hình, thầy trò HLV Đình Khang lại thể hiện sự non nớt về bản lĩnh trận mạc. Đại diện Việt Nam mắc sai lầm cả 3 trong số 4 bàn thắng mà đối thủ có được trận này. Felda United không nôn nóng dâng cao, họ bắt bài đội bóng Việt Nam khi bóng còn chưa lăn.

Azwann mở màn cho chiến thắng của Felda United bằng bàn thắng dễ dàng từ sai lầm của hậu vệ Sanna Khánh Hòa. Khi Văn Thanh vừa có bàn gỡ 1-1, hàng thủ Sanna Khánh Hòa lại hớ hênh để Zulhari nâng tỷ số lên 2-1. Trước giờ nghỉ, Khắc Chí quân bình tỷ số 2-2, nhen lên hy vọng cho đội bóng phố Biển.

Hiệp 2 thực sự là thảm họa với các cầu thủ Sanna Khánh Hòa. Phước Hạnh bỏ qua 2 cơ hội mười mươi trước khung thành đối thủ và lập tức đại diện Việt Nam phải trả giá. Azri tiếp tục khai thác điểm yếu hàng thủ để đánh bại thủ thành Hoàng Anh lần thứ 3. Sử dụng lối đá “power-play” 4 phút cuối, Sanna Khánh Hòa không những không tìm được bàn gỡ, họ lại thua thêm bàn thứ 4. Azwann lại là người khóa sổ cho chiến thắng 4-2 của Felda United.

Trận thua này khiến Sanna Khánh Hòa dậm chân dưới đáy bảng với 1 điểm và chấm dứt hy vọng tranh vé vào chung kết. Trận đấu cuối cùng của họ là cuộc đọ sức với Á quân giải VĐQG Thái Lan, Thaiport.

Bình Minh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm