Quảng Nam vẫn còn 'dại nhà'

24/04/2018 17:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ vòng 22 V-League 2016, Quảng Nam đã có 18 trận sân nhà ở mọi mặt trận. Dù thế, họ chỉ thắng 10 trận, hòa đến 8, điều đó khiến khán giả xứ Quảng đang chưa hài lòng.

Cuối tuần rồi, đội bóng xứ Quảng trở về Tam Kỳ để đón Sanna Khánh Hòa BVN trong trận derby miền Trung. Những tưởng khi tâm lý đã được cởi bỏ sau chiến thắng quan trọng trước Hải Phòng sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có trọn vẹn 3 điểm, vừa để bắt kịp chính đối thủ, vừa gia nhập nhóm đầu, song, mục tiêu đó không thành hiện thực. Trận hòa này đã nâng thành tích bị các đối thủ cầm chân lên con số 8.

Con số đó đầy ấn tượng cho công tác thống kê, hay cũng chỉ ra rằng Quảng Nam FC luôn khó đánh bại tại Tam Kỳ. Tuy vậy, người hâm mộ nơi đây chưa thật sự “sướng” lắm với chuỗi trận đó, bởi lẽ đội bóng của mình hòa quá nhiều.

Quảng Nam 0-0 Sanna Khánh Hòa:  Khi 'nhà Vua' lãng phí

Quảng Nam 0-0 Sanna Khánh Hòa: Khi 'nhà Vua' lãng phí

Cả Quảng Nam FC lẫn Sanna Khánh Hòa BVN đều thiếu hụt nhân sự trong trận derby miền Trung này. Cái nắng gay gắt đầu mùa ở Tam Kỳ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của cầu thủ trên sân...

Nếu nhìn lại mùa giải 2017, lúc Quảng Nam FC lên ngôi, mới thấy sự mong muốn của khán giả xứ Quảng, đội nhà sẽ có thành tích tốt hơn là chính đáng. Năm ngoái, trong 13 chuyến xa nhà làm khách, Quảng Nam ra về với 8 trận thắng. Thành tích ấn tượng đó, chính là mấu chốt trong hành trình vô địch của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

17h00 ngày 22/4, Quảng Nam FC- Sanna Khánh Hòa:  Thắp 'lửa' derby miền Trung

17h00 ngày 22/4, Quảng Nam FC- Sanna Khánh Hòa: Thắp 'lửa' derby miền Trung

Trở về Tam Kỳ sau chiến thắng quan trọng trước Hải Phòng, đội bóng xứ Quảng được cho “xả trại” 2 ngày. Đó là quãng nghỉ cần thiết để họ phục hồi khi di chuyển chặng đường dài, cũng để các cầu thủ được thả lỏng sau chặng chạy đà chưa được ưng ý.

Năm nay họ cũng đã giành 3 điểm thuyết phục ngay tại chảo lửa Lạch Tray trước Hải Phòng, nhưng để làm dậy sóng Tam Kỳ, để khán giả tận hưởng trọn vẹn niềm vui, dứt khoát Quảng Nam FC phải bùng nổ trên sân nhà, phải biết tận dụng điểm tựa Tam Kỳ để tích cóp điểm số.

“Dù đá sân khách hay trở về nhà, bao giờ chúng tôi cũng đặt mục tiêu là 3 điểm. Đối thủ và hoàn cảnh có thể khác nhau, nhưng cái đích đó không hề thay đổi. Tuy vậy kết quả không phải muốn là được, nó còn phụ thuộc nhiều yếu tố nữa”, HLV Hoàng Văn Phúc đã giãi bày như thế, sau khi bị chia điểm bởi Sanna Khánh Hòa BVN.

Quảng Nam giải hạn để mơ về ngôi vô địch

Quảng Nam giải hạn để mơ về ngôi vô địch

Giành chiến thắng trước Hải Phòng ngay tại chảo lửa Lạch Tray, đội bóng xứ Quảng cởi bỏ được những áp lực rất lớn đè nặng trên vai suốt thời gian qua để nghĩ đến việc bảo vệ ngôi vô địch.

Nhà cầm quân đội bóng xứ Quảng lý giải thêm: “Thường thì anh em đi sân khách tâm lý nhẹ nhàng hơn, dễ đá hơn, còn lúc về nhà vẫn chưa bốc lên được. Tôi cũng đã cố gắng cân bằng trạng thái cho họ, để những nồng nhiệt từ khán đài phải là chất xúc tác tạo ra phấn chấn, chứ không phải áp lực đè nặng đôi chân cầu thủ”.

18 trận không thua trên sân nhà (tính thêm mặt trận Cúp quốc gia là 21), con số thống kê tưởng như khô khan, nhưng đó lát cắt chân thực với Quảng Nam FC trải qua 3 mùa gần đây. Điều đó chứng minh, họ luôn khó bị đánh bại khi trở về sân nhà, nhưng như thế là chưa đủ. Bởi không phải lúc nào những chuyến làm khách cũng đều trọn vẹn ra về với chiến thắng.

Vậy nên, bây giờ khi HLV Hoàng Văn Phúc cùng cộng sự đã nhận ra điều đó cùng với những căn chỉnh, hy vọng Quảng Nam FC sẽ “khôn nhà” hơn, khi trở về thánh địa Tam Kỳ.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm