SHB Đà Nẵng: Đẳng cấp Đỗ Merlo, vận son Hà Đức Chinh

09/06/2018 07:52 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đỗ Merlo luống tuổi, năm nay chân sút này đã bước sang tuổi 33. Gần đây Merlo gặp phải những chấn thương, thể lực không phải lúc nào cũng đáp ứng. Thêm nữa sơ đồ và chiến thuật vài trận đầu mùa của SHB Đà Nẵng, cũng không có nhiều đất diễn cho anh.

Vô vàn lý do như thế, cho nên đã có đánh giá rằng anh hết thời. Đáp lại điều đó, Đỗ Merlo chỉ cười nhẹ nhàng: “Tôi không quan tâm những nhận xét đó, nhưng nói tôi hết thời thì hơi quá. Các bạn sẽ thấy tôi còn hữu ích thế nào, câu trả lời ở phía trước”.

Hữu ích của Đỗ Merlo ra sao, khán giả phố biển cảm nhận rõ hơn ai hết. Cần mẫn, chuyên nghiệp, ra sân là tận tâm, không ghi bàn anh cau có với chính bản thân. Xé lưới đối phương, ăn mừng điên dại là dễ thấy nơi anh. Chính pha ăn mừng tột cùng cảm xúc, để có hành vi đấm bảng quảng cáo trên sân đến rách toạc, Đỗ Merlo phải nhận thẻ vàng.

SHB Đà Nẵng loay hoay với nhiều phương án, nhưng cuối cùng phải quay về mảng miếng cũ. Hiệu quả là rõ ràng, khi các nhân tố quan trọng như Huy Toàn, Minh Tâm, đặc biệt Đỗ Merlo, phải được trọng dụng.

Minh Phương trận này ra sân, nhưng HLV này gần cả trận đấu chỉ ngồi quan sát trong cabin. Quyền chỉ đạo trực tiếp được dành cho trợ lý Nguyễn Minh Dũng. Minh Phương bảo anh khản giọng không thể hô quân, nhưng thật ra, đấy chỉ là liệu pháp tâm lý của HLV này. Anh muốn có những mới lạ nào đó, để có thể tìm ra niềm vui.

Nam Định cho dù rất cố gắng, như mục tiêu kiếm trận hòa rời sân. Tuy thế, họ không thể chặn đứng niềm vui và 3 điểm của SHB Đà Nẵng. Thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đang nghĩ về trận đấu cùng đối thủ trực tiếp Sài Gòn FC ở trận cuối lượt đi nhiều hơn.

SHB Đà Nẵng 2-2 SLNA: Mưa ở Hòa Xuân

SHB Đà Nẵng 2-2 SLNA: Mưa ở Hòa Xuân

Đà Nẵng mưa dầm cả ngày do ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới, những tưởng sẽ tác động đến lối chơi của cả 2 đội. Thực tế khác hẳn, khi SLNA gồng lên bởi họ đang trôi dần về phía sau bảng xếp hạng, còn chủ sân Hòa Xuân cũng khát thắng, khi để mất điểm quá nhiều gần đây. Hay, đẹp, kịch tính, thậm chí đã lao vào nhau tranh cãi… tất cả đều có trong ngày sông Hàn tiếp sông Lam.

Đẳng cấp của Đỗ Merlo không cần bàn cãi. Chạy chỗ hợp lý, bóng vào đúng tầm, chỉ cần bật nhảy là có bàn thắng. Hà Đức Chinh cũng lập cú đúp, nhưng may mắn là điều mà Đức Chinh có được.

Một tình huống mà trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11m, nhưng Chinh “đen” nhanh chân đưa bóng vào lưới, trước khi có còi. Bàn còn lại bóng tìm đến đúng chân anh, từ quả đánh đầu bật xà của Đỗ Merlo. May mắn cho Đức Chinh, vì anh ra sân từ ghế dự bị. trong lúc đang lên cân thấy rõ, cũng như thể lực không đảm bảo vào lúc này.

Minh Phương cười vui với chiến thắng: “Hôm nay chúng tôi chơi tốt, tôi hài lòng với học trò của mình. Tôi còn nhiều việc phải làm cho giai đoạn lượt về. Với Đức Chinh, tôi mong em ấy phải nỗ lực nữa, cố gắng nữa. Đức Chinh phải biết làm gì để hài hòa mọi việc, quan trọng hơn là giữ gìn hình ảnh của mình”.

                                                                                              Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm