Myanmar chấm dứt giấc mơ của Campuchia

23/11/2016 21:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ nhà Myanmar đã có một trận đấu xuất sắc trước Campuchia, bị dẫn trước rồi lội ngược dòng đánh bại đối thủ. Myanmar có 3 điểm và gần chấm dứt hy vọng đi tiếp của Campuchia sớm một vòng đấu.

Chiến thắng chung cuộc 3-1 thuộc về Myanmar nhưng ở những phút đầu trận đấu, Campuchia vẫn khiến đội chủ nhà phải toát mồ hôi hột. Nhiều pha bóng nguy hiểm được Chan Vathanaka và đồng đội tạo ra và một trong số đó đã trở thành bàn thắng. Phút 14, “Messi” Campuchia khuấy đảo hàng phòng ngự đội chủ nhà, lừa qua một hậu vệ trước khi căng ngang thuận lội cho Sos Suhana đệm bóng dễ dàng mở tỉ số trận đấu.


Chan Vathanaka vẫn thi đấu ấn tượng nhưng chưa đủ để giúp Campuchia làm nên bất ngờ tại AFF Suzuki Cup năm nay (Ảnh: AFF Suzuki Cup).

Những phút sau đó, Myanmar đẩy nhanh tốc độ trận đấu và liên tục dồn ép Campuchia. Nếu “Messi” Campuchia Chan Vathanaka khiến hàng phòng ngự Myanmar khốn khổ bao nhiêu thì “Ronaldo” Myanmar Aung Thu cũng làm được điều tương tự với hàng phòng ngự đối phương, cả hai tạo nên một hình ảnh rất thú vị trên sân Thuwanna giống cuộc so tài của hai siêu sao Messi và Ronaldo.

Chơi hay là vậy, nhưng cầu thủ tỏa sáng sau đó vẫn không phải Chan hay Aung Thu. Phút 35, trận đấu trở về vạch xuất phát khi Zaw Min Tun đem về bàn thắng gỡ hòa cho Myanmar sau tình huống dứt điểm bằng lưng đầy may mắn. 5 phút sau, lại là Min Tun đánh đầu dũng mãnh đưa chủ nhà lần đầu tiên vượt lên dẫn trước.

Lê Công Vinh, đêm huyền diệu ở Myanmar và cột mốc 50

Lê Công Vinh, đêm huyền diệu ở Myanmar và cột mốc 50

Lê Công Vinh đã khóc sau khi ghi bàn thắng thứ 50 cho ĐT Việt Nam. Giọt nước mắt sau 12 năm cống hiến của người đội trưởng, và nạn nhân cho những khoảnh khắc lịch sử của anh vẫn là Myanmar.


Bước sang hiệp 2, chỉ 11 phút sau khi bóng lăn, Aung Thu bứt tốc cực nhanh đón đường chọc khe của đồng đội trước khi dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ thành Sou Yaty. Chung cuộc Myanmar lội ngược dòng đánh bại Campuchia 3-1 và giành 3 điểm đầu tiên tại AFF Suzuki Cup 2016. Họ vươn lên xếp thứ 2 ở bảng B do hơn Malaysia hiệu số bàn thắng bại (+1 so với 0 – PV) và tràn trề cơ hội đi tiếp khi chỉ cần thêm một trận hòa.

Còn với Campuchia, một đội bóng sẵn sàng chơi đôi công với bất kỳ đối thủ nào tạo nên một hình ảnh đầy sức sống cho “những chiến binh Angkor”, đặc biệt là Chan Vathanaka. Họ chắc chắn đã bị loại khỏi AFF Suzuki Cup 2016 nhưng trong tương lai họ sẽ là một trở ngại lớn với nhiều đội bóng trong khu vực.

Kết quả: Myanmar 3-1 Campuchia

Ghi bàn:

Myanmar: Min Tun (35’, 40’), Aung Thu (56’)

Campuchia: Sos Suhana (14’).

Đội hình xuất phát:

Myanmar: Zin Phyo, Ko Thein, Htan, Set Naing, Min Tun, Ko Tun, Nanda Kyaw, Aung Kyaw, Maung Lwin, Aung Thu, Zin Lwin.

Campuchia: Sou Yaty, Rous Samoeun, Sothearoth, Sok Sovan, Nub Tola, Pidor, Keo Sokpheng, Sos Suhana, Polroth, Prak Mony Udom, Chan Vathanaka.

Hiếu Lương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm