Thái Sơn Nam chật vật giữ ngôi đầu trước Hoàng Thư Đà Nẵng

12/04/2017 13:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)-Dù phải giành “vé vớt” vào vòng chung kết nhưng đội bóng miền Trung đã gây bất ngờ lớn khi đang song hành cùng đương kim vô địch Thái Sơn Nam trên ngôi đầu bảng sau 3 lượt trận.

Trần Văn Vũ, đội trưởng của CLB Thái Sơn Nam cho hay: “So với những mùa giải trước tôi từng tham dự, giải năm nay khó khăn hơn rất nhiều. Các trận đấu căng thẳng và không còn chênh lệch lớn khi các đội đã thu hẹp đáng kể cách biệt về trình độ với nhau. Dù thắng Cao Bằng 4-0 nhưng trận đấu vừa rồi cũng rất vất vả với Thái Sơn Nam”. Sau 3 lượt trận, đội bóng của HLV Bảo Quân đã cảm nhận được sự khắc nghiệt khi các đối thủ gặp họ luôn căng mình chơi hết sức. Một phần bởi tất cả đều muốn chứng tỏ họ không thua kém gì nhà đương kim vô địch. Ở trận đấu với Cao Bằng, cuộc so tài được nhận định là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và U20 Việt Nam (thành phần Cao Bằng sẽ là nòng cốt của U20 Việt Nam dự vòng chung kết U20 châu Á tháng 5 tới), đối thủ đàn em cũng không dễ để đàn anh bắt nạt.


Đương kim vô địch Thái Sơn Nam (áo xanh) phải rất vất vả mới giữ được ngôi đầu sau 3 lượt trận. Ảnh: Dư Hải


Nhưng ấn tượng nhất sau 3 lượt trận chính là đội bóng đến từ miền Trung, Hoàng Thư Đà Nẵng. Đội bóng này là CLB tạm dẫn đầu sau 2 lượt trận và chỉ đến lượt trận 3, họ mới bị Thái Sơn Nam san bằng cách biệt để cùng chia ngôi đầu bảng. Ở trận đấu thứ 3 trước Sanatech Khánh Hòa, Hoàng Thư Đà Nẵng chơi tự tin để vươn lên dẫn trước 2 bàn. Tuy nhiên, đương kim HCĐ mùa trước đã chứng tỏ kinh nghiệm đường trường của họ khi đội trưởng Quốc Bảo và Anh Tùng kịp gỡ lại 2-2 cho Sanatech Khánh Hòa. Hiện tại, Hoàng Thư Đà Nẵng đang có cùng 7 điểm như Thái Sơn Nam và tạm xếp thứ 2 do thua đối thủ về hệ số phụ. Hạng 3 đang là Hải Phương Nam Phú Nhuận, đội bóng đã thắng liền 2 trận trước Sài Gòn và Thái Sơn Bắc sau ngày ra quân không như ý khi để thua Sanatech Khánh Hòa.

HLV Trương Quốc Tuấn cho biết: “So với nhiều năm, các trận đấu ở giải năm nay căng thẳng hơn, điều đó cho thấy các đội đã có sự tiến bộ rõ ràng. Việc futsal Việt Nam dự World Cup, các CLB đầu tư nhiều hơn cho futsal là những tín hiệu đáng mừng để phong trào phát triển”.

Bất ngờ nhất đến thời điểm hiện tại chính là sự sa sút của Sanna Khánh Hòa. Á quân mùa trước đã thua liền 2 trận và họ thiếu tự tin khi gặp Sài Gòn FC. Tuy nhiên, các học trò HLV Đặng Đình Khang đã kịp vùng lên với thắng lợi 2-0 để trở lại đường đua.

Kết quả lượt trận 3:

Thái Sơn Nam – Cao Bằng: 4-0

Sanna Khánh Hòa – Sài Gòn: 2-0

Hoàng Thư Đà Nẵng – Sanatech Khánh Hòa: 2-2

Sanest Tourist Khánh Hòa - Tân Hiệp Hưng: 2-2

Thái Sơn Bắc – Hải Phương Nam Phú Nhuận: 1-3

Lịch thi đấu lượt 4 (ngày 12/4, Nhà thi đấu Quân khu 7):

9h, Sài Gòn – Hoàng Thư Đà Nẵng

12h, Sanatech Khánh Hòa – Cao Bằng

14h, Thái Sơn Bắc – Thái Sơn Nam

16h, Tân Hiệp Hưng – Sanna Khánh Hòa

18h, Hải Phương Nam PN – Sanest Tourist Khánh Hòa

Việt Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm