Ngoại binh HAGL bị gọi là 'đồ phá hoại'

11/08/2015 11:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đập mạnh chai nước xuống đất, GĐĐH Huỳnh Mau đòi ăn thua với Moussa ngay khi tiền đạo này bước vào đường hầm. Ông quát mắng: “Mày nghỉ đi, đồ phá hoại!”.

Trong mùa này, ít nhất 4 lần các ngoại binh, cả vì lý do chuyên môn lẫn phi chuyên môn, đã gieo sầu cho các ông chủ đội bóng phố núi.

Ngoại binh – Nỗi đau của HAGL

Do ban đầu không có ý định sử dụng ngoại binh trong mùa giải 2015 nên HAGL khá bị động trong việc tìm nguồn cung cấp ngoại binh khi có nhu cầu tuyển mộ. Đấy cũng là lý do khiến HLV Graechen và các cộng sự của mình dù đã tậu về phố núi tới 6 ông Tây nhưng vẫn không một ai đáp ứng được kỳ vọng.

Bộ đôi Darko Lukanovic và Morec Mtija những ngày đầu đến thử việc tỏ ra hòa nhập nhanh, hỗ trợ đắc lực cho lứa Công Phượng. Tuy nhiên, khi V-League khởi đi những vòng đầu tiên, người ta mới té ngửa vì Darko chuyên môn quá kém, còn Morec lại mắc bệnh tim.


Sanogo Moussa (99) là "tội đồ" của HAGL ở trận gặp XSKT Cần Thơ. Ảnh: Tuân Phạm

Ngốn một khoản tiền lương và phí lót tay khá đậm, bầu Đức vẫn đành phải ngậm ngùi tiễn 2 ngoại binh này về nước.

Nhưng nỗi đau ngoại binh dở của bầu Đức vẫn chưa dừng lại, vì chỉ ít tháng sau HAGL tiếp tục thanh lý hợp đồng với bộ đôi Dzravko và Cosmin. Buồn hơn khi trung vệ người Rumani chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại của đội bóng phố núi trong cuộc tiếp đón Than Quảng Ninh. Đấy là trận đấu mà HAGL đã chơi hay và có bàn thắng dẫn trước cho đến khi Cosmin 2 lần liên tiếp “tặng quà” cho đối thủ.

Trận đấu ở vòng 20, HAGL khát khao một chiến thắng trước XSKT Cần Thơ để cải thiện vị thế trong cuộc đua trụ hạng. Đội chủ nhà đã làm được một nửa công việc và đang tràn trề cơ hội hoàn thành mục tiêu thì Moussa, ngoại binh mới về phố núi ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa, đã phá hỏng tất cả.

Pha nóng giận mất khôn dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Moussa ở phút 70 vừa khiến HAGL mất cơ hội giành trọn 3 điểm, vừa khiến các đồng đội toát mồ hôi mới có thể bảo toàn tỉ số. Điều đáng nói là Moussa đã không rút ra bài học kinh nghiệm khi mới ở vòng 14, đồng đội ngoại quốc của anh là Anzite Franklin cũng mắc sai lầm tương tự dẫn đến trận hòa mệt nhoài của HAGL trước Hải Phòng tại Pleiku.

Tiền mất tật mang

Tiền lương và phí lót tay cho các ngoại binh luôn ngốn một khoản tương đối lớn trong ngân sách của đội bóng phố núi. Thế nhưng, cho đến lúc này so với nội binh, các ông Tây của HAGL để lại phiền phức nhiều hơn là những đóng góp về chuyên môn.

Nếu 4 ông Tây trước đó rời Hàm Rồng vì lý do chuyên môn thuần túy, thì bộ đôi Azite và Moussa của hiện tại còn gây thêm rắc rối bởi những tấm thẻ đỏ trực tiếp.

Ai cũng biết đầu mùa giải bầu Đức tuyên bố: “HAGL trung thành với lối chơi đẹp, fair-play, xuống hạng cũng chẳng sao”. Tuy nhiên, 3 tấm thẻ đỏ trực tiếp mà Anzite (vòng 14), Văn Tiến (vòng 19), Moussa (vòng 20) nhận vừa qua đang khiến HAGL trở thành đội bóng nhận nhiều thẻ đỏ trực tiếp nhất ở V-League 2015. Đó cũng là lý do mà sau vòng 20 việc sử dụng ngoại binh của HAGL được kết luận là “tiền mất, tật mang”.

Nhưng lối chơi của HAGL có thực sự xấu xí? Câu trả lời là "không" sẽ nhận được sự hưởng ứng của đông đảo giới mộ điệu nếu như chỉ tính riêng các nội binh. Tuy nhiên, một đội bóng muốn trụ lại ở V-League không thể không có ngoại binh giỏi, và trong hoàn cảnh hiện tại, HAGL chỉ còn biết cầu mong 2 ông Tây của mình sẽ không còn gây ra lỗi lầm nào để đội bóng không phải gánh chịu hậu quả.

Đăng Khoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm