Lee Nguyễn giúp TP.HCM thắng trận đầu

25/01/2021 06:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội chủ sân Thống Nhất đã có 3 điểm trọn vẹn đầu tiên ở trận mở màn sân nhà mùa bóng năm nay với sự có mặt của Lee Nguyễn. Cầu thủ Việt kiều đá 72 phút và ít nhiều ghi được dấu ấn sau 2 ngày tập chung cùng CLB TP.HCM.

Bảng xếp hạng V-League 2021. BXH bóng đá Việt Nam sau vòng 2

Bảng xếp hạng V-League 2021. BXH bóng đá Việt Nam sau vòng 2

Bảng xếp hạng V-League 2021. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất. Kết quả bóng đá LS V-League 2021 vòng 2: Thanh Hóa 0-0 Viettel. TPHCM vs Hà Tĩnh. Lịch thi đấu V-League vòng 3.

Lee Nguyễn thực sự không có thể lực tốt nhất nhưng có vẻ khát khao cống hiến sau chuỗi ngày dài bị cách ly, không được chơi bóng đã thuyết phục được HLV Polking trao cơ hội cho anh. Bản thân chiến lược gia này cũng ý thức sự quan trọng của Lee Nguyễn nên rất muốn đưa cầu thủ 35 tuổi vào sân nhanh nhất có thể.

CLB TP.HCM dẫu có sự xuất hiện của Lee nhưng không thể nói họ đá trên chân đối thủ sau hiệp 1. Chính đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới là những người tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm và cũng khá tương tự trận thua Than Quảng Ninh, có vẻ vận đen vẫn đang mải mê đeo bám thầy trò HLV Phạm Minh Đức.

Trong hiệp 1, lần lượt Quách Tân và Claudecir đã bỏ qua 3 cơ hội ngon ăn mười mươi trước cầu môn Thanh Thắng. Trong đó, tình huống phút 13 của Quách Tân như dân bóng banh có thể diễn tả “không thể hiểu nổi” vì sao tiền vệ này lại đệm bóng vào cột dọc trước khung thành trống.

Sau đó, ở thế đối diện với người gác đền bên phía chủ nhà, Quách Tân và Claudecir đều bị thủ môn 33 tuổi đánh bại. Điều này khiến Hồng Lĩnh mất 3 bàn thắng.

Nhưng chưa hết đến phút 36 thì bi kịch lại ào đến với họ không khác một đòn kết liễu. Cái đầu nóng của trung vệ Kelly Kester khi phân trần với cựu Còi vàng Ngô Bảo Châu trong tình huống đá phạt góc đã khiến cầu thủ đội khách trả giá đắt.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Lee Nguyễn, CLB TPHCM, HLV Phạm Minh Đức, BXH V-League, lịch thi đấu V-League vòng 3
Lee Nguyễn chưa đủ 100% thể lực nhưng vẫn đá chính và góp công vào chiến thắng đầu tiên của CLB TP.HCM. Ảnh: VPF

Ông Ngọc Châu rút thẻ vàng thứ 2 để đuổi cựu tiền vệ HAGL ra khỏi sân và từ đây, HLV Phạm Minh Đức hiểu luôn số phận của đội nhà.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng như đội bóng xóm giềng SLNA đều chịu chung một nghịch cảnh ở vòng 2 này. Họ chơi hay hơn chủ nhà nhưng rồi vẫn “chết” bởi hành xử tiêu cực của một cá nhân được trọng tài cho về tắm sớm.

Chơi thiếu người trong thời gian còn lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị HLV Polking tổ chức đá áp sát khiến họ hao tổn nhiều thể lực. Đến khi ông thầy người Đức-Brazil tung Huy Toàn vào sân, tình thế trở nên sáng sủa hơn cho chủ nhà. Chính Huy Toàn là người chớp thời cơ nhanh để mở tỷ số cho CLB TP.HCM phút 62.

Bàn thắng tạo cảm hứng lớn cho Dario Silva, một cầu thủ ngoại cũng đang khát khao chứng tỏ ở CLB TP.HCM có pha đột phá dũng mãnh qua 5 cầu thủ đội khách để đánh bại Quang Tuấn. Dario Silva mang chất Samba vào sân cỏ V-League ở tình huống này và đó có thể là pha lập công đẹp nhất vòng 2 giải năm nay.

CLB TP.HCM sau đó đã rút ngay Lee Nguyễn ra khỏi sân để cầu thủ Việt kiều nghỉ ngơi dưỡng sức những trận tới. Đội bóng của HLV Polking không gặp nhiều khó khăn để giữ vững tỷ số 2-0 sau 90 phút khi đối thủ thiếu người.

Đây là trận thắng có phần may mắn nhiều hơn cho đội chủ sân Thống Nhất và dấu ấn cá nhân của các cầu thủ vẫn đậm nét hơn HLV Polking. Đây cũng là chi tiết mà tân HLV CLB TP.HCM cần để tâm thời gian tới.

Trận thắng tối 24/1 giúp CLB TP.HCM cải thiện vị trí khi họ tạm đứng hạng 6. Về phần Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, họ vẫn đội sổ cùng Hà Nội FC khi đã thua cả 2 lượt trận.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm