Long An & TP.HCM thưởng lớn nếu có 3 điểm, FLC Thanh Hóa chưa bỏ V.League

22/01/2017 06:32 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Để kích thích lòng quân và đón cái Tết no đủ, lãnh đạo Long An và TP.HCM đã bắn tiếng thưởng lớn nếu đội nhà thắng trận. Trong khi đó, đội bóng xứ Thanh cũng đã có mặt ở Gò Đậu chuẩn bị cho đại chiến với B.Bình Dương.

GĐĐH Võ Thành Nhiệm của Long An cho biết: “Theo quy định mức khung thưởng ban hành từ đầu mùa giải, Công ty bóng đá sẽ thưởng 300 triệu đồng và UBND Tỉnh Long An sẽ thưởng thêm 50 triệu đồng cho một chiến thắng mùa này. Nhưng trước đối thủ kỵ giơ như SLNA, Long An rất quyết tâm phá dớp. Lực lượng hiện nay không thiếu vắng ai”.

Chính “mối thâm thù” từ khi còn mang tên Gạch Đồng Tâm Long An đến khi rút bỏ thương hiệu phía trước, Long An không thắng được SLNA nên họ khát khao đổi vận. SLNA luôn là đối thủ khó chơi với đội bóng miền Tây và chính thầy trò HLV Đức Thắng đang là CLB mà đội chủ sân Tân An muốn đả bại nhất.

“Chúng tôi sẽ treo thưởng thêm cho đội bóng nếu đá hay, đá đẹp và giành kết quả thắng trước đối thủ rất kỵ giơ này. Long An không gặp may nhiều khi gặp SLNA, không hiểu sao lại như thế. Năm ngoái, chúng tôi đã dẫn 1-0 đến phút 89 và chuẩn bị ăn mừng thì ở pha bóng cuối trận, ngoại binh SLNA đối mặt với thủ môn đã té ngã rồi vẫn kịp móc chân vào lưới gỡ hòa 1-1.

Nếu thắng đẹp, ngoài chuyện có thể thưởng thêm thì đội còn được nghỉ Tết lâu hơn bình thường”, ông Nhiệm đặt mục tiêu cho thầy trò HLV Ngô Quang Sang phấn đấu.


Long An (đỏ) quyết tâm phá dớp khi gặp SLNA cuối tuần này. Ảnh: Quang Liêm

Trong khi đó, SLNA hành quân đến Tân An vừa mừng vừa lo. Truyền thống chưa biết thua mỗi khi đến đây là cơ sở để ủng hộ thầy trò Đức Thắng. Bên cạnh đó, dàn quân xứ Nghệ còn được CĐV SLNA ở miền Nam hậu thuẫn khi dự kiến sẽ có hàng ngàn CĐV từ các tỉnh lân cận Long An đăng ký đến đây để “phủ vàng Tân An”.

SLNA không đơn độc nhưng họ lại lo lắng khi phong độ bất ổn do hàng thủ mắc quá nhiều sai lầm. Đặc biệt, bộ đôi trung vệ Ngọc Hải – Văn Khánh không khiến Nguyên Mạnh an tâm trước khung thành khi liên tiếp tặng “quà” đối thủ thời gian qua. Dự đoán: 1-1

Sau chiến thắng đầu tay trước đội bóng cùng thành phố, thầy trò HLV Alain Fiard đã được Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh tuyên bố mức thưởng kỷ lục: 700 triệu đồng. Cộng với khoảng 500 triệu đồng từ trận hòa Quảng Nam và thua Than Quảng Ninh, TP.HCM có lẽ đang là đội giữ kỷ lục cùng với CLB toàn thắng FLC Thanh Hóa về số tiền thưởng mùa giải này: 1,2 tỷ đồng.

Thắng đương kim vô địch Hà Nội, thực lực hiện tại của TP.HCM không cho phép nhưng không đồng nghĩa với điều không thể. Trước đó, HLV Alain cũng chỉ dám kỳ vọng vào 1 điểm nhưng lại thắng trận “derby” Sài Gòn trước đối thủ đang trên đà hưng phấn khi đánh bại 2 CLB top 2 và 3 mùa trước.

Trưởng đoàn Lư Đình Tuấn cho biết lực lượng hiện có của đội tạm ổn. Vấn đề lớn nhất chỉ là thể lực khi các cầu thủ phải thi đấu liên tục 4 vòng liền và không nhiều thời gian phục hồi. TP.HCM sẽ vắng hậu vệ Văn Việt trong khi đội bóng Thủ đô bảo toàn quân số và mục tiêu như lãnh đạo cho hay là 3 điểm trước khi đón Tết.


Sẽ không dễ cho đội bóng của Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh ca khúc khải hoàn trên sân nhà tuần này khi đối thủ là ĐKVĐ Hà Nội. Ảnh: Quang Liêm

Công Vinh sẽ ngồi trên khán đài xem các đồng đội cũ 2 bên chiến tuyến thi đấu. Trên cương vị mới, cầu thủ này úp mở có thể sẽ thưởng không dưới số tiền 700 triệu đồng như TP.HCM thắng Sài Gòn tuần trước nếu đội nhà đánh bại Hà Nội. Dự đoán: 1-2

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC: 'Nếu Omar không được giảm án, chúng tôi sẽ rút khỏi V-League'

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC: 'Nếu Omar không được giảm án, chúng tôi sẽ rút khỏi V-League'

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC, tỏ ra rất bức xúc và bất bình về án phạt treo giò 8 trận của tiền đạo Omar và khẳng định FLC sẽ chia tay V-League nếu Ban Kỷ luật không xem xét lại bản án dành cho Omar.


Trong khi đó, đội đầu bảng FLC Thanh Hóa đã có mặt tại Gò Đậu từ trước tuyên bố “nghỉ chơi” của lãnh đạo CLB. Bất chấp chuyện tương lai có ra sao, đội bóng xứ Thanh vẫn sẽ nhận được sự cổ vũ của hàng ngàn CĐV Thanh Hóa đang làm việc ở Bình Dương và các tỉnh lân cận.

Với khẩu hiệu: “Hào khí Lam Sơn - Dậy sóng giữa lòng đất Thủ”, lâu nay những trận đấu của Thanh Hóa ở Bình Dương đều như sân nhà của họ khi sắc vàng luôn chủ đạo trên khán đài. FLC Thanh Hóa đang có sự tự tin cao độ với 9 điểm tuyệt đối và đặc biệt, sự tài tình của HLV Ljupko Petrovic. HLV tôn thờ triết lí đơn giản đang giúp FLC Thanh Hóa bay cao và xét tình thế hiện tại, sẽ không quá khó để họ lấy 3 điểm khỏi Gò Đậu.


B.Bình Dương của Tấn Tài (đỏ) quyết ngáng đường đội đầu bảng FLC Thanh Hóa tuần này. Ảnh: Dương Thu

Bên kia chiến tuyến, B.Bình Dương vừa cho thấy dấu hiệu khởi sắc dưới tay HLV Trần Bình Sự khi thắng trận đậm nhất giải trước XSKT Cần Thơ. “Hùm chết để da”, cựu Vương không thể mất mặt trên sân nhà và đặc biệt trước chính đối thủ họ vốn không ưa gì xưa nay.

Thể diện của B.Bình Dương chính là thước đo năng lực và khát khao của thầy trò HLV Ljupko Petrovic mùa này. Dự đoán: 1-2

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm