Long An thua trận thứ 8 liên tiếp, Hà Nội đòi lại ngôi đầu

23/03/2017 21:54 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cú ngã đau trên sân Thống Nhất khiến Long An vẫn chưa thể nguôi ngoai và họ càng lún sâu vào khủng hoảng. Trong khi đó, ĐKVĐ Hà Nội đã lấy lại hình ảnh quân vương ngày nào.
Sau trận thắng FLC Thanh Hóa, Hà Nội dường như quên hết mệt mỏi trong chuyến làm khách đến Long An gần như ngay lập tức sau đó. HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận đội bóng của ông đã tìm lại cảm hứng chơi bóng khi giải quyết được ứng viên lớn nhất thách thức chức vô địch của họ cách đây không lâu.

Hà Nội đã quật ngã FLC Thanh Hóa tại Hàng Đẫy, thế nên không có lý do gì để họ khiến đội cuối bảng Long An thoát khỏi thất bại thứ 8 liên tiếp. Một khi đôi chân của dàn sao bên phía đội bóng Thủ đô trút bỏ được áp lực, thủ thành Tiến Anh của đội chủ sân Tân An chỉ biết chịu trận.

Tiến Thành 'đốt lưới nhà', FLC Thanh Hóa thua đau trên sân khách

Tiến Thành 'đốt lưới nhà', FLC Thanh Hóa thua đau trên sân khách

Tình huống đánh đầu phản lưới nhà của Tiến Thành ở những phút cuối cùng đã khiến FLC Thanh Hóa phải nhận thất bại 1-2 trước Hà Nội FC, chấm dứt mạch trận bất bại từ đầu mùa giải.


5 bàn thắng vẫn là quá ít trong hàng tá cơ hội đội bóng Thủ đô tạo về khung thành Long An. Và nếu chính xác hơn, tỷ số không chỉ dừng lại là 5-1 nghiêng về Hà Nội. Dẫu sao với 3 điểm và ngôi đầu đòi lại từ chính tay FLC Thanh Hóa, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cho thấy đẳng cấp của nhà ĐKVĐ.

Long An chưa thể đứng dậy sau cú ngã, riêng với HLV Nguyễn Minh Phương, dường như kinh nghiệm của cựu đội trưởng ĐTQG không đủ để cứu vãn tình thế bi đát của “Gạch”. Chưa có kinh nghiệm V-League, lại đương đầu với “ca khó” ở Tân An, HLV Minh Phương chưa thể vực dậy cả tập thể đang đi xuống về tinh thần.

Đó là chưa kể thực lực của “Gạch” gặp tổn thất nghiêm trọng khi mất đi Minh Nhựt, Quang Thanh. Những nội binh đã yếu, càng không thể làm thay phần việc của ngoại binh, đặc biệt là Apollon.

Long An – SHB Đà Nẵng 1-2: Sao trẻ U20 Việt Nam tỏa sáng, Minh Phương rầu lòng

Long An – SHB Đà Nẵng 1-2: Sao trẻ U20 Việt Nam tỏa sáng, Minh Phương rầu lòng

Chân sút được kỳ vọng nhất của U20 Việt Nam tại Hàn Quốc tháng 5 tới lại tỏa sáng rực rỡ để đưa đội nhà tiếp tục cuộc đua vô địch. Đức Chinh làm cho chuỗi ngày ở Long An của tân HLV Minh Phương ngày càng ngột ngạt theo thời gian.


Cầu thủ được ví như “Paul Pogba” ở Long An chơi kém hiệu quả và có lẽ chỉ còn chờ ngày để rời Tân An. “Gạch” phải thực hiện một cuộc cách mạng như ý muốn của HLV Minh Phương ở giai đoạn giữa mùa bóng để hy vọng vào điều thần kỳ trong mùa giải năm nay.

Trong khi Long An chìm sâu vào khủng hoảng, người hàng xóm XSKT Cần Thơ đã biết tận dụng cơ hội này để vươn lên. Trước trận đấu với Than Quảng Ninh, đối thủ trên cơ họ rất nhiều và HLV Vũ Quang Bảo bị đặt cửa mất chức rất cao nếu bại trận, nhưng thế cục đã diễn ra không như suy đoán.

Ông Bảo đã níu kéo lại 1 điểm cho đội chủ sân Tây Đô, qua đó vớt vát được chiếc ghế của mình nơi đây. Hòa 1-1 trước đối thủ mạnh Than Quảng Ninh là điều khá bất ngờ với nhiều CĐV. Nhưng để chắc chắn tương lai của mình, ông thầy họ Vũ vẫn cần chứng tỏ nhiều hơn.

HLV XSKT Cần Thơ không sợ áp lực bị rớt hạng

HLV XSKT Cần Thơ không sợ áp lực bị rớt hạng

Tiếp tục thua trận, XSKT Cần Thơ vẫn đang ngoi ngóp ở vị trí thứ 13 với chỉ vỏn vẹn 5 điểm. Bất chấp tình thế ngặt nghèo, HLV Vũ Quang Bảo không hề áp lực và xem đó là chuyện bình thường trong bóng đá.


“Có được 1 điểm trước đối thủ mạnh như Than Quảng Ninh là rất quý giá với XSKT Cần Thơ trong hoàn cảnh hiện tại của đội bóng. Và đây là minh chứng cho thấy tập thể đội bóng vẫn đang rất cố gắng nỗ lực từng ngày để vượt qua khó khăn.

Hy vọng lãnh đạo và các CĐV vẫn tiếp tục ủng hộ và sát cánh cùng XSKT Cần Thơ.  Riêng chuyện tương lai của vị trí  HLV tôi vẫn không thể nói trước được chuyện gì. Hiện tại anh Bảo vẫn là người của XSKT Cần Thơ, còn chuyện chuyên môn để có thể ra quyết định lại phụ thuộc vào Hội đồng tuyển chọn HLV của CLB”, ông Nguyễn Thanh Danh (GĐĐH CLB XSKT Cần Thơ) cho biết.

Kết quả

Long An – Hà Nội             1-5

XSKT Cần Thơ – Than Quảng Ninh     1-1

Việt Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm