Mâu thuẫn của cầu thủ Hải Phòng là bình thường!

30/08/2016 06:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sự việc một số cầu thủ Hải Phòng cãi nhau kịch liệt suýt nữa dẫn tới ẩu đả sau trận XSKT Cần Thơ – Hải Phòng ở vòng 23 Toyota V-League 2016 chắc chắn không phải là một hình ảnh đẹp, nhưng đấy cũng chưa chắc đã là một biểu hiện hoàn toàn tiêu cực.

1. Trả lời PV Thể thao & Văn hóa sau trận, HLV Trương Việt Hoàng nói rằng đúng là các cầu thủ có chút bức xúc sau khi Văn Lâm để Oseni ghi bàn, nhưng bóng đá là thế. “Mâu thuẫn trong tập luyện và thi đấu là chuyện bình thường. Họ có to tiếng với nhau, nhưng khi bình tĩnh lại, thì làm hoà và vẫn xem nhau như anh em. Điều quan trọng lúc này là đoàn kết, hướng về các trận đấu còn lại”, ông Hoàng chia sẻ.

Quả thật, chưa có va chạm xảy ra, chỉ có lời qua tiếng lại và cả những câu chửi thề, nhiếc mắng lẫn nhau. Nhưng đặt ngược lại vấn đề, nếu có một cuộc ẩu đả nội bộ sau trận đấu thì đã sao?! Về mặt hình ảnh, có thể hơi xấu xí một chút, nhưng xét ở yếu tố khát vọng, đó còn là điều may, điều tích cực. Như thế chứng tỏ HLV Trương Việt Hoàng và ít nhất một bộ phận các học trò muốn thắng và muốn vô địch thực sự.

Trong bóng đá, nóng giận là biểu hiện rõ nhận thấy nhất, thông qua các phản ứng. Va chạm với đối phương, thậm chí với trọng tài xảy ra như cơm bữa ở các nền bóng đá chưa phát triển. Ở Việt Nam, không thiếu những viện dẫn về việc đồng đội ẩu đả, chỉ là nhiều người không biết. Đó là một cách giải quyết mâu thuẫn âm ỉ ở hậu trường. Có hơi hướng võ biền, nhưng đấy mới là con người, là cầu thủ.

Trở lại với chuyện của Hải Phòng, đã có những nói giảm, nói tránh sau đó. Có một thực tế mà ít ai để ý, đấy là BHL Hải Phòng vốn dĩ toàn người trẻ, từ chánh tướng đến các phó tướng, đội ngũ giúp việc. Bản thân nhóm 4 cầu thủ gây gổ nhau sau trận thua XSKT Cần Thơ cũng toàn người trẻ. Không phải cậy trẻ mà có thể làm càn, nhưng người trẻ thường nông nổi, thiếu chín chắn, dễ bị kích động và thích hành động.

Sự thật vụ xô xát của cầu thủ Hải Phòng

Sự thật vụ xô xát của cầu thủ Hải Phòng

HLV Trương Việt Hoàng và tiền vệ Vương Quốc Trung khẳng định khối đoàn kết ở Hải Phòng vẫn rất vững vàng sau vụ cầu thủ Hải Phòng suýt đánh nhau trên sân Cần Thơ chiều 28/8.


Những diễn biến cho thấy, Hải Phòng rất khát khao chức vô địch, chứ không phải họ diễn để che đậy căn bệnh sợ vô địch như đồn thổi. Bàn thua cuối ở trận đấu với XSKT Cần Thơ thực sự là một tai nạn, với không chỉ riêng cá nhân thủ môn Văn Lâm, mà có thể với cả chiến dịch chiếm đánh ngôi vương của đội bóng đất Cảng. HLV Việt Hoàng thừa nhận rằng, cửa vô địch còn rất hẹp, nhưng không có nghĩa là họ sẽ thôi cố gắng.

2. Một bộ phận trong chúng ta vẫn nhìn vào sự việc như vốn dĩ nó phải thế, nhưng một số khác, muốn nó trở thành điều có thể. Có thể Hải Phòng đã và đang thất thế trong cuộc đua, ít nhất là so với Than Quảng Ninh (đội đầu bảng hiện đang tạo lợi dẫn 2 điểm) và Hà Nội T&T (cùng 41 điểm, nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ - hiệu số bàn thắng/thua), nhưng họ vẫn không bỏ cuộc.

Không còn Hải Phòng, ai tranh thiên hạ với các đội bóng của bầu Hiển, như Thể thao & Văn hóa đã đề cập ở số báo trước? Kỳ vọng Than Quảng Ninh e là hơi lãng mạn, khi đất mỏ vốn chưa từng đề cập đến ngôi vương và muốn nó, trước và sau khi HLV Phan Thanh Hùng đến đây. Một cuộc đua đường trường như V-League, không thể ngủ dậy sau một đêm và bỗng nhiên trở thành nhà vô địch, mà phải phấn đấu cả quá trình.

Đừng quá lý tính khi nhìn nhận một sự việc, mà cần đối thoại – nói chuyện để tìm giải pháp. Sau tai nạn ở Tây đô, thầy trò Việt Hoàng chắc chắn sẽ rút ra nhiều bài học, đội bóng cũng sẽ trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn!

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm