SHB Đà Nẵng 0-2 SLNA: Hà Đức Chinh mờ nhạt, SHB Đà Nẵng trắng tay trên sân nhà

19/04/2019 21:12 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Đức Chinh được xếp thi đấu ngay từ đầu trên hàng công của SHB Đà Nẵng. Đối tác của Đức Chinh là chân sút Đỗ Merlo. Trên khán đài, chắc hẳn ông Park không có được sự hài lòng, khi học trò cưng của mình gần như mờ nhạt và không thể hiện được gì nhiều.

VIDEO: Bàn thắng và highlights SHB Đà Nẵng 0-2 SLNA , Wake-up 247 V-League 2019 vòng 6

VIDEO: Bàn thắng và highlights SHB Đà Nẵng 0-2 SLNA , Wake-up 247 V-League 2019 vòng 6

Trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng đã có những cơ hội rõ rệt, tuy nhiên việc hàng công kém duyên và sự non nớt nơi hàng phòng ngự đã khiến họ nhận thất bại 0-2 trước SLNA.

Điểm nhấn hiếm hoi mà Đức Chinh để lại, đó là tình huống cuối hiệp 1. Quả lật vào từ cánh trái của anh, Đỗ Merlo băng vào và đánh đầu dội xà ngang khung thành đội khách. Trận đấu đáng thất vọng của Hà Đức Chinh khép lại ở phút 65, khi anh dính chấn thương rách bắp chân, tập tễnh rời sân.

SHB Đà Nẵng chủ động chơi tấn công ngay từ đầu, trong khi SLNA đá phòng ngự phản công, dựa vào sự cơ động Olaha. Đội khách là những người có cơ hội đầu tiên khi thủ môn và hàng phòng ngự của SHB Đà Nẵng không hiểu nhau nhưng cú sút của Olaha lại đi ra ngoài.

Những phút sau đó, SHB Đà Nẵng dồn lên với những pha tấn công đa dạng. Cả bài đánh trung lộ cùng những pha xuống biên. Đã có nhiều cơ hội rõ ràng được chủ nhà tạo ra. Nhưng những Thanh Hải, A Mít hay đội trưởng Đỗ Merlo không thể một lần đưa bóng vào lưới của thủ môn Nguyên Mạnh.

SLNA tuy bị ép nhưng vẫn có những tình huống phản công nhờ vào tốc độ càn lướt cũng như khả năng xử lý độc lập tốt của Olaha. Cầu thủ được kỳ vọng Hồ Khắc Ngọc gần như mất hút trong hiệp 1, không tạo được những tình huống tấn công sắc nét cho đội khách.

Đã có đến 3 lần bóng tìm đến xà ngang và cột dọc sau các pha dứt điểm của Đỗ Merlo, A Mít hay Phan Văn Long. Đồng thời thủ môn Nguyên Mạnh cùng vài lần cứu thua khi từ chối các pha dứt điểm của Minh Tâm, Đặng Anh Tuấn. Tấn công nhiều, cơ hội nhiều mà không có được bàn thắng, SHB Đà Nẵng đã phải nhận bàn thua đến từ Olaha.

Ngọc Toàn sau khi được tung vào sân đã có tình huống chọc khe tinh tế, để Olaha có pha dứt điểm về phía góc xa làm bó tay thủ môn Văn Biểu. Huỳnh Đức liên tục có những điều chỉnh nhân sự và giải pháp tình thế để dồn lên.

Minh Tâm và Lê Văn Điệp vào sân thay cho Đức Chinh và Đỗ Merlo. Thậm chí trung vệ Nirennold Victor hơn 10 phút cuối trận được đẩy lên chơi như tiền đạo, để tận dụng chiều cao cho khả năng không chiến ở những quả rót bóng.

SLNA vẫn rình rập với những cơ hội được dành cho hàng tấn công. Đến phút cuối của trận đấu, sai lầm của người cũ Phạm Mạnh Hùng khi chuyền về quá nhẹ, giúp cho Quang Tình có bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 cho SLNA.

Để thua trắng trên sân nhà, mặc dù hôm nay là trận đấu rất tốt của mình, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn trầm ngâm với câu chuyện ai sẽ người ghi bàn trong mỗi trận đấu: “Cầu thủ của tôi chơi tốt. Phòng ngự đã ổn định, ít sai số. Tuyến tiền vệ cầm bóng, giữ nhịp hay tổ chức tấn công đều ổn và đẹp mắt.

Nhưng đá đẹp để làm gì, khi không mang lại hiệu quả. Không biết bao nhiêu cơ hội như thế, lại phung phí. Chỉ cần 1 tình huống như thế có bàn thắng, mọi việc sẽ khác đi. Các anh cứ nhìn Đức Chinh đá hôm nay đấy, thì thấy tôi nhận xét lúc này Đức Chinh không có phong độ tốt có đúng không.

Cái này tôi đã nói ngay từ đầu mùa giải. Tôi dự đoán khi lên tuyển trở về, nếu em ấy vẫn cứ phập phù, đá tốt hay không tốt theo kiểu thời điểm hay khoảnh khắc như thế, sẽ rất khó duy trì trạng thái thi đấu.

Có thể em ấy quá tải, cũng do cả áp lực. Tôi cũng đã làm hết sức, để em ấy có được phong độ trở lại, nhưng có lẽ không thể vội vàng được. Nói chung, Đức Chinh bây giờ cần một cú hích thật sự nào đó, mới mong thay đổi và cải thiện phong độ”.

“Đức Chinh thì trồi sụt như thế. Đỗ Merlo lúc này tôi chỉ cần tiền đạo này đủ sức để chơi cù cưa 60 phút là tốt rồi, chứ không thể đòi hỏi gì hơn. Bonificio có khả năng phải phẫu thuật xương vai.

Hồ Ngọc Thắng mới mổ dây chằng cách đây vài ngày. Võ Huy Toàn bây giờ mới tập lại với bóng. Trong khi tôi yên tâm về hàng phòng ngự và tuyến giữa bao nhiêu, thì hàng công khiến tôi mất ngủ.

Tình hình quá bị động, những chấn thương liên tiếp đến với các trụ cột, khi họ bị đối phương vào bóng thô bạo. Tìm đâu ra người với các tiền đạo nội, trong khi chất lượng ngoại binh thử việc thì quá kém.

Nếu không có gì chuyển biến trong tình hình chấn thương của cầu thủ, rất có thể, tôi sẽ lại cho các học trò đá chủ yếu ở tuyến giữa, giống như cái cách mà tôi đã làm ở gần 10 trận cuối mùa giải năm 2012. Đó là đá với sơ đồ không tiền đạo”.

Trong khi đó, với chiến thắng này, SLNA tạm thời vươn lên thứ 2 trên bảng xếp hạng. HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng đội ông đã gặp may mắn: “Hôm nay chúng tôi may mắn chứ nếu Đà Nẵng có được bàn thắng từ những cơ hội đó thì không dễ cho SLNA. Tuy vậy, chúng tôi cũng có đấu pháp hợp lý và các họ các học trò đã tuân thủ được, bên cạnh đó là quyết tâm của toàn đội.

Thủ môn Nguyên Mạnh cũng chơi xuất sắc ngày hôm nay, để bảo toàn chiến thắng. Gọi ai lên tuyển quốc gia là quyền của HLV trưởng. Nhưng với cá nhân tôi, Hồ Khắc Ngọc ở thời điểm này hoàn toàn xứng đáng để được HLV Park Hang Seo dành cho em ấy 1 suất lên tuyển”.

Bàn thắng: Olaha 68’, Quang Tình 90’

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm