Ngoại binh triệu đô chấm dứt hy vọng vô địch của TP.HCM

19/09/2020 15:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Những gì cặp tiền đạo được định giá triệu đô là Ariel và Ortiz thể hiện ở ngày ra mắt gặp Hà Nội mới đây cho thấy mục tiêu vô địch của TP.HCM trở nên quá xa vời.

Công Phượng vẫn vui chán ở TP.HCM

Công Phượng vẫn vui chán ở TP.HCM

Dù TP.HCM thua đau Hà Nội đến 1-5 ở bán kết Cúp QG 2020 nhưng những gì đang diễn ra tại CLB này với Công Phượng vẫn ngọt ngào hơn hẳn quá khứ tại HAGL.

CLB TP.HCM đã giới thiệu cặp ngoại binh được chờ đợi ngày ra mắt của họ không có gì ấn tượng như kỳ vọng. Ngoại trừ Ariel để lại chút ấn tượng bởi 1 cú sút trong hiệp 1 và đường chuyền gián tiếp tạo ra bàn gỡ 1-2 cho Văn Thuận, thì Ortiz lại chìm nghỉm.

Ortiz so với Ariel được đánh giá cao gấp bội và đang thuộc biên chế ĐTQG Costa Rica. Tuy nhiên, những gì cầu thủ này thể hiện khiến nhiều CĐV có lý do để chê cười các bản hợp đồng ngoại binh kém chất lượng của TP.HCM.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, V League, TPHCM, Công Phượng, chung kết Cup QG, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, VFF, VPF
Ngoại binh Ortiz và Ariel không thể hiện được nhiều ở ngày ra mắt TPHCM mới đây. Ảnh: TPHCM

Thậm chí viễn cảnh tiền mất, tật mang như khi CLB này sắm những Matias, Prodell, Alex Lima, Amido Balde có thể được nghĩ đến cho bộ đôi tiền đạo Costa Rica. TP.HCM đã gặp “hớ” ở hàng loạt thương vụ ngoại binh trong năm nay và vết xe đổ đó không có cớ gì lại không diễn ra khi họ liên tục đặt niềm tin vào những cầu thủ không cần thử việc và được gắn cái mác đến từ nền bóng đá chất lượng hơn.

TP.HCM sắm sửa đến 7 ngoại binh cho tới lúc này của mùa bóng, nhưng trớ trêu thay lại phải trông cậy vào một Nguyễn Công Phượng là nhân tố chủ chốt để ghi bàn. Công Phượng đang có 4 bàn ở V-League 2020, 1 bàn tại Siêu Cúp QG 2019 và 2 bàn tại AFC Cup (đã bị huỷ) và dẫn đầu danh sách ghi bàn cho TP.HCM.

Một điều vui cho Công Phượng và các CĐV của tiền đạo gốc Nghệ An, nhưng chắc chắn đó là thực tế quá buồn bã cho TP.HCM vì trong lịch sử V-League, không có CLB nào nội binh nổi bật hơn ngoại binh có thể “gánh team” đến tận chức vô địch giải đấu.

Cụ thể ở V-League 2017, Anh Đức lần đầu tiên lập kỷ lục là nội binh đoạt danh hiệu “Vua phá lưới” giải đấu với 17 bàn thắng nhưng B.Bình Dương cán đích tận thứ 11. Một năm sau đó, Tiến Linh là “Vua phá lưới nội” với 15 bàn thắng (hơn Công Phượng 3 bàn) nhưng B.Bình Dương xếp thứ 7. Năm ngoái, Minh Vương cũng có danh hiệu này nhưng khốn đốn trụ hạng với HAGL.

Người được ví như “siêu cò” bóng đá Việt Nam hiện tại Nguyễn Minh Châu mới đây từng khẳng định, ngoại binh đóng góp đến 50% sức mạnh của các CLB V-League. Việc trụ hạng hay vô địch của CLB phụ thuộc rất nhiều vào khả năng của các ngoại binh. Điều đó lý giải vì sao xem màn trình diễn của các ngoại binh TP.HCM mới đây, nhiều CĐV có thể bi quan cho thầy trò HLV Chung Hae Seong trong tham vọng soán ngôi Hà Nội.

Dù mới chỉ qua một trận đấu và khó nói trước được điều gì, đặc biệt khi cặp tiền đạo Costa Rica cần thời gian thích nghi thêm, nhưng cách họ thể hiện rất khó để TP.HCM hy vọng. Ariel và Ortiz không phải những tiền đạo độc lập tác chiến, có thể hình lý tưởng mà cần nhiều sự hỗ trợ của đồng đội. Họ cần thêm thời gian, nhưng V-League chắc chắn không đứng yên để bộ đôi này hoà nhập với TP.HCM.

Muốn vô địch phải thắng nhà vô địch, TP.HCM của HLV Chung Hae Seong đã dùng rất nhiều cách nhưng cuối cùng, họ đều chung số phận bi thảm khi đối đầu đại biểu Thủ đô. Hà Nội quật ngã TP.HCM đến 5-1, cho thấy đẳng cấp chênh lệch lúc này là quá lớn và TP.HCM cũng không còn những cái cớ để “đổ, tại” cho thất bại như trận đấu tại Thống Nhất vòng 11 V-League 2020.

TP.HCM muốn vô địch nhưng để làm được điều đó, họ cần trước hết nhìn lại chính mình. Ông Chung Hae Seong cần những con người có năng lực để hoàn thành giấc mơ thay vì nhìn cả núi tiền rơi ra ngoài cửa sổ.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm