Sắm ngoại binh 'khủng', SLNA thắng dễ tại FLC Cup

12/01/2016 06:03 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua, cuộc đối đầu muộn giữa Than Quảng Ninh và Hải Phòng dù được đánh giá cao hơn song mọi sự chú ý của giới hâm mộ và khán giả xứ Thanh lại là trận đấu giữa SLNA và Hà Nội, tân binh V.League 2016.

Đây là điều dễ hiểu bởi ai cũng muốn tận mắt chứng kiến tiền đạo Odar, ngoại binh “hàng khủng” của đội bóng xứ Nghệ. Tiền dạo người Nigeria này vừa hoàn tất bản hợp đồng có thời hạn 1 năm với SLNA và hưởng lương tháng lên tới gần 180 triệu đồng.

Dù vậy, đội bóng xứ Nghệ xuất trận mà chưa có "hàng khủng" Odar. Thậm chí Phi Sơn cũng ngồi trên ghế dự bị. Trên thực tế, cách nhập cuộc của Hà Nội là rất đáng khen khi các học trò của HLV Đức Thắng chơi đầy máu lửa cùng quyết tâm cao. Họ sẵn sàng chơi đôi công với đối thủ được đánh giá cao hơn và phần nào tạo ra sức ép nhất định.

Trái với sự hưng phấn của đối thủ, SLNA chơi có phần bình tĩnh nhưng tỏ rõ sự lỳ lợm của mình. 2 đội đã có một hiệp đấu giằng co quyết liệt nhưng sòng phẳng về thế trận và lối chơi.

Cho đến khi hiệp 2 bắt đầu, khi đó tỷ số vẫn là 0-0, tiền đạo được mong chờ là Odar mới được tung vào sân. Cùng với một vài điều chỉnh nữa của HLV Ngô Quang Trường, mọi thứ mới nằm trong tầm kiểm soát của SLNA.

Công Phượng cảm ơn thầy cũ, SLNA về nhất giải tập huấn

Công Phượng cảm ơn thầy cũ, SLNA về nhất giải tập huấn

Những thông tin liên quan tới hợp đồng của Công Phượng và chấn thương của Hữu Dũng là tâm điểm bản tin ngày 24/12.


Kỹ thuật, sức càn lướt và sự khôn ngoan của Odar đã làm nên điều khác biệt. 2 bàn thắng liên tiếp vào lưới Hà Nội trong hiệp đấu này đã giúp Odar khẳng định mình đáng “đồng tiền bát gạo” như thế nào, đồng thời giúp SLNA có chiến thắng đầu tiên.

Thua trận nhưng HLV Đức Thắng vẫn lạc quan cho rằng: “Sự khác biệt chính là ở yếu tố ngoại binh, vấn đề mà chúng tôi cũng đang phải đau đầu hiện nay. Nếu Hà Nội có được ngoại binh chất lượng, chúng tôi cũng sẽ có một kết quả tốt hơn. Dù thua nhưng tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của đội”.

Chiến thắng của SLNA cũng góp phần giúp giải đấu trở nên hấp dẫn và sẽ còn nhiều bất ngờ phía trước, bởi ở trận đấu muộn sau đó, Than Quảng Ninh đã dễ dàng đè bẹp Hải Phòng đến 5-2. Đội bóng của HLV Phạm Như Thuần cũng tạm dẫn đầu giải sau lượt trận thứ nhất của FLC Cup Thanh Hóa 2016.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm