SHB Đà Nẵng - SLNA: Chảy đi sông ơi !

19/04/2019 09:23 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Để lại trận đấu đáng quên cùng Hải Phòng vì những hình ảnh không hay, SHB Đà Nẵng trở về nhà và đang ráo riết chuẩn bị cho buổi chiều đón tiếp đối thủ nhiều duyên nợ SLNA trên sân Hòa Xuân. Khó khăn là điều được dự đoán trước, khi Huỳnh Đức vì nhiều lý do, sẽ mất đi những quân bài chủ lực của mình trong trận chiến này.

VIDEO: Bàn thắng và highlights Hải Phòng 1-1 SHB Đà Nẵng. V League 2019 vòng 5

VIDEO: Bàn thắng và highlights Hải Phòng 1-1 SHB Đà Nẵng. V League 2019 vòng 5

Hải Phòng chia điểm với SHB Đà Nẵng với tỷ số 1-1 sau một trận đấu quá nghèo nàn về chuyên môn nhưng lại thừa các pha bóng bạo lực và những hình ảnh phản cảm khi cầu thủ hai đội không giữ được sự bình tĩnh.

Đội bóng xứ Nghệ không hẳn thăng hoa, nhưng vẫn đang ổn định. Ngoại trừ trận thua nặng 0-4 trước Hà Nội, SLNA đều đạt kết quả tốt với 3 thắng, 1 hòa. Chiến thắng trước Thanh Hóa vòng trước tạo tâm lý thoải mái cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng trong chuyến ngược vào Đà Nẵng hôm nay.

Điểm mạnh của SLNA là sự đồng đều về con người. Mùa này không còn Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức vẫn chưa trở lại, nhưng đa phần cầu thủ trẻ còn lại đã trưởng thành hơn để xây dựng SLNA thành một đội bóng khó chịu. Ngoại binh chưa phải quá xuất sắc, nhưng đem lại ổn định.

SLNA đến Hòa Xuân mà không có tiền đạo Alves Santos vì án treo giò. Có thể cơ hội ra sân sẽ thuộc về Hồ Phúc Tịnh. Hoặc giả SLNA đá với sơ đồ 4-5-1. Nếu thế một mình Olaha sẽ đá cắm ở phía trên như trận Thanh Hóa hôm rồi.

VIDEO: Hải Phòng 1-1 Đà Nẵng: Xem lại các tình huống va chạm đầy bạo lực trên sân Lạch Tray

HLV Nguyễn Đức Thắng đang đau đầu để tìm được những tiền vệ cánh có thể thi đấu tròn vai. Vấn đề của SLNA bây giờ là vị trí đó. Đã có những giải pháp như “gò” hậu vệ Sỹ Nam đá tiền vệ cánh phải trận gặp Hà Nội. Còn ở trận gặp Thanh Hóa 2 cái tên Quang Tình và Ngọc Toàn được luân phiên thử nghiệm.

Về phía đội chủ nhà, HLV Lê Huỳnh Đức đang trầm ngâm với câu chuyện ai sẽ là người ghi bàn cho đội bóng của mình. SHB Đà Nẵng cơ bản đã bịt được những lỗ rò trong phòng thủ với những bổ sung từ 2 người cũ của xứ Nghệ là Phạm Mạnh Hùng và Âu Văn Hoàn cũng như trung vệ Nirennold Victor.

Nếu như Âu Văn Hoàn đã quá quen với việc phải xem SLNA là đối thủ thì đây là lần đầu tiên trung vệ Phạm Mạnh Hùng ở bên kia chiến tuyến khi đá với đội bóng quê hương. Chắc chắn, Hùng “xà ngang” đã quá hiểu những Olaha, Khắc Ngọc bên phía SLNA vào lúc này.

Video Bàn thắng và Highlights SLNA 1-0 Thanh Hóa

Đỗ Merlo đã ở vào ngày tháng mà “cái tuổi nó đuổi xuân đi”. Không thể cứ kỳ vọng mãi vào chân sút nhập tịch này được. Hà Đức Chinh vẫn chưa là chính mình, khi cứ đá trận trồi, trận sụt. Bonificio Edson thì không phải là mẫu cầu thủ tấn công theo số 9 điển hình, còn Phan Văn Long luôn bị Huỳnh Đức chê cứ chỉ dạy nhiều mà không chịu tiến bộ.

Thủ vẫn ổn, bóng vẫn lên, chiến thuật vẫn triển khai được. Tất cả dù chưa phải quá tốt, nhưng SHB Đà Nẵng đều ít nhiều thể hiện. Chỉ có câu hỏi “Ai sẽ làm rung lưới đối phương” đang khiến Huỳnh Đức mất ngủ.

Không khó để nhận ra rằng, vài năm qua mỗi lần Đà Nẵng hội ngộ Nghệ An luôn để lại những dư vị khó quên, những râm ran truyền kỳ. Qua bao biến cố của sân cỏ Việt, họ không còn ân tình, mặn mà như trước, nếu không nói là “cục tức” của nhau.

Dù đôi bên đang có những vấn đề của riêng mình, những khó khăn hay khúc mắc của riêng mình để cần giải quyết, nhưng dẫu sao trận chiến chiều nay vẫn “bỏng rát” như thường. Có thể Đà Nẵng đang khó khăn về con người, còn SLNA vơi đi chất lửa quê choa.

Nhưng mỗi khi họ chạm trán nhau, dứt khoát phải chơi tất tay với vốn liếng của mình. Vẫn biết lúc này cả 2 tuy chưa phải ở thế chân tường, nhưng cũng căng cứng lắm rồi. SHB Đà Nẵng đang cố quẫy mình, vượt qua những giới hạn cố hữu để trở lại. SLNA phải thắng để giải tỏa khát khao của những người trẻ trong thời gian qua. Những cái tên như Trần Nguyên Mạnh, Hồ Khắc Ngọc, A Mít hay Đặng Anh Tuấn cũng đang muốn thể hiện mình, bởi chiều nay ông Park sẽ có mặt để dự khán và nhìn người ở Hòa Xuân.

Ai đó bảo từ ngày lên sân mới Hòa Xuân bóng đá Đà thành không còn “vượng” như trước ngày ở thánh địa Chi Lăng. Đó là câu chuyện dài tập của quá khứ, hiện tại và tương lai.

Còn chiều nay, sức nóng đại chiến sẽ được tô điểm bởi vẻ đẹp của những dòng sông. Đã là sông, dứt khoát phải chảy. Cuộn chảy từ vẻ đẹp trên khán đài, khi mà người Nghệ đang gom quân, để lên kế hoạch nhuộm một góc vàng cho khán đài C. Hẳn nhiên dân phố biển Đà thành cũng sẽ dậy sóng sắc cam ở nơi khán đài B quen thuộc.

Sông Hàn đã “nghẽn mạch” 4 trận rồi, khi chưa biết thắng. Sông Lam thì mấy vòng qua cũng không phải “xuôi dòng”cho lắm. Chiều nay, đại chiến 2 dòng sông, cũng là cuộc đua tranh bản sắc, thương hiệu và danh dự.

Vậy còn chờ gì nữa, chiều nay “chảy đi sông ơi”!

Trần Tuấn

Trận đấu này, Hội CĐV SLNA tại Đà Nẵng sẽ tổ chức diễu hành trước trận bắt đầu từ lúc 15h00 theo lộ trình: Quảng trường 29/03 - Cầu Rồng - Cầu Trần Thị Lý - Đường 2/9 - Cách Mạng Tháng Tám - Cầu Nguyễn Tri Phương - Võ Chí Công vào SVĐ Hòa Xuân. Dự kiến sẽ có trên dưới 3000 người Nghệ An ở Đà Nẵng, vùng phụ cận và vào từ thành Vinh đến sân cổ vũ. Hội CĐV SLNA tại Đà Nẵng cũng đã chuẩn bị 40 cờ lớn, 70 cờ trung, 2 trống, 4 loa, 1 băng rôn treo sân để tiếp lửa cho đội bóng xứ Nghệ tại khán đài C sân Hòa Xuân.

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm