Ngoại binh ở V-League: Vàng thau lẫn lộn

27/09/2015 11:19 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải cầu thủ ngoại nào cũng chơi tốt và có đóng góp tương xứng với chi phí mà các đội bóng phải bỏ ra. V-League 2015 một lần nữa là bằng chứng khẳng định điều đó.

Rất nhiều đội bóng đã hưởng lợi từ phong độ đỉnh cao của các “ông Tây” trong khi một số khác ngụp lặn ở nhóm cuối bảng vì ngoại binh bất ngờ chơi tệ.

QNK Quảng Nam có lẽ là đội bóng may mắn hơn khi khi sở hữu Vua phá lưới Tambwe Patiyo. Chỉ ghi 8 bàn cho HV An Giang mùa trước nhưng Patiyo đã tiến bộ vượt bậc khi bùng nổ dữ dội với 18 pha lập công sau 24 vòng đấu. Cầu thủ người Congo từng thi đấu ở giải vô địch quốc gia Bỉ đã chơi những trận cầu tuyệt vời, làm nản lòng các hàng phòng ngự. Chính phong độ của Patiyo đã khiến giấc mơ Vua phá lưới người Việt của Văn Thắng (16 bàn) phải tạm gác lại.

Cùng với Patiyo, 2 tiền đạo ngoại binh khác là Nsi Amougou C.Jose (Đồng Nai) và Errol Anthony Stevens (Hải Phòng) cũng vượt qua khó khăn và thể hiện được phẩm chất của mình. Với Nsi, anh ghi tới 14 bàn dù Đồng Nai đã thua phần lớn số trận ở V-League và phải xuống hạng. Stevens còn ấn tượng hơn. Anh chơi quá hay trong chiếc áo số 10 của Hải Phòng, thể hiện được kỹ thuật, tốc độ và sự tinh quái của một sát thủ ngay trong mùa bóng đầu tiên cùng Hải Phòng tại V-League. 13 bàn thắng của Stevens đã giúp Hải Phòng kết thúc mùa bóng trong top 6.

Không chỉ xuất sắc ở mặt trận tấn công, nhiều ngoại binh cũng chứng minh được năng lực ở hàng thủ. Oloya Moses được coi là tiền vệ phòng ngự hay nhất V-League, mỏ neo của nhà vô địch B.Bình Dương. Dù đá tiền vệ phòng ngự, anh vẫn kịp có cho mình 3 lần lập công.

Đá sâu hơn Moses, Danny Van Bakel tiếp tục chứng minh tài năng của mình. Trung vệ người Hà Lan cho thấy phong độ ổn định trong cả mùa giải. Nhưng tài năng của anh là chưa đủ để Thanh Hóa lấy được vị trí thứ 2 trên BXH.

Ở chiều ngược lại, V-League cũng chứng kiến những cầu thủ ngoại đã chơi không tốt như kỳ vọng. Gonzalo Damian Marronkle,  đội trưởng của Hà Nội T&T, cựu Vua phá lưới V-League là một cái tên trong danh sách ấy. Ra sân trong gần như trọn một mùa giải, Gonzalo lẽ ra phải thể hiện được nhiều hơn khi Hoàng Vũ Samson bị chấn thương. Con số 4 bàn ở một đội bóng tấn công như Hà Nội T&T rõ ràng chưa thể khiến ông Phan Thanh Hùng hài lòng.

Cũng ghi 4 bàn như Samson nhưng Moussa Sanogo còn gây thất vọng hơn nhiều. Dấu ấn lớn nhất Sanogo để lại cho HAGL là tấm thẻ đỏ ở trận gặp Cần Thơ tại vòng 20 V-League. Anh chỉ có 4 bàn từ đầu mùa, gây thất vọng vì hòa nhập kém trong hệ thống chiến thuật đặc thù của HAGL. Tiền đạo trưởng thành từ hệ thống JMG còn kém xa Công Phượng ở nhiều thời điểm.

Nhắc tới những đội bóng có ngoại binh chơi tệ, không thể quên SLNA. Mùa vừa qua, gương mặt họ giới thiệu là Abubakar Mahadi. Tuyển thủ U20 Ghana chỉ có 4 bàn sau cả mùa giải. Anh khiến những hy vọng về người đã trưởng thành từ lò trẻ Feyenoord trở thành thất vọng.

Ngoài 3 cái tên kể trên, bộ đôi Đinh Hoàng Max và Gomez Candelario Melquiades cũng chưa thể hiện được ảnh hưởng như kỳ vọng. Dù được đá cắm, số pha lập công của họ còn kém đội trưởng Than Quảng Ninh là Vũ Minh Tuấn. Phong độ không cao của họ là lý do “Than” chưa thể bứt phá ở V-League 2015.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm