Sân Gò Đậu, B.Bình Dương – B.Bình Định 4 - 0: Lần thứ hai cho Bình Dương

18/08/2008 10:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Khi mà số phận phụ thuộc rất nhiều vào trận cầu chiều qua, lại trong hoàn cảnh chẳng còn gì để mất, B.Bình Định đã làm tất cả vì sự tồn tại của chính mình. Tuy vậy, “lực bất tòng tâm”, họ không phải là đối thủ xứng tầm của B.Bình Dương khi đội chủ nhà đang khát khao danh hiệu vô địch lần thứ hai.

Nhập cuộc khá tự tin trong thế dựa chân tường, trong 30 phút đầu trận, các học trò của HLV Nguyễn Ngọc Thiện thi đấu tưng bừng và tạo ra không ít pha sóng gió trước khung thành đội chủ nhà. Phút 11, Nildo có cơ hội mở tỷ số cho đội khách khi anh nhận bóng từ Kim Bình rồi khéo léo ngoặt bóng qua cả hai trung vệ của đội chủ nhà. Chỉ tiếc là trong tư thế đối mặt với thủ thành Thế Anh, anh lại dứt điểm chệch cột ở khoảng cách chừng 16 mét do mặt sân quá trơn trợt vì cơn mưa kéo dài cả buổi chiều!
 
Chín phút sau, Ngọc Bảo tạt bóng từ cánh phải vào trung lộ cho Nildo và phải hết sức khó khăn, Thế Anh mới phá được bóng ngay trên đầu tiền đạo người Brazil này…Phút 26, vẫn là Nildo nhận đường chuyền của Ngọc Bảo và bật cao đánh đầu cực hiểm, bóng đi vọt xà trong gang tấc!

Thiếu đi chút may mắn cần thiết, sự bùng nổ của Bình Định nhanh chóng bị “xẹp” và họ phải trân mình chịu đựng những pha lên bóng bài bản và cực kỳ nguy hiểm của B.Bình Dương trong khoảng thời gian còn lại của hiệp một. Không rào đón, cũng chẳng dây dưa bất kỳ chuyện hậu trường nào, đội chủ nhà thẳng chân đá sòng phẳng và dội cơn mưa 4 bàn thắng vào lưới đội bóng đất võ.

Phút 41, sau pha đi bóng của Kesley đến gần hết biên ngang, bóng được chuyền vào trung lộ và Philani khôn khéo vượt qua sự truy cản của Văn Dũng rồi đệm bóng cận thành, mở tỷ số trận đấu.

Vào hiệp hai được 2 phút, Philani tận dụng một pha hỗn loạn trước khung thành Bình Định để tung cú vôlê cực mạnh, hạ gục thủ môn Vĩnh Lợi, nhân đôi cách biệt. Trận đấu trở nên dễ dàng hơn cho đội chủ nhà và kết cục sớm được định đoạt từ phút 67 sau khi Bình Dương có bàn thắng thứ ba: Cú sút trực diện khung thành của Kesley khiến thủ môn Vĩnh Lợi vất vả đỡ bật ra và ở góc khá hẹp, hậu vệ Quang Thanh đã kết thúc bằng cú sút điệu nghệ không thua gì đẳng cấp của một tiền đạo!
 
Niềm vui của các cầu thủ Bình Dương và HLV Lê Thụy Hải

Bàn thắng thứ tư ở phút 88 mang dấu ấn về nỗ lực tuyệt vời của chân sút Philani trong trận đấu này khi anh hoàn tất cú hat- trick bằng việc lẻn xuống rất nhanh, đón cú sút phạt của đồng đội Fabio và sút tung nóc lưới đội khách!

Chiến thắng đậm đà 4- 0 của Bình Dương đã giúp đội bóng đất Thủ bảo vệ thành công ngôi vô địch. Bởi cùng lúc, đối thủ lớn nhất của họ là đội bóng đất cảng XM.HP đã thúc thủ trên phố núi Pleiku với hai bàn thua trước HA.GL.

Tự quyết định tương lai của mình bằng một trận đấu tưng bừng, một chiến thắng đậm đà, đẳng cấp của Bình Dương đã giúp cho V- League 2008 đi đến một kết thúc chóng vánh và hết sức nhẹ nhàng, chẳng cần đợi đến tận vòng đấu chót với trận “chung kết” nảy lửa bên bờ sông Hàn! Chiều qua, Bình Dương chính thức lên ngôi sớm trước 1 vòng đấu và đi vào lịch sử với tư cách đội bóng thứ ba hoàn tất cú đúp hai năm liên tiếp vô địch V – League, sau HA.GL và ĐT.LA
 
* Bàn thắng: Philani 41’,47’, 88’, Quang Thanh 67’
 
* Phát biểu sau trận đấu:

+ HLV Lê Thụy Hải: Khỏi phải nói, chúng tôi hết sức hạnh phúc với chiến thắng hôm nay vì kết quả này giúp Bình Dương bảo vệ được danh hiệu vô địch V – League giành được năm rồi. Chúng tôi vào trận mà không trông chờ vào việc XM.HP có bị đánh bại tại Pleiku hay không, bởi HA.GL cũng chẳng phải là đội bóng mà ai muốn thắng cũng được!
 
B. Bình Dương đã thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp của mình trong trận đấu quan trọng này để tự quyết định tương lai của mình. Tôi xin dành tặng chiến thắng này cho người hâm mộ Bình Dương và bày tỏ sự biết ơn đối với sự quan tâm, chăm sóc của lãnh đạo chính quyền và đội bóng đá tỉnh nhà.

+ Tiền đạo Philani: Chiến thắng năm ngoái đã là niềm hạnh phúc vô bờ thì lần này, niềm vui chẳng điều gì có thể sánh nổi. Thật vui khi đóng góp đến ba bàn thắng trong trận đấu này để giúp đội nhà giành chức vô địch sớm.

Thanh Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm