Sao thế Công Phượng?

19/07/2018 07:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hai trận liên tiếp của HAGL trên sân nhà, cái đáng nhớ không phải là họ thua trắng trước Khánh Hoà hay thắng được XSKT Cần Thơ. Điều đọng lại, làm người xem ngạc nhiên, đó là những hành xử kiểu "ông sao" của Công Phượng.

Hục hặc cùng Tuấn Mạnh hay gây gổ với Quang Tình, số 10 đồng thời cũng là đội trưởng của HAGL đã phải nhận 2 thẻ vàng của trọng tài. Vì sao Công Phượng lại xù xì, thậm chí nóng đầu và lại làm mất đi hình ảnh của mình như thế?

Suốt mấy năm qua, từ lúc lứa cầu thủ vang danh hồi giải U19 năm nào được đưa lên V-League, đã dấy lên nhiều tranh cãi xung quanh những gương mặt trẻ ở phố Núi. Đại loại theo kiểu thi đấu phải có thành tích, hay chỉ cần đá đẹp. Ngay chính bản thân đội bóng, dù trải qua vài đời HLV khác nhau, cùng cung cách huấn luyện khác nhau, cũng còn phải luẩn quẩn giữa chuyện đá như thế nào cho hợp lý.

Chỉ có một điều cần nhắc lại, chúng ta không nên gọi HAGL là "những đứa trẻ nhà bầu Đức" nữa. Họ đã cùng nhau ăn cơm V-League mấy mùa rồi, đồng thời quân số đó cũng khoác áo các ĐTQG tham gia sân chơi khu vực vài giải đấu. Dày dạn bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc cũng từ đó mà ra. Hơn thế đa phần cũng đã ở cái tuổi 23, không còn trẻ nữa, cũng không phải mới ra ràng để cứ đá đẹp, đá cống hiến thôi là đủ.

Nếu như Xuân Trường hay Văn Toàn ít nhiều vẫn đá được, thì Công Phượng chính là lát cắt sinh động nhất cho hình ảnh của thầy trò HLV Dương Minh Ninh vào lúc này. 2 tình huống nóng nảy phải nhận vàng liên tiếp, đặt ra câu hỏi liệu Công Phượng có xứng đáng với tấm băng đội trưởng HAGL đang mang trên tay? Hơn thế nó có giúp anh còn đủ điềm tĩnh, khôn ngoan hơn cùng độ lì cần thiết trên hành trình vươn tới những cái đích sau này.

Đáng nói hơn, sau lời xin lỗi về hành động thiếu kiềm chế với Tuấn Mạnh, đội trưởng Công Phượng lại nổi nóng. Tiền đạo này thậm chí còn suýt ẩu đả với Quang Tình bên phía Cần Thơ, sau một tình huống cài người của mình bị đàn anh đồng hương này phản ứng lại. Có thể nhiều người sẽ sốc với những gì Công Phượng thể hiện. Sốc là điều dễ hiểu, nhưng nếu nhìn lại chặng đường đã qua, điều đó không phải bất ngờ. Mới trước đó ít vòng, Công Phượng đã thoát án phạt từ trọng tài sau pha quét chân trả đũa Đỗ Văn Thuận của Sài Gòn FC.

Dễ nhận ra, lúc này phong độ tốt nhất không có nơi Công Phượng. Nhìn tiền đạo này đá, chúng ta không còn nhận ra những phẩm chất đã từng làm mê đắm nhiều người. Phượng bớt vẽ vời hơn, phục vụ vào lối chơi tập thể hơn. Đó là điều đáng ghi nhận, nhưng khi không thể ghi bàn, khi đội nhà thua trận, Công Phượng lại trút bực dọc vào đối phương. Cái cách trút bực dọc giống như một người lực bất tòng tâm, không thể là chính mình và không tìm ra được bản thân mình.

HAGL vẫn được biết với lối chơi bóng đá đẹp, nhưng như thế là chưa đủ. Những xù xì, gai góc hay nhiều màn tiểu xảo gần đây của họ, âu cũng điều dễ hiểu. Cũng bình thường thôi, khi họ không còn giữ mình như đã từng có nữa, Công Phượng cũng kịp học quá nhanh ngón nghề từ sân chơi V-League. Sự xù xì, gai góc là sự thích ứng cần thiết, nhưng giữ mình để không phải vướng vào những thói xấu, làm mất đi hình ảnh vốn có, không phải chuyện dễ dàng tức thì.

Xuân Trường phỏng vấn Công Phượng về kiểu tóc lạ

Xuân Trường phỏng vấn Công Phượng về kiểu tóc lạ

Trên trang fanpage chính thức của tiền vệ HAGL Lương Xuân Trường đã chia sẻ những khoảnh khắc hài hước giữa anh và người đồng đội Công Phượng.

Phía trước đã là ASIAD, xa hơn cuối năm giải đấu AFF Cup. Nguyễn Quang Hải vẫn chứng tỏ đẳng cấp trong màu áo CLB. Tiến Linh và Phan Văn Đức đang là những chân sút nội tốt nhất vào lúc này. Hà Đức Chinh ít nhiều cũng để lại dấu ấn tại Đà Nẵng. Công Phượng hãy nhìn vào những đồng đội cùng trang lứa và biết phải làm gì để ông Park Hang Seo còn tin yêu. Công Phượng, hãy đá bằng trái tim và giữ mình như đi trên băng mỏng.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm