Navibank Sài Gòn chính thức bị xóa sổ, Sài Gòn Xuân Thành lâm nguy

06/12/2012 11:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ có Navibank Sài Gòn được ông Trần Tiến Đại xác nhận sẽ đi đến cửa tử, ngay cả “á hậu 2” V-League 2012 Sài Gòn Xuân Thành cũng đang ngắc ngoải với tương lai của mình. Trước hạn chót đăng ký tham dự mùa giải 2013 vào ngày 8/12 tới đây, bóng đá Việt Nam sẽ còn nhận nhiều hung tin nữa.


N.SG không còn tồn tại, SG.XT (phải) cũng nhiều khả năng giải thể. Ảnh: Kim Ngọc

Số phận N.SG coi như đã chấm hết sau những nỗ lực bất thành của người đại diện công ty Xuân Thủy là “siêu cò” Trần Tiến Đại. Khi chỉ còn 48 tiếng nữa là hạn chót cho việc đăng ký CLB dự giải, ông Đại tỏ ra bó tay với ca bệnh quá khó mang tên N.SG.

Cựu HLV CLB SG.XT cho biết: “Chúng tôi đã rất cố gắng để tìm kiếm đối tác đồng ý cưu mang CLB N.SG nhưng mọi chuyện đã không đi vào đâu. Dù giá chuyển giao rất rẻ nhưng trong lúc kinh tế khó khăn như bây giờ, không ai mặn mà với bóng đá cả. Mọi nỗ lực của chúng tôi đã bất thành và chuyện giải thế N.SG là điều bắt buộc rồi”.

Việc xóa sổ một phiên hiệu như N.SG nghe qua đơn giản nhưng cũng từ đây, phát sinh không ít vấn đề liên quan. Mà chuyện nhức nhối phải nói đi, nói lại trong nhiều tháng qua là việc giải quyết cho êm xuôi chuyện tiền nong mà CLB còn nợ cầu thủ cũ.

Sau khi tiếp nhận N.SG, chỉ một vài cái tên có thương hiệu như Tài Em, Quang Hải, Việt Cường được SG.XT ký hợp đồng thì hơn chục cái tên cũ của N.SG đang là nạn nhân của những lời hứa suông từ phía lãnh đạo công ty Xuân Thủy.

Phương án lôi nhau ra tòa đã được tính đến khi cầu thủ N.SG lâu nay vẫn khắc khoải chờ “tín hiệu vui” từ những người có trách nhiệm. Nhưng sau nhiều tháng ngập chìm trong lời hứa suông, sự kiên nhẫn của cầu thủ dành cho lãnh đạo đã hết.

Cãi cọ và lôi nhau ra tòa là chuyện đã được tính đến nay mai. Ông Đại cho biết, có thể những ngày tới Công ty và cầu thủ sẽ cùng nhau ngồi lại thương thảo để giải quyết ổn thỏa. Nhưng khi kinh tế khó khăn như hiện tại, ông Đại cũng mong cầu thủ cùng thông cảm để chuyện êm xuôi chứ không thể đền bù những gì hợp đồng cũ đã ký kết.

Như thế, khả năng hơn chục con người ở N.SG sẽ phải lâm vào cảnh thất nghiệp là rất lớn. Bởi lẽ, những cầu thủ như họ là không thiếu khi bóng đá Việt Nam bây giờ đầy rẫy những đội bóng chính thức phải xóa tên.

Không nhiều người nhanh chân khẳng định được năng lực trong quá trình thử việc ở CLB mới, ngay cả ở giải đấu thấp hơn như hạng Nhất. Thế nên, thất nghiệp là tất yếu. Rất dễ bắt gặp đội quân thất nghiệp này ở những sân bóng “phủi” ở Sài Gòn.

N.SG chính thức chết yểu. SG.XT, đội bóng được mệnh danh là “nhà giàu mới nổi” cũng đang tính chuyện chìm xuồng trong nay mai. Đích thân GĐĐH CLB Trần Tiến Đại đã bỏ ngỏ điều này qua tuyên bố: “Trong thời điểm kinh tế khó khăn, tiền dành cho bóng đá quá tốn kém, nên cũng không thể nói trước được chuyện gì. Anh Thụy (ông bầu Nguyễn Đức Thụy-PV) đã giao cho tôi quyền hoàn toàn quyêt định tương lai của CLB này.

SG.XT mới chỉ lo được 45% kinh phí, vẫn còn phải kêu gọi 55% kinh phí nữa từ các nhà tài trợ mới đủ tiền cho đội hoạt động trong mùa giải mới. Nhưng cũng chưa thấy gì khả quan khi hạn chót đăng ký dự giải đã cận kề. Không loại trừ SG.XT cũng có thể giải tán”.

Bằng chứng cho khả năng ông Đại không nói đùa là từ cuối mùa giải trước, SG.XT đã không ký tiếp hợp đồng với những công thần của CLB như Huỳnh Kesley, Nguyễn Rogerio… những cầu thủ mà SG.XT từng nhất quyết vung tiền tấn để lấy về cho được. Số phận các trợ lý như HLV thủ môn Văn Phụng cũng tương tự.

Bây giờ, cầu thủ nào đặt vấn đề ra đi khỏi SG.XT sẽ được chấp nhận ngay nếu được giá. Ở BTV Cup mới đây, SG.XT cũng cho ra mắt một đội hình kém chất lượng với rất nhiều cầu thủ thử việc. Nhà ĐKVĐ Cúp QG chưa cho thấy điều gì gọi là sốt sắng để chuẩn bị cho mùa giải 2013. Thế nên, nếu giải thể cũng là tự nhiên. Vấn đề giờ chỉ là thời gian.

Liệu có phép màu nào cứu bóng đá Sài thành ra cơn khủng hoảng này?.

Chờ đến ngày 8/12 định mệnh rồi sẽ rõ!

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm