Kết thúc giải bóng đá TOTO Cup lần IV – năm 2011: Nụ cười Đỗ Khải

24/04/2011 09:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)- Với chiến thắng thuyết phục 3 – 1 trước đội bóng trẻ THE FRIEND ở trận chung kết, Văn phòng luật sư LDC của cựu tuyển thủ Đỗ Khải xứng đáng đoạt chức vô địch ở giải lần thứ 4 được An Biên TOTO tổ chức. 80 phút trận chung kết trên sân Trung tâm CATP.HCM sáng qua là màn so kè quyết liệt và đây hẳn là trận đấu có chất lượng chuyên môn cao nhất kể từ đầu giải. Rõ ràng, kinh nghiệm là yếu tố cực kỳ quan trọng trong bóng đá, khi LDC sở hữu những cái tên cỡ bự một thời như Đỗ Khải, Xuân Trúc…

Văn phòng luật sư LDC là nhà vô địch tuyệt đối ở giải đấu lần thứ 4 TOTO Cup 2011


Nhập cuộc chậm, nhưng LDC lại là đội có bàn vượt lên dẫn trước sau màn phối hợp như đá tập. THE FRIEND bắt đầu hoảng loạn và họ tiếp tục chịu thêm 2 bàn thua nữa, trong chỉ 10 phút (từ phút thứ 20 – 30 của hiệp 1). Những tưởng trận đấu đã ngã ngũ sau 40 phút đầu tiên, nhưng THE FRIEND bất ngờ lột xác trong hiệp nhì. Tuy nhiên, chỉ 1 bàn ghi được là không đủ. Dù sao cũng nên dành những tràng pháo tay cho đội bóng trẻ trung THE FRIEND của HLV Lê Thiện, vì họ đã rất nỗ lực, làm nên cái kết đẹp cho giải.

Gần như ngay sau khi giải nghệ, tôi đã về chơi với anh em ở Văn phòng luật sư LDC, tức đã hơn chục năm nay rồi. Cần phải nói thật là trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp và phong trào của mình, không nhiều lần tôi được đứng trên bục cao nhất giải đấu như thế này đâu”, Đỗ Khải cười hiền sau lúc tan trận. Ở trận tranh hạng 3 trước đó, Nguyễn Duy và Nhà hàng Sơn Thủy đã làm nên cơn mưa bàn thắng, khi tỷ số giờ đấu chính là 6 – 6. Tỷ số sau 6 lượt sút penalty là 4 – 3, và Nguyễn Duy của Xuân Thủy, Huỳnh Hồng Sơn, Nguyễn Quang… là đội giành chiến thắng.

T.H

Kết quả chung cuộc

Đội vô địch: Văn phòng luật sư LDC

Hạng Nhì: THE FRIEND

Hạng Ba: Nguyễn Duy

Giải phong cách: Nhà hàng Sơn Thủy

Vua phá lưới: Thành Hưng (Nhà hàng Sơn Thủy, 11 bàn)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm