Tấn Trường trong hình hài B.Bình Dương

13/07/2016 11:36 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là hình hài B.Bình Dương thời khủng hoảng từ trên sân cỏ, hậu trường lẫn niềm tin CĐV trên khán đài. Tấn Trường từ tuyển thủ quốc gia đến thủ thành số 1 của CLB số 1 V-League giờ trở thành “tội đồ” trong chuỗi thất bại của “Chelsea Việt Nam”.

Lật lại quá khứ, thủ thành gốc Đồng Tháp mắc không ít sai lầm từ cấp độ đội trẻ QG đến CLB hay cao nhất là những trận đấu chính thức trong màu áo ĐTQG.

Tưởng chừng những sai lầm như thế là bài học để Tấn Trường trưởng thành hơn. Nhưng thủ thành sinh năm 1986 tiếp tục đi vào vết xe đổ của chính mình. Quãng thời gian ở Đồng Tháp có lẽ là thời điểm đẹp nhất của Trường khi nó đưa cầu thủ này lên Sài thành hoa lệ với giá trị khoảng chục tỷ đồng. “Đại gia” mới nổi XMXT Sài Gòn khi đó đã dốc hầu bao tiền tấn để đưa Tấn Trường và hàng loạt ngôi sao cập bến CLB, biến tập thể này thành một thế lực thật sự từ năm 2010.

Nhưng mảnh đất Sài thành hoa lệ đầy cám dỗ không phải đất lành của Tấn Trường. Cầu thủ này thậm chí đã bị lãnh đạo CLB chỉ trích ở mùa giải 2013 vì thái độ thiếu hợp tác. HLV của XMXT Sài Gòn khi đó là ông Trần Tiến Đại đã nói thẳng với phóng viên: “Lãnh đạo CLB rất bức xúc với Tấn Trường bởi mắc những sai lầm ngớ ngẩn ở những trận đấu quan trọng gần đây (từ đầu lượt về mùa giải 2013 – PV). Lương của Trường là 45 triệu đồng/tháng, cao nhất đội nhưng theo Chủ tịch Nguyễn Xuân Thủy, Trường không có thái độ hợp tác với CLB. Tâm lý của Trường nặng nề, phong độ kém. Tôi nghe nói, Trường đã thỏa thuận xong với B.Bình Dương và chỉ còn chờ ngày về đội bóng mới”.

HLV Trần Tiến Đại khi ấy cũng bó tay với Tấn Trường nên không dám sử dụng thủ thành này mà thay bằng Minh Nhựt ở mùa giải đó. Sau đó không lâu, Tấn Trường lên khoác áo ĐTQG đã mắc sai lầm khó tin trong trận gặp Uzbekistan tại vòng loại ASIAN Cup 2015. Tấn Trường biếu không cho đối thủ 1 bàn thắng và cũng từ đó, cánh cửa ĐTQG khép lại với thủ thành này.

ĐTQG sau thời điểm đó cũng phải làm lại dưới thời HLV Toshiya Miura, nhưng với người làm chuyên môn, Tấn Trường không bao giờ được cất nhắc thêm dù 2 mùa giải 2014 và 2015, Trường là thủ môn của đội bóng thống trị bóng đá Việt Nam. Đặc biệt ở mùa bóng 2015, Tấn Trường thay thế Esele để là thủ môn số 1, một phần để B.Bình Dương sử dụng ngoại binh nhập tịch cho tuyến trên. Nhưng chỉ sau 1 mùa giải được nhớ tên trở lại, nỗi ám ảnh trong quá khứ với Tấn Trường lại hiện về.

2 mùa giải ở B.Bình Dương, Tấn Trường được hưởng những vinh quang cao nhất trong sự nghiệp mà ở Đồng Tháp lẫn XMXT Sài Gòn cầu thủ này không có được. Không phải không có những khúc mắc, nhưng khi B.Bình Dương quá mạnh ở giải quốc nội, chẳng ai đong đếm tiểu tiết về các bàn thua hay trận thua của đội bóng này với đối thủ yếu hơn.

HLV Nguyễn Thanh Sơn: 'Tấn Trường không tiêu cực, B.Bình Dương cũng có thời'

HLV Nguyễn Thanh Sơn: 'Tấn Trường không tiêu cực, B.Bình Dương cũng có thời'

“Đội bóng nào cũng có thời và làm gì có CLB nào thắng mãi được. Tấn Trường mắc sai sót nhiều nhưng không thể đổ hết lỗi cho cậu ấy vào thời điểm toàn đội sa sút”, HLV Thanh Sơn phát biểu.


Mọi thứ chỉ vỡ lỡ khi B.Bình Dương thể hiện phong độ bạc nhược ở giữa mùa bóng này. Những gì Tấn Trường đang thể hiện có điều gì đó tương đồng như mùa giải cuối cùng cầu thủ Đồng Tháp khoác áo XMXT Sài Gòn.

Trong mùa bóng có thể sẽ là cuối cùng ở B.Bình Dương, Trường lại làm CĐV lẫn lãnh đạo rầu lòng. Một thủ thành có đẳng cấp như Tấn Trường lại liên tiếp mắc sai lầm ở thời điểm nhạy cảm nhất mùa giải, tất cả chỉ cùng đoán già đoán non.  

Có điều chắc chắn, B.Bình Dương cũng không thể ngờ họ lại gãy ở vị trí nhạy cảm nhất. Nó khác với những sự ra đi của các trụ cột Moses, Tiến Thành, Tăng Tuấn, Văn Bình… vốn đã nằm trong tính toán của chính họ. Và vì chỉ còn duy nhất thủ thành dự bị Đức Cường, vốn không được đánh giá cao về chuyên môn, B.Bình Dương tiếp tục phải đánh cược với Tấn Trường.  

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm