SLNA 'cay đắng' thành cựu vương

06/09/2018 05:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại bốn bàn không gỡ, cả chiếc thẻ đỏ của Phạm Mạnh Hùng ở phút 93, SLNA đành dừng bước, trở thành cựu vương ở sân chơi Cúp quốc gia 2018.

Hơn 1 tháng trước trong trận lượt đi, với chiến thắng 3-2 ngay trên sân khách, cùng với trận lượt về được đá ở thành Vinh. SLNA đã nắm rất nhiều lợi thế, để có thể có được kết quả như ý. Không những thế, chuỗi 8 trận thắng liên tiếp đầy ấn tượng của đội bóng xứ Nghệ ởV-League 2018, đã như sự đảm bảo rằng thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ có một kết quả tốt trước FLC Thanh Hóa trong buổi chiều tái đấu này.

Bán kết lượt về | Thua sốc, Sông Lam Nghệ An dâng tấm vé vào chung kết cho FLC Thanh Hóa | VPF Media

Chủ nhà SLNA vẫn tung ra sân đội hình tối ưu nhất có thể vào lúc này. Những gương mặt quen thân với người xem như 2 tuyển thủ Olympic Việt Nam là Xuân Mạnh, Văn Đức đều đá chính. Dẫu thế, bộ đôi này không thể đáp ứng kỳ vọng. Dấu hiệu qua tải và mệt mỏi là rõ nét nét trong lối chơi của cả hai. Đương nhiên cả Văn Đức lẫn Xuân Mạnh không thể “nhiệt” và tạo ra chất lửa như họ đã từng thể hiện. Cũng không thể đòi hỏi và trách cứ gì hơn về họ vào thời điểm này, thời điểm đúng ra họ cần được nghỉ ngơi sau quãng thời gian phải căng mình chinh chiến ở sân chơi ASIAD trở về.

Bên kia chiến tuyến, FLC Thanh Hóa để Bùi Tiến Dũng ngồi dự bị. Đội bóng xứ Thanh ra sân với với thủ môn Bửu Ngọc trong khung thành, cùng đội hình được cho là: “siêu tấn công” với cả Đình Tùng, Lê Văn Thắng, Rimario Gordan cùng Pape Omar trong đội hình xuất phát. Đã thua 2-3 ở trận lượt đi, lại đá trên sân khách FLC Thanh Hóa đã có những toan tính cụ thể. Ý đồ phủ đầu để làm bất ngờ đối thủ và chơi tất tay đã được FLC Thanh Hóa lộ rõ. Họ đã đã chủ động nhập cuộc với lối chơi tấn công và đè đội chủ nhà ngay từ lúc khai cuộc.

Với bàn thắng sớm ở phút 15 của trung vệ Minh Tùng, FLC Thanh Hóa đã có thêm vốn, để tập trung chơi với cách của riêng mình. Thuận lợi hơn cho họ, dù thua trước, chủ nhàSLNA vẫn tỏ ra bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối phương. 3 bàn thắng sau đó cho FLC Thanh Hóa (Omar- phút 64, Trọng Hoàng- phút 68 và Rimario- phút 84) như hệ quả tất yếu, khi Thắng “Thể Công” cho quân chơi pressing dồn ép đối thủ.

Cũng cần phải nói thê rằn, không chỉ có sự xuất sắc của những vị trí tấn công từ phái FLC Thanh Hóa, để giúp đội bóng này trở cờ thuận lợi. Bên cạnh đó là buổi chiều đá như mơ ngủ, hớ hênh và mắc lỗi trầm trọng đến từ hàng phòng ngự của các học trò Thắng “khủng long”. Cả trung vệ Mạnh Hùng lẫn Hoàng Văn Khánh là điển hình cho những sai số đó. Những lần đứng sai vị trí, chuyền về hớ hênh hay trượt chân té ngã của bộ đôi này, đã đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực bấu víu hy vọng của SLNA.

SLNA 0-4 FLC Thanh Hóa: Thua tan nát, SLNA nhường quyền vào chung kết Cup quốc gia cho đối thủ

SLNA 0-4 FLC Thanh Hóa: Thua tan nát, SLNA nhường quyền vào chung kết Cup quốc gia cho đối thủ

Lợi thế dẫn trước 3-2 sau trận lượt đi đã bị các cầu thủ SLNA vứt bỏ "không thương tiếc" khi sa sút phong độ toàn diện từ phòng ngự đến tấn công, để thua FLC Thanh Hóa 0-4 tại sân Vinh, nhường quyền vào chung kết Cúp quốc gia cho chính đối thủ.

Không chỉ thế, Mạnh Hùng còn kết thúc một trận đấu đáng quên cho chính mình cùng đồng đội khi đánh nguội Rimario, nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân.

Thua trận 0-4 (chung cuộc 3-6), SLNA đành hài lòng với hạng 3 chung cuộc. Đội bóng xứ Nghệ chính thức trở thành cựu vương ở sân chơi Cúp Quốc gia. Còn với đội bóng xứ Thanh, khi mục tiêu lên ngôi ở V-League đã chấm dứt, vô địch giải Cúp cũng là niềm an ủi cho họ vào lúc này. Phía trước FLC Thanh Hóa chỉ còn trận chung kết, để bước nốt bước cuối cùng ở sân chơi này.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm