HLV U19 Myanmar Gerd Fierdrich Zeise: 'U19 Việt Nam quá hay'

11/09/2014 21:49 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Theo HLV Gerd Fierdrich Zeise, U19 Việt Nam đã chơi một trận đấu tuyệt vời trong khi đội bóng của ông lại không thể chơi thứ bóng đá mà họ muốn.

Ông có ngạc nhiên với kết quả trận đấu?

Tôi xin được chúc mừng chiến thắng của U19 Việt Nam và HLV Guillaume. Tôi không bất ngờ về kết quả này khi U19 Việt Nam đã chơi tốt hơn. Tuy nhiên, tôi cũng muốn dành sự tôn trọng cho đội bóng của mình. U19 Myanmar đã không buông xuôi ngay cả khi đã bị dẫn tới 1-4.

Tôi chỉ không hài lòng với cầu thủ số 8 của chúng tôi. Tất cả các bàn thua của Myanmar đều xuất phát từ những sai lầm của cầu thủ này.

Ông đánh giá như nào về không khí của sân Mỹ Đình?

Tôi không bất ngờ. Chúng tôi phải chơi trên sân khách và đương nhiên sức ép từ phía khán giả là cực lớn. Điều này cũng phần nào ảnh hưởng tới việc chỉ đạo của tôi với các học trò. Bầu không khí quá nóng ở Mỹ Đình cũng như tiếng hò reo của CĐV khiến tôi không thể đưa ra những chỉ đạo tốt nhất.

Sự khác biệt giữa trận thắng 4-3 trên đất Brunei và trận thua 1-4 hôm nay?

Khán giả trên sân tạo ra động lực rất lớn cho các cầu thủ Việt Nam.

Myanmar chỉ có 1 năm -1,5 năm chơi bóng cùng nhau trong khi các cầu thủ Việt Nam đã được chơi bóng cùng nhau trong một thời gian dài. Các bạn lại có những cầu thủ kiệt xuất.

Ở trận đấu trên đất Brunei, chúng tôi chiến thắng là vì đã chơi bóng như một tập thể trong khi ở giải này, đội không thể hiện được điều đó. Ngược lại, U19 Việt Nam lại cho thấy được sức mạnh của một tập thể.

Ông đánh giá thế nào về hàng thủ Việt Nam?

Tôi không có nhiều nhận xét về hàng thủ Việt Nam nhưng nếu có thể, tôi sẽ chỉ đạo các học trò tấn công nhiều vào cánh phải của U19 Việt Nam. Tuy nhiên, tôi lại không thể làm điều đó.

Ông ấn tượng về cầu thủ nào nhất?

Chắc chắn là Công Phượng và Tuấn Anh

Cảm xúc của ông trong lần trở lại Việt Nam, ông đánh giá thế nào về sự thay đổi của U19 Việt Nam?

Tôi cảm nhận được sự khác biệt. U19 Việt Nam đã thay đổi rất nhiều trong giải đấu này. Tuy nhiên, U19 Myanmar lại khác mỏi mệt và tôi hy vọng sẽ đưa cả đội trở lại chính mình trong trận đấu diễn ra tại chính Myanmar vào tháng 10 tới.

T.G (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm