Sài Gòn – SHB Đà Nẵng 2-1: Lời thách thức đến Công Vinh trước trận 'derby' Sài Gòn

14/01/2017 22:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)-Sài thành chào đón thầy trò Huỳnh Đức bằng trận mưa “khó hiểu” và đó cũng là “điềm báo” ngày trở về quê hương không như ý nữa của ông. Ngược lại, chủ nhà đã ra lời thách thức đầy sức nặng với TP.HCM ở trận “derby Sài Gòn” giữa tuần tới.

“Cơn mưa đột xuất trước trận đấu” là lý do chính HLV Huỳnh Đức viện dẫn cho thất bại của đội nhà trước Sài Gòn, đội bóng cũng có 3 điểm trọn vẹn ngày ra quân. “Trời mưa ảnh hưởng đến chuyên môn của đội chúng tôi. Các học trò của tôi không kiểm soát được bóng, chuyền sai quá nhiều. Từ phút 30 chúng tôi mới kiểm soát được trận đấu. Sau đó chúng tôi thực hiện những sự thay người có hiệu quả, hiệp 2 đội giành lại thế trận và tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng lại bỏ qua. Thời gian cuối trận các cầu thủ chuyền hư nhiều, họ nôn nóng, sai số quá lớn, mặt sân trơn cộng với thời tiết nên các cầu thủ hao sút thể lực rất nhanh. Dù sao tôi cũng hài lòng khi SHB Đà Nẵng đã chơi hết sức mình”.


2 ngoại binh ra mắt sân Thống Nhất ấn tượng giúp Sài Gòn quật ngã SHB Đà Nẵng 2-1. Ảnh: Quang Liêm

HLV họ Lê cho biết thêm SHB Đà Nẵng phải phụ thuộc rất nhiều vào Merlo và việc mất chân sút Argentina không thể khiến đội bóng miền Trung thích nghi nhanh ở mùa giải này. “Mất Merlo khiến hiệu suất ghi bàn của chúng tôi hao sút đi rất nhiều. Merlo bị chấn thương ngón chân, cần 8 tuần để hồi phục và 4 tuần để lấy lại phong độ. Như các bạn đã thấy đội chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội hôm nay. Ttrước đây có cậu ấy thì mỗi trận cậu ấy thì mỗi trận chúng tôi đều ghi từ 1-2 bàn nhưng giờ mới có được 2 bàn thắng mùa này. Eydison không phải là tiền đạo số 9 như Merlo mà giữ vai trò là số 10. Cậu ấy đá thấp nên khi có bóng phản công lên trên thì hết sức rồi. David đá trung vệ tốt. 2 ngoại binh có thể chấp nhận được. Vấn đề hôm nay khiến SHB Đà Nẵng thua là lỗi cá nhân nhiều”.

Trách các học trò bỏ qua nhiều cơ hội, HLV Huỳnh Đức cho rằng khác biệt chỉ là hàng công chủ nhà sở hữu 2 ngoại binh chất lượng. Marcelo thêm 1 lần tỏa sáng với bàn thắng thứ 2 sau 2 trận. Người còn lại là Santos chứng minh lãnh đạo CLB Sài Gòn không sai khi ký họp đồng với mình. Chân sút U20 Brazil đã ghi bàn ngay trận ra mắt CLB và chào CĐV TP.HCM. “2 tiền đạo Sài Gòn là sự khác biệt với chúng tôi. Khi có 2 cơ hội họ đã kết thúc tốt. Còn lối chơi thì họ không có gì nổi bật so với chúng tôi. Thời gian còn dài và lúc này vẫn chưa đánh giá hết khả năng của họ. Tôi nghĩ họ còn thời gian để chứng tỏ”.

HLV Huỳnh Đức tỏ ra chưa nể chủ nhà sau thất bại tối 14/1, trong khi đó HLV Đức Thắng khiêm tốn nhận định: “Tôi nghĩ rằng trận này may mắn đứng về chúng tôi và chiến thắng này cũng phản ánh sự chuẩn bị tốt của đội. Chỉ tiêu của chúng tôi đặt ra năm nay là từng bước đạt thành tích cao hơn năm ngoái. Đội tôi có nhiều cầu thủ tuổi trẻ sinh năm 1994, 1995, họ có niềm tin sau mùa giải tốt năm ngoái, hôm nay lại đá với đội top 3 mùa trước nên các em có động lực cao để chiến đấu. 2 trận thắng chưa thể hiện được gì nhiều, tôi luôn nói các cầu thủ như thế. Ví dụ như Hà Nội T&T năm ngoái mất 5 vòng đấu chuệch choạc sau đó đã lấy lại đẳng cấp”.

Nói về 2 ngoại binh, ông Đức Thắng cho hay: “Tôi hài lòng với 2 ngoại binh Marcelo và Santos, chúng tôi rất kén chọn ngoại binh và rất kiên nhẫn lựa chọn cầu thủ. Đến ngày cuối cùng chúng tôi mới chấp nhận họ. Ở lứa tuổi 23 và 26, 2 ngoại binh này còn trẻ và chúng tôi có thể sử dụng lâu dài, đó cũng là tiêu chí CLB đề ra”.

CLB Sài Gòn tự tin khi được chào đón ở 'nhà mới'

CLB Sài Gòn tự tin khi được chào đón ở 'nhà mới'

Đấy là phát biểu của ông bầu Đỗ Quang Hiển, khi ông tin rằng nếu CLB Sài Gòn đá tốt, tử tế, người dân thành phố mang tên Bác chắc chắn sẽ thương yêu đội bóng.


Trận khai màn sân Thống Nhất V-League 2017 tối 14/1, Sài Gòn chỉ đón khoảng 4000 CĐV đến sân, phần lớn vì trời mưa trước trận đấu. Dù vậy, lối đá của CLB khá thuyết phục và 2 trận thắng liên tiếp là cơ sở để thầy trò Đức Thắng tin vào tương lai CLB ở đất Sài Gòn. “Tôi mong rằng thành tích CLB tốt sẽ giúp CĐV đến sân nhiều hơn. CĐV đến sân hay không tùy thuộc vào cảm nhận của họ và nếu chơi tốt thì CĐV sẽ có tình cảm với đội”.

Bàn thắng: Santos (19’), Marcelo (26’); Đức Chinh (57’)

Đội hình thi đấu:

Sài Gòn: Đức Anh, Đình Trọng, Tiến Duy, Văn Ngọ, Quốc Long, Văn Triền, Xuân Dương (Trần Vũ, 59’), Hữu Thắng, Văn Thuận, Xuân Nam (Công Thảo, 80’), Marcelo, Dos Santos (Ngọc Duy, 46’)

SHB Đà Nẵng: Văn Hưng, Đức Lễ, David, Nhật Tân, Văn Long, Thanh Hải (A Mít, 70’), Quang Huy (Hoàng Thiên, 38’), Minh Tâm, Vũ Phong (Ngọc Thắng, 75’), Eydison, Đức Chinh

Việt Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm