HLV Nguyễn Văn Thịnh về Quảng Nam: Thịnh "đen" chờ vận đỏ ở đất Quảng

08/10/2012 08:55 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH)- Thật bất ngờ, đến giờ phút này, HLV Nguyễn Văn Thịnh lại chọn đội hạng Nhất Quảng Nam, khi trước đó thông tin ông về Hải Phòng…

HLV Nguyễn Văn Thịnh đã về lại Nghệ An để “tránh bão” số 7 đang biến động khá phức tạp ở miền Trung. Nói thế thôi, nhưng ông Thịnh “đen” muốn về để lo sắp đặt lại chuyện hậu phương cho vững chắc, sửa sang lại một số hỏng hóc nhỏ trong nhà cho vợ, trước khi dấn thân vào xứ Quảng.

Ông Thịnh chưa bao giờ dẫn dắt bóng đá xứ Quảng- Đà, ngoại trừ lượt về mùa giải 2010 bầu Thụy từng nhắm đến ông cho ghế HLV trưởng đội bóng đất Quảng, lúc ấy SG.XT còn đầu tư. Thế nhưng, lần lữa mãi cuối cùng HLV này vẫn không thể một lần thử sức ở một môi trường khó thành công như Quảng Nam.



Về với Quảng Nam liệu sự nghiệp của HLV Nguyễn Văn Thịnh có bớt lận đận? Ảnh: V.S.I

Nhưng, người dân Quảng- Đà vẫn dành cho ông Thịnh “đen” những tình cảm đặc biệt. Có lẽ, xuất phát từ CVK U16 châu Á 2000 tại Đà Nẵng. Năm đó, ông Thịnh đã cùng lứa học trò như Văn Quyến, Ánh Cường, Minh Đức, Như Thuật, Lâm Tấn… làm nên cơn “địa chấn” trên sân Chi Lăng. Cũng từ đây, tên tuổi ông Thịnh “đen” đã được trình làng trong giới thầy nội. Nên nhớ rằng, phải đến năm 2009, HLV Phạm Công Lộc (trợ lý U16 năm đó) mới được trao cơ hội dẫn dắt đội một Đồng Tháp, thương hiệu mới được xác lập.

Nếu là HLV biết cách đánh bóng thương hiệu của mình, có lẽ ông Thịnh đã nhanh chóng có thành tựu hơn. Vậy mà, HLV này vẫn không coi trọng điều đó. “Tôi vẫn là tôi, sống đơn giản và thẳng thắn. Cái gì của mình là của mình, mất đi rồi cũng sẽ  lấy lại”, HLV Nguyễn Văn Thịnh cười xòa. Cũng vì cái tình với bóng đá xứ Nghệ, ông Thịnh “đen” đã gắn bó đến lúc này, cho dù đã bao phen ông bị lên bờ xuống ruộng bởi những cơn biến động quyền lực ở SLNA.

Lần này, vào Quảng Nam, ông Thịnh bảo mình khá vui vẻ, phấn chấn. Đơn giản bởi đội bóng xứ Quảng vẫn đang được đầu tư khá tốt. Thậm chí, có khi còn hơn tình trạng của nhiều đội lúc này. Có lẽ đúng thế, ngay cả SLNA quê ông cũng đang chấp chới khi nhà tài trợ đang suy tính có tiếp tục “ôm” đội bóng hay không.

Giờ đây, bóng đá Quảng Nam không còn phải sống trong cảnh đói nghèo. Họ đã có thể gọi là đại gia ở giải hạng Nhất. Vậy nên, người dân xứ Quảng khát khao đội bóng sẽ thoát ra được khỏi trì trệ cũ, đá mãi vẫn không thể ngẩng mặt với thiên hạ, dù tiền đã được bơm nhiều vô kể.

Người ta đã chỉ ra sự ngưng trệ đó có lẽ là do những con người nắm giữ các vị trí chủ chốt của bóng đá Quảng Nam lâu nay chưa nhìn về cái chung. Đội bóng cũng thường xuyên  nhận sự giúp đỡ, tăng viện của người anh em SHB.ĐN về nhân sự cao cấp nên cũng không có sự toàn tâm toàn ý về mặt tổ chức. Tình trạng nội bộ, binh tình  bất ổn trường kỳ là chuyện thường thấy ở đội bóng này.

Trong bối cảnh đó, sẽ khá thách thức cho HLV Nguyễn Văn Thịnh khi phải vào nắm giữ đội bóng mà bữa tiệc người ta đã bày cả lên bàn. Có nghĩa, lực lượng đa số của những người tiền nhiệm, toàn “dây” không phải của ông Thịnh. Nếu ông Thịnh không có được thêm những quân bài của mình để xây dựng triết lý riêng, đề phòng lúc hữu sự, đấy cũng là rào cản lớn.

“Nếu tôi không có quyền quyết định chuyên môn và lực lượng thì tôi sẽ rời ghế HLV ngay. Quan điểm của tôi là vì khán giả Quảng Nam, vì bóng đá Quảng Nam bởi lâu nay họ đã thất vọng khá lớn về thành tích của đội. Vì điều đó, tôi có thể làm tất cả, kể cả đối đầu với những ai muốn quay lưng lại lợi ích chung của đội bóng”, HLV Nguyễn Văn Thịnh quả quyết.

Biết đâu ở một môi trường được đầu tư tốt như Quảng Nam, ông Thịnh “đen” sẽ đỏ vận, như 12 năm trước ông đã làm được với U16 QG ở xứ Quảng-Đà?

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm