Những tiếng 'ồ' ở giải U21 quốc tế 2017

13/12/2017 12:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dù cả 2 đại diện Việt Nam là U19 quốc gia và U21 tuyển chọn quốc gia, đều đã không giành được kết quả tốt như mong đợi trong ngày ra quân tại giải U21 quốc tế 2017, nhưng bầu không khí bóng đá đã sống dậy ở xứ Tây Đô - Cần Thơ, bằng những tiếng ồ, những tràng pháo tay và cả sự tiếc nuối trên khán đài.

Đội tuyển chọn U21 Việt Nam, thực sự đã tập hợp được những gương mặt ưu tú nhất thông qua VCK U21 quốc gia 2017 vừa kết thúc tại Bình Dương, cùng một số gương mặt từ tuyển U20 Việt Nam, trở về sau FIFA U20 World Cup 2017. Trước U21 Thái Lan, với thành phần BHL và nòng cốt được duy trì từ Tuyển U18 Thái Lan đá vòng loại U19 châu Á 2018, đội chủ giải đã có một trận đấu tốt, dù chỉ có ngót 1 tuần tập luyện cùng nhau.

Ít nhất 3 lần, các học trò của HLV Trịnh Duy Quang, người đã giúp các đàn em của Công Phượng - U21 HAGL đăng quang ở VCK U21 quốc gia 2017, đưa bóng vào lưới đối thủ U21 Thái Lan, nhưng bàn thắng đều không được công nhận bởi lỗi việt vị. Vận rủi cứ đeo bám, hết cột dọc lại xà ngang từ chối bàn thắng. Hàng ngàn khán giả Cần Thơ tỏ ra rất tiếc nuối và tất nhiên, U21 Việt Nam cũng tiếc nuối sau trận thua 0-1.

Cầu thủ HAGL lại 'lên đời' nhờ chức VĐ U21 QG 2017

Cầu thủ HAGL lại 'lên đời' nhờ chức VĐ U21 QG 2017

Sẽ là chuyện lạ hơn nếu HAGL với nhiều cầu thủ đã được cọ xát ở V-League không thể đánh bại những đối thủ đẳng cấp thấp hơn ở giải đấu vừa khép lại ở Bình Dương. Sau thành tích này, cầu thủ HAGL lại “lên đời” ở các tuyến trẻ.

Song, với thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn 2 đội dẫn đầu vào chơi chung kết, nếu U21 Việt Nam tiếp tục thể hiện được lối chơi tích cực, có mảng miếng và đột biến, họ vẫn còn đầy đủ cơ hội giành giật các vị trí cao. Trận đấu trước đó, U19 Việt Nam và U21 Myanmar đã cầm chân nhau với tỷ số 1-1, nên mọi chuyện chưa có gì rõ ràng cả. Khách mời quốc tế còn lại tại giải năm nay là nhà đương kim vô địch U21 Yokohama (Nhật Bản).

Trở lại với trận cầu vì niềm kiêu hãnh Việt Nam - Thái Lan. Đội bóng trẻ U21 Thái Lan đã có khởi đầu tốt và có bàn thắng vượt lên dẫn trước từ khá sớm, nhưng việc thể lực bị bào mòn, và trước tinh thần lên cao của đội chủ nhà, họ đã không thể cầm được thế trận. Đội bóng áo trắng càng thi đấu càng hăng, liên tục khiến cầu môn U21 Thái Lan chao đảo. Song, trong một buổi chiều thiếu may mắn, chúng ta không thể làm nốt và tốt khâu cuối cùng là đưa bóng vào lưới đối thủ một cách hợp lệ.

Bóng đá Tây Đô vừa trải qua một mùa giải khá buồn tẻ, và HLV Vũ Quang Bảo buộc phải ra đi, khi hợp đồng không thể gia hạn. Người sẽ thế vai ông Bảo "khoằm" là tướng trẻ Đinh Hồng Vinh, trợ lý số 1 của chánh tướng Hoàng Anh Tuấn, gắn liền với bao cột mốc của bóng đá trẻ Việt Nam 2 năm qua. Chứng kiến bầu không khí lễ hội trên khán đài sân bóng lớn nhất Việt Nam, Hồng Vinh cũng kỳ vọng rằng, ông và XSKT Cần Thơ sẽ được ủng hộ như vậy ở mùa bóng tới.

Nguyệt Bàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm