Hòa Phát Hà Nội trong cơn say lên hạng: Sẽ Việt hóa Issac và Martin ?

21/04/2009 14:15 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Khi một số CLB nhập quốc tịch cho cầu thủ ngoại, khi thành tích trên sân cỏ đang nghiêng về khá nhiều đội bóng có những cầu thủ Việt gốc ngoại đứng trong đội hình (dù không phải tất cả), thì HPHN cũng không muốn đứng ngoài xu thế đó.

Bỗng nhớ tới Issac và Ronald Martin

HPHN không chỉ muốn nhập quốc tịch cho một người, mà là hai. Như Ninh Bình có bộ đôi Đinh Hoàng La (Mykola) và Đinh Hoàng Max (Maxwell). Ninh Bình đang dẫn đầu bảng tại giải hạng Nhất.

Hai cái tên lọt vào trong tầm ngắm của đội bóng này là Ronald Martin và Issac, những người đã khá nhẵn mặt ở cả 2 giải đấu V-League và hạng Nhất trong vài năm qua. Ronald Martin thậm chí đã có tới 8 năm bươn chải ở Việt Nam. Gần nhất, Ronald Marin và Issac từng chơi bóng ở ĐTLA dưới thời ông Calisto. Trước đấy, Ronald Martin đá ở Quảng Nam, Ninh Bình. Issac Kamu đá cho Đông Á Thép Pomina (nay đã giải thể), Đồng Nai.
 
Martin và Issac (ảnh) chỉ vài tháng nữa sẽ là cầu thủ nội

Nhưng giờ đây, họ lại đang là những cầu thủ thất nghiệp, ăn tập hoài như những cầu thủ đá phủi tại trung tâm Thành Long, nơi được coi là cái chợ cầu thủ ngoại họp quanh năm ngày tháng mà không theo phiên. Ít nhất thì 1 trong 2 người ấy chỉ được “sực nhớ” tới nhờ đã từng là học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh. Issac Kamu từng chơi dưới trướng của HLV người Nghệ An khi cả 2 còn ở Đông Á Thép Pomina. Nó cũng giống như những trường hợp khác, được đưa về HPHN làm trợ lý hay đóng vai trò trụ cột nhờ từng có thời sát cánh cùng HLV họ Nguyễn 4 năm về trước khi họ đá ở giải hạng Nhất.

Không phải hàng xịn mà vẫn có giá

Không được các CLB ký hợp đồng, bản thân HPHN có một thời gian dài trước mùa giải 2009, tập huấn ở Thành Long cũng không mặn mà với bộ đôi Ronald Martin và Issac Kamu vì quả thực họ không phải là những cầu thủ xuất chúng.

Đội bóng Thủ đô từng chơi ở V-League mùa trước, nay đang nỗ lực trở lại từ hạng Nhất, cũng không quá đau đầu vì hàng tiền vệ. Vấn đề lớn nhất của đội bóng là hàng công, nơi mà họ không có bất cứ một tiền đạo nào biết sút bóng, biết dứt điểm bằng đầu, biết chạy chỗ… tóm lại là không có những kỹ năng cơ bản của một tay săn bàn. Vấn đề đáng kể thứ hai của là hàng thủ, nơi mà suốt chặng đường đã qua, họ phải chơi với cặp trung vệ một nội-một ngoại. Giới hạn chỉ có 2 cầu thủ ngoại ra sân đã không được họ tận dụng triệt để cho hàng công.

HPHN cũng nhìn ra điều đó khi đề nghị thu nạp bộ đôi tiền vệ da màu nói trên. Nhưng bây giờ, tìm kiếm một tiền đạo ngoại, một trung vệ ngoại đáp ứng đủ tiêu chí sống ở Việt Nam 5 năm để nhập quốc tịch theo Luật Quốc tịch mới, do không có dây mơ rễ má với Việt Nam và cũng chẳng có cô vợ Việt Nam nào để làm giấy thông hành, lại rất khó. Bởi nó còn phải thỏa mãn cả tiêu chí chuyên môn nữa. Trước đấy, HPHN đã từng có ý định với Amaobi, tiền đạo đã chơi bóng ở Việt Nam từ năm 2004 cho tới nay. Nhưng, Amaobi vừa không thích hợp với HPHN ở tiêu chí tính cách, lại vừa mới đầu quân cho Nam Định. Kế hoạch đó coi như phá sản.

Thế nên, họ vẫn làm, vì một lẽ đơn giản, tăng cường thêm ngoại binh là đội bóng có thêm sức mạnh, có thêm chiều sâu, và cả vì lý do để không trở nên lạc hậu trước xu hướng của thời cuộc: nhập quốc tịch cho cầu thủ ngoại.

Cho tới thời điểm này, kế hoạch Việt hóa Ronald Martin và Issac vẫn chưa được hoàn tất. HPHN chỉ hy vọng sẽ hoàn tất ngay trong thời gian sớm nhất, để bước vào giai đoạn hai với đội hình có 4 “Tây”, trở thành một V.Ninh Bình thứ hai.
 

Ronald Martin năm nay 28 tuổi. Issac Kamu năm nay 25. Về lý thuyết, đây là độ tuổi “vào độ chín” với các tiền vệ. Nhưng, người ta vẫn hay bảo, tuổi của các cầu thủ châu Phi chỉ là tương đối, thậm chí còn tương đối hơn cả chuyện tuổi tác của các cầu thủ Việt Nam vẫn hay được "cải lão hoàn đồng" từ các giải trẻ.

Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm