Quân HLV Huỳnh Đức 'tung cờ trắng'

28/09/2017 06:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Là người đặt dấu ấn đậm nét trong thành công SHB Đà Nẵng ở kỷ nguyên bóng đá chuyên nghiệp, song HLV Huỳnh Đức đang hết vị. Và những khán giả, dù rất yêu mến thần tượng của mình, cũng đã lên tiếng kêu gọi ông từ chức.

Khán giả mất kiên nhẫn

Ở trận thua trên sân nhà trước SLNA tại vòng 19, nhiều cổ động viên SHB Đà Nẵng bức xúc trước cách điều hành của trọng tài cũng như lối chơi xấu xí của đối thủ. Khi tiếng còi kết thúc, họ tụm lại ở khu vực khán đài gần đường hầm để giải tỏa ấm ức đó.

Người hâm mộ SHB Đà Nẵng muốn tìm một nguyên nhân nào đó để bào chữa cho thất bại. Trận đấu trước, trọng tài và đối thủ được họ nhắm đến. Tuy nhiên, ở trận thua bạc nhược 1-3 trước B.Bình Dương, không một lời bào chữa nào nữa. “Thượng đế” đã mất kiên nhẫn với chính thần tượng cũng như những đứa con cưng của mình.

Khi trận đấu vẫn còn hơn 5 phút, dòng người trên sân Hòa Xuân lũ lượt kéo về. Ngay chính diện trung tâm khán đài B, địa bàn của các CĐV ruột thuộc Hội CĐV SHB Đà Nẵng, không còn hình ảnh họ đánh trống, phất cờ mà đó chỉ lất phất một nhóm người đứng như vô hình.

Thậm chí, số ít cổ động viên nán lại còn kêu gọi HLV Huỳnh Đức từ chức không chỉ vì thành tích kém cỏi của đội bóng mà còn vì lối chơi vô hồn của toàn đội. Trước đối thủ không quá mạnh là B.Bình Dương và có lợi thế sân nhà, nhưng HLV Huỳnh Đức vẫn phải đứng chôn chân nhìn đối thủ lội ngược dòng thắng 3-1. Một trận đấu mà bản thân đối thủ là HLV Trần Bình Sự nhìn nhận “khá may mắn”.

Phép màu nào cho Huỳnh Đức?

Giành chiến thắng ngay trên sân đối thủ được đánh giá cao hơn, HLV Trần Bình Sự phần nào tỏ ra bất ngờ song về lối chơi, ông không bất ngờ bởi đã đọc vị được đồng nghiệp trẻ. “Đây là trận đấu mà chúng tôi chỉ đặt ra mục tiêu trận hòa để dồn sức cho trận lượt về trên sân nhà. Tuy nhiên, may mắn đã đứng về B.Bình Dương. Chúng tôi nghiên cứu rất kỹ lối chơi của SHB Đà Nẵng. Họ chủ yếu tập trung bóng cho Đỗ Merlo đánh đầu ở trên hoặc nhồi bóng cho trung vệ Britez lên tham gia tấn công. Từ đó, các cầu thủ đã hạn chế những quả tạt bóng từ hai biên vào cũng như kèm chặt Merlo khiến khả năng dứt điểm của họ không được”, ông Sự chia sẻ.

Với HLV Huỳnh Đức, cũng giống như trận thua bạc nhược trước SLNA ở vòng 19 V-League, ông có lý do để biện minh cho thất bại. “Cầu thủ chấn thương rất là nhiều làm ảnh hưởng đến kế hoạch tập luyện của tôi”, ông Đức nói về lý do khách quan khiến SHB Đà Nẵng không có lực lượng tốt nhất.

Tuy nhiên, ngay cả khi mất đi những trụ cột vì chấn thương thì những “người đóng thế” của SHB Đà Nẵng không hoàn toàn thua kém về mặt trình độ so với đối thủ. Dẫu vậy, HLV Huỳnh Đức lại không thể liệu cơm để gắp mắm.

“Ba trận gần đây chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Đầu tiên là khâu kết thúc, các cầu thủ đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Hàng tiền vệ sai số rất nhiều. Khi hàng tiền vệ mất rất nhiều lỗi thì áp lực lên toàn đội khá lớn. Năng lực của các cầu thủ vẫn chưa đạt tầm như tôi mong muốn. Chiến thuật tôi đưa ra thì có những lúc họ làm được, có những lúc họ không làm được. Tâm lý của các cầu thủ chưa tốt, chưa có nhiều kinh nghiệm, bản chất của các cầu thủ rất là non. Những lúc khó khăn họ không biết cách xoay sở mà rất thật thà.

HLV Huỳnh Đức: ‘Chúng tôi thua B.Bình Dương vì non kinh nghiệm’

HLV Huỳnh Đức: ‘Chúng tôi thua B.Bình Dương vì non kinh nghiệm’

HLV Huỳnh Đức cho rằng, việc các cầu thủ non kinh nghiệm là một trong những nguyên nhân khiến SHB Đà Nẵng nhận thất bại 1-3 trước B.Bình Dương ở bán kết lượt đi Cúp QG - Sứ Thiên Thanh 2017.

Tôi chỉ cho họ nhiều cách chơi nhưng khi gặp những trận đấu dễ, tinh thần hưng phấn thì họ mới chơi đúng bài bản còn đối phương chơi tiêu xảo, khó khăn ở thời điểm đó thì họ không kiểm soát được mà thi đấu rời rạc. Năng lực cầu thủ trẻ không đồng đều”, ông Đức chỉ ra vô vàn lý do để bào chữa cho thất bại trước B.Bình Dương, một thất bại có thể khiến họ tiếp tục trắng tay ở mùa giải thứ 5 liên tiếp bởi lẽ, để thắng cách biệt từ 3 bàn trở lên trên sân đối phương là không hề dễ dàng.

HLV Huỳnh Đức là người góp công lớn cho thành công của SHB Đà Nẵng trong 10 năm qua. Tuy nhiên, có vẻ như, ông rất dễ bị bắt bài hay nói đúng hơn, Huỳnh Đức đã hết vị.

0. Không có thẻ đỏ nào được rút ra ở hai trận bán kết vừa rồi.

9. Có 9 bàn thắng ở lượt đi bán kết Cúp QG.

5.000. Chỉ có 5000 khán giả đến sân Vinh và Hòa Xuân để theo dõi.

Trần Khánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm