Nhật ký ĐTVN: Thăm viếng Làng Sen, ghé đền Ông Hoàng Mười

25/11/2010 11:17 GMT+7 | Các ĐTQG

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
        Non xanh nước biếc như tranh họa đồ…

Một ngày đặc biệt và rất đáng nhớ với thầy trò HLV Calisto, đó là chuyến viếng thăm, dâng hoa và dâng hương lên vong linh của Bác ở Làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An), nhân chuyến thi đấu giao hữu với SLNA.

Tranh thủ, thuyền trưởng Henrique Calisto còn dẫn các học trò ghé qua đền Ông Hoàng Mười (thuộc địa phận Hà Tĩnh) để cầu may, trước trận đánh lớn.

Về Làng Sen, nghe kể chuyện Bác Hồ


Hoàng Trù, quê ngoại của Bác và Làng Sen (quê nội) cùng ở xã Kim Liên, nên chỉ cách nhau vài phút xe chạy, nhưng những câu chuyện về Bác qua lời kể của các dì, các o, cứ miên man, bất tận. Có người trong đoàn đã lén lút, lấy tay lau vội dòng nước mắt. Trong khi tất các các cầu thủ và thành viên trong đoàn chăm chú lắng nghe, thì HLV Calisto cũng gật đầu lia lịa, thông qua lời thủ thỉ của trợ lý ngôn ngữ. Kể từ khi đến VN, đã 10 năm có lẽ, cũng không ít lần ông “Tô” được nghe kể về vị cha già dân tộc của chúng ta, nhưng hẳn đây phải là một dịp đặc biệt nhất.



 ĐTVN kính cẩn dâng hương lên Bác

Trong giờ phút nghiêm trang, sau phút mặc niệm, tưởng nhớ Bác, HLV Calisto cùng với trưởng đoàn Trương Hải Tùng (Trưởng phòng các ĐTQG, thuộc VFF) đã đại diện, nghiêng người kính cẩn trước vong linh Người trong khu tưởng niệm, bằng những bó hoa tươi thắm, và cả những nén nhang.

Khoảng 2 giờ đồng hồ lưu lại nơi “chôn nhau cắt rốn” Người, với những bài học sâu sắc và bổ ích về tinh thần dân tộc, với tấm gương Hồ Chí Minh vĩ đại, đoàn tiếp tục cuộc hành trình. Và đích đến là ngôi đền thiêng mang tên Ông Hoàng Mười, nơi có cả phần mộ của ông vẫn còn nguyên vẹn.


Có thờ có thiêng, có kiêng có lành


Hà Tĩnh có 2 ngôi đền mang tên Ông Hoàng Mười. Một ở bên kia cầu Bến Thủy, một ở cách đó không xa, nơi còn lưu cả phần mộ của ông. Dân vùng ngoài vào thường chọn ngôi đền bên kia cầu Bến Thủy, tức đến Vinh và chỉ qua một cây cầu là tới. Thế cũng tiện. Nhưng, hôm qua thì HLV Calisto và các học trò đã chọn ngôi đền bên này, bởi nghe bảo, nó còn thiêng hơn địa danh kia?! Cũng không biết đích xác được, chỉ một điều chắc chắn, rằng ông “Tô” dù có là người phương Tây, nhưng lại có một cuộc sống tâm linh rất phong phú. Ông rất chịu khó đi chùa và văn hóa ấy, Calisto cũng chỉ mới học được, kể từ khi đến VN lập nghiệp. Khi thành công nối tiếp thành công, ông “Tô” càng giữ được đức tin. Ông “Tô” cũng là người khá mê tín.


Không chỉ có riêng lần này, mà trước đây, đội bóng tập huấn hay thi đấu ở bất cứ nơi đâu (trong nước hay nước ngoài), cứ có chùa là Calisto lại dẫn học trò đến viếng. Bận ở bên Lào, với U23 VN đá SEA Games 25, đội đến hẳn ngôi chùa lớn nhất Vientiane, và là trụ sở của Hội Phật giáo Lào có tên That Luong. Hy vọng, sau khi đã cũng bái ở đền Ông Hoàng Mười, ĐTVN sẽ may mắn hơn ở AFF Suzuki Cup 2010.


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm