SLNA: Đá hay cho dân sướng

09/07/2018 12:21 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu như 5 trận thắng liên tiếp của SLNA mới đáp ứng “Đá thắng cho dân vui” thì trận thắng Nam Định 3-2 đã thực hiện được mục tiêu “đá hay cho dân sướng”. Đây mới là lối đá mà fan SLNA chờ đợi từ rất lâu rồi, phải đến vài năm trời mòn mỏi ngóng trông.

Mùa giải năm nay, SLNA khiến cho các CĐV xứ Nghệ đứng ngồi không yên mãi đến trận đấu với Hải Phòng (vòng 13) trên sân Vinh, mọi thứ mới vỡ òa lên. Sau chiến thắng quan trọng này, họ làm liền 1 mạch 6 trận thắng và từ cuối BXH đã leo lên vị trí thứ 4.

Đúng là 5 chiến thắng có được mới chỉ giải quyết “cho dân vui”, phải đến chiến thắng trên sân Nam Định các fan xứ Nghệ mới “thấy sướng”. Lúc này khán giả sân Vinh mới tận hưởng trọn vẹn câu nói của nguyên Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Lê Doãn Hợp trong một lần ông đến thăm đội bóng này khi còn đương chức, hãy “Đá hay cho dân sướng, đá thắng cho dân vui”.

Nội binh tỏa sáng

Người xứ Nghệ luôn có trong máu niềm tự hào quê hương. Cho nên SLNA hầu như không thuê HLV và cầu thủ ngoại tỉnh. Nếu SLNA giành chiến thắng mà không có sự đóng góp của cầu thủ do lò SLNA đào tạo thì niềm vui cũng không trọn vẹn.

Ngôi sao sáng nhất SLNA và có thể cả V-League mùa này chính là tiền vệ Văn Đức. Do chấn thương nên Văn Đức chỉ mới đá 13/18 trận của SLNA tại V-League, nhưng đã có 9 bàn thắng và 3 pha kiến tạo thành bàn, trở thành chân sút nội có phong độ tốt nhất tại V-League.

HLV SLNA lý giải việc CĐV Nam Định hành hung trọng tài, phóng viên

HLV SLNA lý giải việc CĐV Nam Định hành hung trọng tài, phóng viên

HLV SLNA lý giải việc CĐV Nam Định nổi đóa hành hung trọng tài, HLV U19 Indonesia muốn đánh bại U19 Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 7/7.

Đến giờ, Văn Đức đã 5 pha ghi bàn bằng chân phải, 1 pha chân trái và có 3 bàn thắng bằng đầu. Không phải Công Phượng, Văn Toàn mà Văn Đức cùng với Tiến Linh (B.Bình Dương) mới là những tiền đạo nội có kỹ thuật ghi bàn tốt nhất sân cỏ Việt Nam hiện nay. Lối đá của tiền đạo số 20 này khá đơn giản nhưng đầy hiệu quả, bàn thắng bằng đầu trên sân Thiên Trường là một ví dụ rõ nhất.

Ở trận thắng Nam Định, ngoài việc 2 ngoại binh lần đầu tiên thể hiện khả năng phối hợp còn cho thấy ngoài Khắc Ngọc thì Xuân Thắng đã làm tôt nhiệm vụ kiến tạo.

Nhạc trưởng Khắc Ngọc vẫn đang là đầu tàu của đội bóng nhưng việc có nhiều cầu thủ như Xuân Mạnh, Xuân Toàn, Văn Đức, Olaha tham gia kiến tạo khiến lối đá của đội bóng xứ Nghệ đa dạng hơn, đối phương khó bắt bài.

Trận đấu này, không thể không nhắc đến 2 cái tên tiền vệ Văn Bình, trung vệ Thế Nhật. Nếu như Văn Bình kết hợp với đàn em Khắc Ngọc tổ chức đánh chặn, kiểm soát thế trận thì trung vệ Thế Nhật vào sân đã đã giúp Văn Khánh có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi thể lực.

Ngoại binh tỏa sáng

Đã nhiều năm nay, SLNA luôn lâm vào tình trạng “ta cõng Tây” các ngoại binh chỉ đứng đẹp đội hình hơn là ghi bàn, đóng góp vào thành tích đội bóng. Mua đắt hay sẻ, đầu mùa hay giữa mùa, BHL SLNA đều không tìm được ngoại binh hay.

Ngay như Olaha, cần thủ được đánh giá là phong độ ổn định cũng chỉ là mẫu tiền đạo hỗ trợ tốt phòng ngự hơn là có bàn thắng. Nên nhìn đội hình xuất phát với sự có mặt của cặp tiền đạo ngoại là Michael Olaha và tân binh Jeremie Lynch không ít khán giả xứ Nghệ lo lắng.

Nam Định 2-3 SLNA: Khán giả nhảy vào sân hành hung trọng tài

Nam Định 2-3 SLNA: Khán giả nhảy vào sân hành hung trọng tài

Một lần nữa bóng đá Việt Nam lại xảy ra sự cố khi cổ động viên quá khích nhảy vào sân đấm, đá và rượt đuổi ngay trọng tài trước sự chứng kiến của lực lượng an ninh sân và BTC sân Thiên Trường. Sự việc này xảy ra trong trận đấu giữa chủ nhà Nam Định và SLNA chiều 6/7.

Vào trận, nhìn động tác đỡ bóng gọn ghẽ của tân binh Jeremie, người ta bắt đầu có lòng tin về trình độ kỹ thuật của tiền đạo này. Bàn thắng đến sớm mở tỷ số đã in dấu giày của cả 2 ngoại binh, Olaha chuyền có điểm rơi cho Jeremie Lynch phá bẫy việt vị dứt điểm cận thành, bóng đập chân hậu vệ Nam Định bay vào góc cao làm bó tay thủ thành Minh Nhựt.

Bàn nâng tỷ số lên 3-0 thì ngược lại, từ cánh phải Jeremie Lynch sau tình huống khống chế bóng đã có đường tạt bóng loạt hết hàng hậu vệ của chủ nhà để Olaha dễ dàng dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 3-0 trong sự ngỡ ngàng của BHL và cầu thủ Nam Định. Không biết lần cuối cùng, 2 ngoại binh SLNA vừa kiến tạo, vừa tự mình ghi bàn cách đây bao nhiêu tháng, nhưng chắc phải lâu lắm rồi.

Ngoài việc ghi bàn, cả Michael Olaha lẫn Jeremie đều rất chịu khó lùi về tham gia hỗ trợ hàng phòng ngự. Thể hình nhỏ con nhưng Jeremie vẫn rất xông xáo tranh cướp bóng, đánh chặn từ xa nhằm bảo vệ tỷ số 3-2 có lợi cho đội bóng xứ Nghệ. Ngoại binh đá thế mới đáng “đồng tiền, bát gạo”, khán giả mới có thể nở nụ cười.

SLNA vừa có mạch chiến thắng kéo dài 6 trận, cách kỷ lục V-League đúng 2 trận. Trước mắt họ là 2 trận đấu trên sân Vinh với Quảng Nam và HAGL, đây là những trận đấu mở, hứa hẹn có nhiều bàn thắng. Khán giả sân Vinh đang trông chờ!

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm