Lee Nguyễn nén đau hướng tới cuộc đấu với Sài Gòn FC

17/03/2021 06:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ 35 tuổi đã không giấu nổi bực tức sau thất bại 0-2 trên sân Cẩm Phả khi CLB TP.HCM gặp Than Quảng Ninh. Lee Nguyễn cho rằng trọng tài biên đã phất cờ sai dẫn tới việc CLB TP.HCM mất bàn dẫn trước và cuối cùng phải chịu thua. Tuy nhiên, HLV Alexandre Polking cần sự tỉnh táo của Lee Nguyễn để hướng về phía trước.

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 4: Hà Nội vs Thanh Hóa. Hà Tĩnh vs HAGL

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 4: Hà Nội vs Thanh Hóa. Hà Tĩnh vs HAGL

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 4: Hà Nội vs Thanh Hóa. Hà Tĩnh vs HAGL. Bảng xếp hạng V-League 2021. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất. Kết quả bóng đá LS V-League 2021 vòng 3.

CLB TP.HCM thực sự không dễ chấp nhận thất bại ở Cẩm Phả tuần qua trước một Than Quảng Ninh bị đánh giá thấp hơn mình. Dàn cầu thủ đắt giá của HLV Alexandre Polking chơi kiểm soát bóng nhiều hơn và nếu có bàn dẫn trước ở phút 48, Lee Nguyễn cùng các đồng đội có quyền nghĩ tới kết quả khác hẳn cho CLB TP.HCM.

Tuy nhiên, tổ trọng tài điều khiển trận này đã từ chối pha lập công của Dario Silva. CLB TP.HCM đã thủng lưới chỉ sau đó 2 phút và đó mới là bước ngoặt mở ra thất bại cho đội khách.

Lee Nguyễn bức xúc là điều rất dễ hiểu khi mình là cái tên được kỳ vọng, nhưng không thể giúp ích cho đội nhà. Trước, trong và sau trận đấu, Lee Nguyễn đều bị CĐV chủ nhà chỉ trích, huýt sáo phản ứng. Cảm giác tức giận của Lee Nguyễn lên tới đỉnh điểm sau khi nhận thất bại.

Những gì cầu thủ này viết trên trang cá nhân cho thấy Lee Nguyễn luôn khát khao chứng tỏ đẳng cấp mình trong lần trở lại V-League sau hơn 10 năm trước đã từng thất bại tại chính nơi đây. Tiền vệ 35 tuổi chưa thể ghi bàn, cũng chưa có kiến tạo sau 2 trận đấu, không tương xứng với những gì CĐV CLB TP.HCM kỳ vọng. Đẳng cấp của Lee Nguyễn đã chứng tỏ được ở những sân chơi tầm cỡ hơn V-League, nên thật khó chấp nhận cảm giác bất lực khi về quê cha.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Lee Nguyễn, CLB TPHCM, V-League, lịch thi đấu vòng 4 V-League, kết quả bóng đá hôm nay, VFF, VPF, BXH V-League
Lee Nguyễn vẫn chưa thể hiện được phong độ tốt nhất của mình tại CLB TP.HCM. Ảnh: Kim Như

Tuy nhiên, Lee Nguyễn có lẽ không cần phải dằn vặt bản quá nhiều. Tiền vệ 35 tuổi vẫn được HLV Polking rất được coi trọng trong lối chơi của CLB TP.HCM. Vấn đề với đội bóng này chính là làm sao giải tỏa được cho Lee Nguyễn và các vệ tinh xung quanh phải chia lửa cho tiền vệ Việt kiều. Lee Nguyễn đã bị đối thủ nhận diện để bắt bài trong mọi đợt lên bóng của CLB TP.HCM. HLV Polking cần có phương án khác để gây bất ngờ cho đối thủ.

Các tiền đạo Brazil như Silva, Barros và Paulo cũng cần gắn kết với nhau, thay vì mỗi người tự chơi theo ý thích riêng. Ở trận thua Than Quảng Ninh, cả 3 tiền đạo này đều chơi rời rạc và điều đó khiến CLB TP.HCM bị phân tán nguồn lực. Nếu tìm được tiếng nói chung, họ sẽ có nhiều ý tưởng hơn để tiếp cận cầu môn đối thủ.

Trong số 3 tiền đạo của CLB TP.HCM, Dario Silva được nhận diện là cái tên nổi bật nhất với khả năng chạy chỗ, dứt điểm và kỹ thuật khéo léo. Tuy nhiên, chỉ tiền đạo này và Lee Nguyễn không thể cứu vãn nổi hàng công CLB TP.HCM.

HLV Polking phải xốc lại tinh thần các học trò để họ có thể tỉnh táo tiếp Sài Gòn FC tuần này. Trận “derby” Sài thành là cơ hội để CLB TP.HCM lấy lại cảm giác tự tin. So với Sài Gòn FC, Lee Nguyễn cùng các đồng đội dù sao đã được làm nóng bằng trận đấu bù vòng 3. Họ sẽ có cảm giác bóng tốt hơn đối thủ trên lý thuyết. Sài Gòn FC chưa biết sẽ trình diễn diện mạo nào dưới thời HLV Shimoda. Đó cũng là trận ra mắt của cựu GĐKT LĐBĐ Nhật Bản.

Trận đấu diễn ra trên sân Thống Nhất vốn được 2 đội chọn chung làm sân nhà và có mặt cỏ tốt nên không có lý do gì để họ phàn nàn. Và điều tích cực khác là BTC đã quyết định mở cửa đón 7.000 CĐV đến sân, gần một nửa số vé tối đa có thể phát hành. Cuộc so tài của 2 CLB rất thu hút khán giả và đây là thời cơ tốt để Lee Nguyễn chứng tỏ mình.

Trận “derby” Sài thành hứa hẹn đầy sức nóng khi thầy trò HLV Polking đang hứng chịu rất nhiều áp lực. So với số tiền bỏ ra để chiêu mộ các ngoại binh và Lee Nguyễn, lãnh đạo CLB TP.HCM có lý do để rầu lòng về thành tích của đội nhà đang kém xa đối thủ cùng thành phố.

Khi Sài Gòn FC đang nỗ lực làm bóng đá kiểu căn cơ, không phụ thuộc bất cứ cầu thủ nào thì ở chiều ngược lại, CLB TP.HCM chỉ khiến các CĐV ngạc nhiên về những phi vụ đầu tư khổng lồ nhưng chưa hiệu quả của họ. Khoảng cách hiện tại của 2 CLB đang là 3 điểm (Sài Gòn FC xếp hạng 4 với 6 điểm, TP.HCM xếp hạng 11 với 3 điểm), trận so tài sắp tới của hai đội không đơn giản chỉ là điểm số mà là cả danh dự, niềm kiêu hãnh trong mắt CĐV địa phương.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm